Sri Lanka tạm ngưng cử hành Thánh lễ vì những lo ngại về các vụ tấn công mới

Đức Tổng Giám mục Địa phận Colombo, Đức Hồng y Malcolm Ranjith, cho biết hôm thứ Năm rằng một “nguồn tin nước ngoài đáng tin cậy” đã cảnh báo ngài  về các vụ tấn công có thể xảy ra vào cuối tuần này.

 

b3033c1010e76860aa0a33425dc57a9dcc8d4ef0

 

Giáo hội Công giáo Sri Lanka đã hủy bỏ kế hoạch nối lại việc cử hành các Thánh lễ Chúa nhật sau “mối đe dọa cụ thể” nhằm vào hai địa điểm tôn giáo sau các vụ tấn công đẫm máu xảy ra hôm Chúa nhật Phục sinh.

Đức Tổng Giám mục Địa phận Colombo, Hồng y Malcolm Ranjith, cho biết hôm thứ Năm rằng một “nguồn tin nước ngoài đáng tin cậy” đã cảnh báo ngài  về các vụ tấn công có thể xảy ra vào cuối tuần này.

“Thông tin chúng tôi nhận được từ một nguồn tin từ nước ngoài đáng tin cậy là những kẻ tấn công đang lên kế hoạch tấn công một nhà thờ rất nổi tiếng và một cơ quan Công giáo”, Đức Hồng Y Ranjith cho biết trong một tuyên bố. Ngài không nêu rõ nguồn tin xuất phát từ đâu.

Đức Hồng y Malcolm Ranjith cũng cho biết rằng các trường học Công giáo sắp mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh kéo dài vào hôm thứ Hai sẽ vẫn tiếp tục đóng cửa “cho đến khi có thông báo mới”.

Chính quyền Sri Lanka đã nhận được những cảnh báo trước từ cơ quan tình báo Ấn Độ về các vụ tấn công hôm Chúa nhật Phục sinh sắp xảy ra, trong đó có 257 người thiệt mạng, thế nhưng lực lượng cảnh sát và an ninh đã phớt lờ những cảnh báo trên.

Tuy nhiên, chính phủ cho biết tổng cộng tất cả 10.194 trường học công lập sẽ mở cửa trở lại vào ngày thứ Hai trong bối cảnh các lực lượng cảnh sát và an ninh quân sự được bố trí chặt chẽ, với ít nhất một bảo vệ được trang bị vũ trang bên ngoài mỗi trường học.

“Chúng tôi đã được đảm bảo rằng tất cả các trường học sẽ được rà soát khám xét và an toàn để chúng tôi tiếp tục khóa học mới”, Bộ trưởng Giáo dục Akila Kariyawasam phát biểu với các phóng viên tại Colombo.

Chúa nhật tuần trước, một tuần sau vụ tấn công xảy ra hôm 21 tháng 4, tất cả mọi Thánh lễ Chúa nhật đều đã bị hủy bỏ và Đức Hồng y Ranjith đã cử Thánh lễ riêng cầu nguyện cho các nạn nhân vụ đánh bom được phát trực tiếp trên truyền hình.

Các lực lượng bảo vệ được trang bị vũ trang đã đóng quân bên ngoài các nhà thờ, các đền thờ Phật giáo và các nhà thờ Hồi giáo trên khắp đất nước kể từ sau vụ tấn công hôm 21 tháng 4 nhằm vào ba nhà thờ và ba khách sạn sang trọng.

Tất cả các đảng chính trị đã hủy bỏ các cuộc hội họp hôm 1 tháng 5 trong bối cảnh lo ngại về các vụ nổ bom.

Đức Hồng Y Ranjith cũng đã được nhận một số vệ sĩ và một đội ngũ an ninh nhưng ngài đã trả lại chiếc limousine chống đạn do chính phủ cấp.

“Tôi không sợ hãi. Tôi không cần các phương tiện chống đạn. Thiên Chúa chính là Đấng bảo vệ tôi”, Đức Hồng Y Ranjith nói. “Nhưng tôi muốn có sự an toàn cho người dân của tôi và cho đất nước này”.

ĐHY Ranjith cho biết ngài hết sức lo ngại về tiến trình của các hoạt động an ninh chống lại các chiến binh thánh chiến đằng sau vụ tấn công trong một ngày duy nhất và tồi tệ nhất chống lại thường dân trong lịch sử của đất nước.

Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ hơn 150 nghi phạm kể từ sau vụ tấn công và đã đánh bại toàn bộ sáu nghi phạm thánh chiến được tuyên bố là bị truy nã gắt gao nhất.

Hai nghi phạm đã bị trừ khử trong khi bốn người khác hiện đang bị giam giữ, cảnh sát cho biết.

Tổng thống Maithripala Sirisena hôm thứ Sáu tuyên bố chính quyền tin rằng có 140 chiến binh thánh chiến lấy cảm hứng từ Nhà nước Hồi giáo ở Sri Lanka và ông đã chỉ thị lực lượng an ninh truy quét nhóm chiến binh này.

Các vụ tấn công hôm lễ Phục sinh được cho là bởi tổ chức National Thowheeth Jama’ath (NTJ) địa phương mà thủ lĩnh của nhóm này nằm trong số những kẻ đánh bom tự sát. Nhóm này đã cam kết trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết các giáo sĩ Hồi giáo đã từ chối thực hiện nghi thức chôn cất cho 10 phần tử cực đoan Hồi giáo đã thiệt mạng trong cuộc đối đầu với lực lượng an ninh ở phía đông hòn đảo vào tuần trước.

Ba kẻ đánh bom tự sát đã tự sát cùng với ba phụ nữ và sáu trẻ em bị giam giữ trong một ngôi nhà gần thị trấn Kalmunai. Bốn người khác bảo vệ ngôi nhà đã bị lực lượng an ninh bắn chết.

“Không có người thân hay bất kì giáo sĩ nào đồng ý thực hiện các nghi thức cuối cùng cho các phần tử cực đoan Hồi giáo này, vì vậy cảnh sát đã thực hiện các bước để chôn cất họ”, phát ngôn viên Ruwan Gunasekera cho biết.

Sáu đứa trẻ đã thoát khỏi số phận đó, ông cho biết thêm.

Các giáo sĩ trước đó tuyên bố họ sẽ không thực hiện các nghi thức cuối cùng cho bất kỳ kẻ đánh bom tự sát nào liên quan đến các vụ tấn công.

 

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết