Putin và ĐTC Phanxicô: tinh thần hữu nghị dựa trên "tầm nhìn toàn cầu"

Tổng thống Nga sẽ hội kiến ĐTC Phanxicô hôm nay thứ Năm 4 tháng 7. Đây là lần thứ năm ông Putin đến thăm Vatican. Chủ đề của cuộc phỏng vấn: sự bất ổn của các mối quan hệ quốc tế, cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, số phận của Syria, vấn đề giải trừ hạt nhân, tình hình tại Iran. “Sa hoàng” bảo vệ Giáo hội Công giáo, “bị tấn công bởi ý thức hệ tự do”. Vatican trung lập đối với vấn đề Ukraine. Đồng thời, phiên điều trần cho người Công giáo Hy Lạp Ukraina.

RUSSIA-VATICANO__(IT)_0702_-Visita

Trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Vatican, vốn sẽ diễn ra hôm nay, thứ Năm ngày 4 tháng 7, người ta tự hỏi ý nghĩa thực sự của cuộc gặp gỡ này là gì, và tại sao tổng thống của quốc gia lớn nhất thế giới lại thường xuyên (đây là chuyến viếng thăm thứ năm trong vòng 20 năm) viếng thăm người đứng đầu của quốc gia nhỏ nhất thế giới, Vatican.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Ogonek của Nga, đại sứ Nga tại Tòa Thánh, ông Alexanderr Avdeev, cựu bộ trưởng văn hóa của chính phủ Nga, nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng “là người hướng dẫn tinh thần của một tỷ ba trăm triệu tín hữu, những người coi những lời của Đức Giáo Hoàng thậm chí còn quan trọng hơn lời nói của các nhà lãnh đạo chính trị của các quốc gia khác nhau: sự mở rộng lãnh thổ của Vatican tỷ lệ nghịch với khả năng ảnh hưởng của nó đến toàn bộ thế giới”.

Theo cựu bộ trưởng Avdeev, chương trình nghị sự của chuyến viếng thăm sẽ đề cập đến hàng loạt những vấn đề: “sự bất ổn của quan hệ quốc tế, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, số phận của Syria, vấn đề giải trừ hạt nhân, tình hình tại Iran”.

Trên thực tế, cuộc đối thoại giữa tổng thống và ĐTC Phanxicô hứa hẹn sẽ vừa gay cấn vừa thú vị, “một cuộc trao đổi về các quan điểm triết học và chính trị về thế giới giữa nhà lãnh đạo Nga và người đứng đầu Giáo hội Công giáo”.

Đại sứ Nga nhắc lại các chương trình giao lưu văn hóa trong những năm gần đây, các cuộc triển lãm và hội nghị, các cuộc tranh luận giữa các học giả và các sự kiện cho công chúng, vốn cho thấy sự hài hòa giữa “người cha tinh thần” của phương Tây và “bà mẹ Nga”, người muốn đại diện cho phương Đông. Đức Giáo hoàng Phanxicô truyền cảm hứng rất lớn cho Nga về tính cách của chính mình, “cần có tiến bộ to lớn trong mối quan hệ hỗ tương trong thời gian gần đây”, nhưng trên hết, ông Avdeev nói, “đã đến lúc người Công giáo không còn có thể giải quyết nhiều vấn đề và thách thức công khai, mà không tính đến logic chính trị của Nga và kinh nghiệm của Chính thống giáo của chúng ta”.

Thậm chí ngay cả trong cuộc phỏng vấn gần đây của Tổng thống Nga Putin với tờ ‘Thời báo Tài chính’, được báo chí toàn cầu đăng tải lại, Tổng thống Nga đã bảo vệ Giáo hội Công giáo, “bị tấn công bởi các hệ tư tưởng tự do”, đề xuất viện trợ cho “nhà nước” Kitô giáo ở Nga. Như cựu bộ trưởng Avdeev lập luận, “Vatican quan tâm đến sự ổn định và vấn đề an ninh ở tất cả các khu vực trên thế giới, nơi mà các tín hữu Công giáo sinh sống” và những lợi ích phù hợp với người Nga, bắt đầu từ Syria và Venezuela.

Liên quan đến vấn đề nhức nhối của Ukraine, Đại sứ Nga nhắc lại rằng “Vatican ủng hộ các thỏa thuận Minsk, tránh xa bất kỳ mọi can thiệp nào vào cuộc sống của các cộng đồng Chính thống”. Và điều này bất chấp các tín hữu Công giáo- Hy Lạp, theo ông Avdeev, thường “mâu thuẫn với những lời kêu gọi của Vatican để tránh việc chính trị hóa đức tin và ý thức hệ hóa đàn chiên bbao gồm các tín hữu”.

Hơn nữa, tính trung lập của Vatican liên quan đến vấn đề Ukraina đã được xác nhận bởi một cuộc phỏng vấn được đưa ra bởi Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Cổ võ sự Hiệp nhất Kitô giáo, với hãng thông tấn Tass của Nga vào ngày 28 tháng 6, mà trong đó “Giáo hội Công giáo không thể công nhận một Giáo hội mới, cho đến khi nó được các Giáo hội khác công nhận, không có cách nào để Giáo hội Rome có thể trở thành người đầu tiên, bởi vì đây sẽ chính là một sự can thiệp vào cuộc xung đột nội bộ giữa Chính thống giáo”. Hơn nữa, ĐHY Koch nhận xét, “tính trung lập không có nghĩa là thờ ơ: nếu một phần chi thể của Chúa Kitô phải chịu đau khổ, tất cả các thành viên khác cũng đau khổ”.

Trong một sự trùng hợp đặc biệt, vào ngày diễn ra chuyến viếng thăm của tổng thống Nga Putin, ĐTC Phanxicô cũng sẽ tiếp kiến lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraina, cùng với Tổng Giám mục Svyatoslav Shevchuk của Kiev. Các vị Giám chức sẽ một lần nữa đệ trình lên ĐTC Phanxicô yêu cầu có được tư cách “Giáo hội gia trưởng” và tước hiệu Thượng Phụ cho Đức TGM Shevchuk, như thực sự họ đã làm trong nhiều năm; trong bối cảnh hiện tại, điều này đồng nghĩa với sự căng thẳng hơn nữa đối với một Giáo hội Ukraine độc lập, có lẽ với mục đích sáp nhập với Giáo hội Chính thống chuyên quyền. , ĐTC Phanxicô cũng sẽ phải trấn an Putin về vấn đề này.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết