Thánh Lễ cuối cùng của Cha Micae Nguyễn Hữu Phú CSsR

“Phúc thay những người đã chết,

mà được chết trong Chúa!” (Kh 14,13).

IMG_2916

Cha Cố Micae Nguyễn Hữu Phú DCCT

Sinh ngày 24/12/1929, ra đi về nhà Cha ngày 25/05/2021

Vào lúc 5g30 ngày 28/05/2021, sau khi cùng với anh em trong cộng đoàn Sài Gòn dâng lời kinh sáng và Thánh Lễ, nói lời tiển biệt cha Cố Micae. Ban Cố Vấn Tỉnh Dòng cùng vài thầy Học viện đưa cha Micae ra ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đến 6g00, cha Giám tỉnh chủ sự Thánh Lễ, các cha Ban Cố Vấn đồng tế, và vài ân nhân của cha Cố ở Giáo xứ Bình Thọ hiệp thông trong Thánh Lễ cuối cùng với cha Micae.

Cha là một trong những cây Cổ Thụ của nhà Dòng. Là giáo sư Phụng Vụ, nhưng cha rất yêu mến Lời Chúa, nên cha chuyên tâm suy gẫm, nghiền ngẫm và sống Lời Chúa trong suốt cuộc đời là Tu sĩ DCCT của cha. Cha tham gia trong nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ để dịch Kinh Thánh từ những năm 1970. Nhờ đó, cha càng say sưa Lời Chúa. Đối với cha Cố Micae, Lời Chúa là tuyệt vời, càng suy gẫm càng thấy thấm thía và luôn mới mẻ.

Cha Cố Micae luôn chia sẻ trong những lúc giảng dạy, và nhất là sống những gì mình giảng. Có lẽ câu Kinh Thánh trong thư của thánh Phaolô gửi tín hữu Philip phê mà ngài thường nhắc đến và luôn thực hành trong đời sống của mình: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Vì người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô, và được kết hợp với Người.” (Pl 3,8). Thật vậy, một khi đã được biết Đức Kitô và lời của Người, thì mọi thứ khác đều như rác.

Một cuộc đời làm Tu sĩ Linh mục 70 năm trong DCCT, cha Cố Micae đã sống hết tình với Chúa và với anh em. Không giữ gì lại cho riêng mình; cha thường nói: “Tôi thấy mình mắc nợ nhà Dòng, mắc nợ anh em, tôi phải cố gắng hết sức để trả món nợ ấy, ‘nợ ân tình”. Cha khát khao cháy bỏng trong lòng là truyền đạt những cảm nhận thấm thía, những điều tuyệt vời của Lời Chúa cha anh em. Sau nhiều năm ở giáo xứ, cha mông mỏi trở về nhà Dòng để “sống với anh em”; “về nhà Dòng để sống chết có nhau”, cha luôn nói thế.

Ngày trở về, cha coi tất cả là đồ bỏ, chỉ có mang theo nơi mình Lời Chúa. Cha Micae trở về với anh em chỉ có Lời Chúa.

“Tôi coi tất cả như rác, để được Đức Kitô, và được kết hợp với Người.”

Có lẽ vì thế mà ngày trở về Nhà Cha trên trời của cha Cố Micae cũng thật đơn giản, nhẹ nhàng.

Cha Cố Micae được Chúa gọi về giữa bối cảnh cơn đại dịch Covid đang bùng phát trở lại. Vì thế, nhà Dòng cũng phải tuân thủ mọi biện pháp phòng dịch. Anh em các nơi xa không về được, bà con thân nhân, ân nhân và giáo dân cũng không tham dự được Thánh Lễ cuối cùng với cha.

Vào lúc 5g30 ngày 28/05/2021, sau khi cùng với anh em trong cộng đoàn Sài Gòn dâng lời kinh sáng và Thánh Lễ, nói lời tiển biệt cha Cố Micae. Ban Cố Vấn Tỉnh Dòng cùng vài thầy Học viện đưa cha Micae ra ngôi đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đến 6g00, cha Giám tỉnh chủ sự Thánh Lễ, các cha Ban Cố Vấn đồng tế, và vài ân nhân của cha Cố ở Giáo xứ Bình Thọ hiệp thông trong Thánh Lễ cuối cùng với cha Micae.

Thánh Lễ diễn ra trong sự lặng lẽ âm thầm, nhưng toát ra một bầu khí thiêng liêng sâu lắng. Một bầu khí chiềm sâu trong mầu nhiệm “tự huỷ” của Chúa Kitô. Có lẽ đây là giây phút mà cha Cố Micae hạnh phúc nhất, mà cha đã đợi chờ bấy lâu nay. Một thời khắc trọn vẹn nhất của sự từ bỏ: “Tôi coi tất cả như đồ bỏ, để được Đức Kitô và được kết hiệp với Người”.

Giờ đây cha đã được hoàn toàn kết hiệp với Đức Kitô. Nguyện xin Chúa mở rộng vòng tay đón rước cha Micae vào trong vinh quang Nước Chúa, để cùng với Mẹ Hằng Cứu Giúp, cha thánh Anphongsô, và các thánh, cha Cố Micae được hát mừng ngợi khen Chúa muôn đời.

Fx Nguyễn CSsR

(vài hình ảnh Thánh lễ)

03

 

IMG_2877

IMG_2882

IMG_2896

IMG_2905

IMG_2916

IMG_2919

IMG_2921

IMG_2924

IMG_2925

IMG_2935

IMG_2937

IMG_2940

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube