Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu

Cơn mưa đêm cuối năm dương lịch và dự báo thời tiết ngày đầu năm dù gây nhiều bất ngờ và đôi lo lắng cho một ngày mưa gió sắp tới nhưng vẫn không thể ngăn cản và làm chùn những bước chân của đoàn con cái giáo phận Đà Nẵng tìm về linh địa Trà Kiệu trong ngày khai mạc trọng thể Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu.

thanh-le-khai-mac-nam-thanh-duc-me-tra-kieu

Lúc 8 giờ 30 sáng, chương trình được khởi sự do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận cùng đoàn đồng tế gần 100 linh mục và phó tế từ trước nhà xứ tiến ra tiền đường Nhà thờ giáo xứ Trà Kiệu cử hành nghi thức tôn vinh và cung nghinh Đức Mẹ.

Sau lời nguyện và nghi thức xông hương thánh tượng là những vũ điệu thanh thoát của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hòa Khánh trước Đức Mẹ Trà Kiệu mở đầu cho cuộc kiệu rước tới linh đài đồi Bửu Châu. Lời kinh nguyện chuỗi Mân Côi vọng vang theo đoàn kiệu rước hòa tiếng nhạc của đội kèn đồng giáo xứ Trà Kiệu.

Cơn mưa mà mọi người lo lắng dường như đã tan dù bầu trời vẫn chưa ửng nắng; (nhưng hậu quả cũng ảnh hưởng đôi chút đến phần âm thanh của việc trực tuyến thánh lễ). Khi thánh tượng Mẹ Trà Kiệu đã an vị tại lễ đài quảng trường Mân Côi, Đức Cha Giuse dâng lời nguyện và xông hương kết thúc phần cung nghinh. Trước khi bắt đầu thánh lễ khai mạc Năm Thánh, Cha Tổng Đại Diện Bonaventura Mai Thái và Cha Giám đốc Trung tâm Thánh Mẫu Gioan Nguyễn Văn Hoàng lần lượt tuyên đọc các văn thư công bố Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu và thỉnh nguyện thư xin được mở Năm Thánh của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân; văn thư của Tòa Ân Giải Tối Cao thừa lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận cho Giáo phận Đà Nẵng được mở Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu nhân dịp kỷ niệm 135 năm Đức Mẹ hiện ra che chở, hộ phù các giáo hữu bình an thoát khỏi cuộc bách hại đức tin mà cao điểm là cuộc tấn công của quân Văn Thân vào trung tuần tháng 9/1885.

thanh-le-khai-mac-nam-thanh-duc-me-tra-kieu-1

thanh-le-khai-mac-nam-thanh-duc-me-tra-kieu-4

thanh-le-khai-mac-nam-thanh-duc-me-tra-kieu-5

Sau nghi thức tuyên đọc các văn thư liên hệ là lời tuyên bố trang trọng khai mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu của Đức Giám mục Giáo phận. Những ánh pháo sáng bừng cháy như để bắt đầu những vũ điệu tôn vinh cảm tạ Thiên Chúa và ngợi khen Mẹ Maria từ ái do cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Thanh Bình phụ trách.

Thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, cầu nguyện cho hòa bình thế giới và khai mạc Năm Thánh được bắt đầu lúc 10 giờ 00 tại lễ đài đồi Bửu Châu. Bầu trời chợt bừng nắng sáng hồng của ngày đầu năm mới, như chưa từng có những đám mây mù và cơn mưa trước đó, và kéo dài cho tới khi Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 30. Phần thánh ca do ca đoàn tổng hợp với khoảng 100 ca viên của giáo hạt Hội An phụ trách cùng với những phần việc phụng vụ được phân công cho các giáo xứ trong toàn giáo phận.

Trong bài giảng lễ được dọn sẵn, Đức Cha chủ tế đã giới thiệu lịch sử của tước hiệu Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được công đồng Epheso định tín từ thế kỷ thứ 5, tôn vinh vị thế và ơn gọi của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mà cao điểm là biến cố Giáng Sinh như dấu chỉ tình yêu giao ước, kết hợp, hồi phục và dâng hiến của Thiên Chúa Cha giàu lòng thương xót cho nhân loại. Tiếp đó, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn suy niệm về ý hướng cầu nguyện cho hòa bình thế giới trong ngày đầu năm dương lịch tôn vinh Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa (do Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI thiết lập). Vai trò của mỗi tín hữu trong việc kiến tạo bình an cho đời sống trần thế của bản thân, cộng đồng Giáo hội và xã hội cũng được nhắc tới khi Đức Cha chủ tế trích dẫn Sứ điệp ngày hòa bình thế giới năm 2020 của Đức Thánh Cha Phanxicô với chủ đề “Hòa bình như là một con đường của hi vọng, đối thoại, hoán cải sinh thái”. Nét đẹp của ngày khởi đầu năm dương lịch 2020 được Đức Cha Giuse liên kết với biến cố cộng đồng dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng hân hoan khai mạc Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu như lời mời gọi mọi tín hữu tiếp tục tín thác vào Thiên Chúa, vượt qua mọi thử thách đức tin như các tiên nhân của chúng ta đã được tôi luyện trong thử thách nhờ trông cậy vào sự phù trợ, chuyển cầu của Mẹ Maria ngày xưa. Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn dân Chúa tích cực sống Năm Thánh trong tinh thần khiêm hạ, yêu thương, cậy trông, chia sẻ, tha thứ và luôn luôn biết nhìn lại đời mình để hoán cải và quyết tâm sống thiện ích cho bản thân, Giáo hội và Xã hội. Cuối bài giảng lễ, vị Chủ Chăn giáo phận dâng lời khẩn xin với Mẹ từ ái: “Nguyện xin Mẹ Maria bầu cử cùng Thiên Chúa luôn ban cho cộng đồng hiện diện bước đi trong hành trình Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu được muôn hồng ân của Chúa, xứng đáng là những chứng nhân của Tin Mừng tình yêu, là dấu chỉ của lòng thương xót của Thiên Chúa nơi Giáo hội và trong đời sống thế giới hôm nay.”

thanh-le-khai-mac-nam-thanh-duc-me-tra-kieu-2

Trước khi thánh lễ kết thúc, Cha Bonaventura Mai Thái thay mặt ban tổ chức Năm Thánh bày tỏ tâm tình tri ân Đức Thánh Cha Phanxico, Bản quyền Tòa Ân Giải Tối Cao, Đức Giám mục Giáo phận đã cho cộng đồng dân Chúa cơ hội sống đức tin, cậy, mến Chúa và lòng sùng mộ Mẹ Maria qua Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu khai mở hôm nay.

Lời cám ơn cũng được gửi tới quý Cha, quý Thầy, quý Soeurs và mọi tín hữu trong giáo phận, các ban Năm Thánh, ban Mục vụ Truyền Thông, Thánh Nhạc giáo phận, đặc biệt cộng đoàn giáo xứ Trà Kiệu cùng các giáo xứ đã cộng tác và tham gia các phần việc cử hành phụng tự trong Thánh lễ khai mạc hôm nay. Cha TĐD Bonaventura cũng nói lên sự xúc động và ấn tượng khi nhìn thấy đông đúc anh chị em giáo dân đã không quản ngại thời tiết để cùng đến với Mẹ với ước nguyện thiêng liêng sống và hưởng nhờ Năm Thánh. Riêng Đức Cha Giuse, trong vài lời tâm tình trước khi ban phép lành và cử hành nghi thức Sai Đi đã nhắc đến lời khẩn cầu từ sáng sớm của ngài với Mẹ Trà Kiệu: “xin cho thời tiết tốt lành, đừng mưa gió trong vòng 3 giờ để hoàn tất các cử hành và thánh lễ!” (và mọi người đều cười vui như muốn nhắc nhở rằng: thời gian cũng đã kéo dài gần hết 3 giờ mà Đức Cha xin với Mẹ).

Bài kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi được cộng đoàn hành hương hát vang cùng với lời thân thưa quen thuộc trong nghi thức Sai Đi “vì con muốn làm men, muốn làm muối ướp cho mặn đời; vì con muốn liều thân đem Tin Mừng đi khắp nơi” đã khép lại chương trình Thánh lễ khai mạc Năm Thánh trang trọng khi bầu trời vẫn ửng nắng hồng tươi của ngày đầu năm mới 2020 đặc biệt hôm nay!

Lạy Đức Mẹ Trà Kiệu – Xin cầu cho chúng con!

thanh-le-khai-mac-nam-thanh-duc-me-tra-kieu-7

HGT – Ban MVTT/GP
Nguồn: Giáo phận Đà Nẵng 

https://www.hdgmvietnam.com/chi-tiet/thanh-le-khai-mac-nam-thanh-duc-me-tra-kieu-37847

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube