Quảng bá lòng yêu mến Mẹ Hằng Cứu Giúp: Ghi chép về kỳ đại phúc ở đảo Calandagan - Philippines

347610547_779736870198108_3997746148616461986_n

Năm 1866, Đức thánh cha Pio IX trao bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế kèm theo lệnh truyền: Hãy làm cho mọi người nhận biết Mẹ. Kể từ khi ấy, các tu sĩ của Dòng ở bất kỳ nơi đâu cũng luôn thao thức tìm mọi phương thế để giới thiệu Mẹ dưới tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp cho mọi người. Nói đến bức linh ảnh là nói đến Dòng Chúa Cứu Thế bởi lịch sử của cả hai đan quyện gắn kết với nhau. Đại Phúc là một dịp vô cùng thuận tiện và thích hợp để quảng bá lòng yêu mến Đức Mẹ dưới tước hiệu này.

Ở đảo Calangdagan – Philipines, chúng tôi đặt bức Icon trước hết tại nhà nguyện kính thánh Giuse ngay từ hôm mới đặt chân tới đây. Nhà nguyện này toạ lạc trên khu đất của Purok 4. Cha Mark trong bài giảng có chia sẻ một ý tôi thấy rất thích, ấy là: Bên trái gian cung thánh có tượng thánh Giuse, nay bên phải có linh ảnh Mẹ Maria bồng Chúa Giêsu. Như vậy gia đình thánh gia đã hoàn bị.

Kể cũng nên lưu lại nơi đây một chi tiết nhỏ, không hẳn là phép lạ nhưng là một việc mà tôi thấy thêm lòng kính mến. Bức Icon của chúng tôi vốn là 150 bức được Đức Thánh Cha Phan-xi-cô làm phép chúc lành nhân dịp nhà dòng kỉ niệm 150 năm nhận lãnh sứ vụ giới thiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp cho người muôn nơi. Khi di chuyển trên biển từ Araceli tới Calandagan, tấm kính phía trước bị ướt hơi ẩm bên trong. Tuy nhiên, chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên khi nhận ra phần kính chỗ khuôn mặt Mẹ vẫn khô ráo, không hề có hơi ẩm bám vào. Việc này kéo dài khá lâu, từ lúc thuyền chúng tôi cập bến, rước quanh đảo và trong suốt thánh lễ khai mạc. Dung nhan Mẹ vẫn rạng người, tỏ hiện trước con cái.

Buổi sáng ngày hôm sau chúng tôi đi thăm các gia đình và mời gọi họ tham dự chương trình quảng bá bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp vào buổi chiều tối. Chương trình bắt đầu bằng bài hát cử điệu mừng 400 năm loan báo tin mừng tại địa phận tông toà Taytay và Palawan. Sau đó một đoạn video ngắn giới thiệu về lịch sử bức linh ảnh được trình chiếu. Video này do văn phòng truyền thông Phụ tỉnh Manila thực hiện bằng tiếng Tagalog rất chuyên nghiệp và lôi cuốn. Sơ Leny chia sẻ về ý nghĩa các chi tiết trong bức linh ảnh và một giáo dân hướng dẫn cộng đoàn cầu nguyện qua giờ hành hương kính Đức Mẹ. Trong khi các hoạt động này diễn ra, cha Hose ngồi toà giải tội cho các hối nhân. Giờ hành hương kết thúc cũng là lúc chúng tôi bước vào Thánh lễ và sau lễ là rước kiệu Đức Mẹ thăm viếng xóm khác .

Chương trình trong tuần thăm viếng và quảng bá lòng yêu mến Mẹ diễn ra với cùng một mô-típ qua các ngày. Về việc giới thiệu ý nghĩa các chi tiết của bức linh ảnh; thầy Jeric, sơ Leny và Kuya Kloy-giáo dân thừa sai, thay phiên nhau thực hiện.

Chúng tôi trao ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp cho các gia đình và thay vì làm phép ảnh, họ được mời gọi tiến tới bức icon và đặt ảnh vào icon rồi cầu nguyện. Người dân rất thành tín và đặt hết tâm tình vào cử chỉ yêu mến này. Có người khóc, có người lấy khăn tay lau bức icon.

Ở các xóm 2, 1A, 1B và xóm 5 trên đảo Mudacang không có nhà nguyện. Người dân căng bạt, dựng tạm những trạm cầu nguyện tạm thời nơi khu xóm của mình. Người dân trong xóm canh thức suốt đêm bên bức linh ảnh Icon và sáng sớm hôm sau thì cùng đọc kinh lần chuỗi. Hai sơ thuộc Dòng Nữ tu Mẹ Hằng Cứu Giúp hướng dẫn người dân cách cầu nguyện bằng giờ hành hương kính Đức Mẹ. Người giáo dân có thể tự làm giờ hành hương, đọc một mình hay đọc với cộng đoàn cách dễ dàng.

Đây là một kinh nghiệm quý báu giúp tôi khám phá ra lòng yêu mến Đức Mẹ Hằng Cứu giúp của những người bình dân nơi đây.

 

347421328_202499689272039_1741085583266151385_n 346879242_761786508826176_917544138560181755_n347140285_265481412553360_1322615339045019410_n


Tin và ảnh: Vũ Đức Trung CSsR

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube