Panama: Thánh lễ tại các khu xóm, phản ánh hoạt động truyền giáo của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế

sn2024_panama-Misa-en-el-barrio

Một động lực cho cộng đoàn, cho tất cả mọi người và cho các nhóm tông đồ, để có thể đem lại sức sống mới cho ý thức truyền giáo của Giáo hội.

Việc làm cho Giáo hội hiện diện trên các con phố của các khu xóm và kết nối mỗi anh chị em không thể đến nhà thờ vì tuổi cao sức yếu, bệnh tật hoặc ở xa cộng đoàn Giáo xứ là một phần trong sáng kiến ​​do Giáo xứ Đức Mẹ Lên Trời Panama Viejo triển khai, với các Thánh lễ truyền giáo được cử hành tại tư gia của những người thuộc nhiều thành phần khác nhau trong cộng đoàn.

Cha Yury Cortez, một Tu sĩ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, chỉ ra rằng một trong những đặc điểm mà họ mong muốn thực hiện nhằm thúc đẩy giáo dân tham gia sứ vụ trong năm tới là nhấn mạnh khẩu hiệu mà họ đã chọn với tư cách là một Giáo xứ truyền giáo, loan báo Tin Mừng, hỗ trợ và vui tươi, luôn được thúc đẩy bởi tinh thần Dòng Chúa Cứu Thế.

“Với chủ đề về tinh thần Hiệp hành này, chúng tôi muốn gần gũi hơn với từng người anh chị em của mình, đặc biệt là những người bị bỏ rơi nhất, người cao niên, các bệnh nhân và những người không thể đến nhà thờ. Điều này thúc đẩy cộng đoàn, tất cả mọi người, các nhóm tông đồ, có thể đem lại sức sống mới cho ý thức truyền giáo này, mong muốn rằng trong tương lai, một Thánh lễ có thể được cử hành hàng tháng, tại mỗi khu vực của khu xóm”, Cha xứ cho biết.

Chúng ta nên bước ra bên ngoài nhiều hơn

Đối với Cha Yury, việc tìm kiếm Thiên Chúa luôn là điều cần thiết, nhưng con người vẫn tập trung vào suy nghĩ của mình. Các yếu tố như mạng xã hội mang lại mọi thứ, và điều đó là tốt, theo Cha Yury, nhưng đôi khi cảm thức mới là điều quan trọng, cảm giác gần gũi với mọi người, bởi vì tất nhiên chúng ta có thể theo dõi Thánh lễ qua màn hình, nhưng không có sự gần gũi, không có sự bình an hay tình huynh đệ.

“Các nhà Thừa sai thông qua Bí tích Thánh Thể mong muốn đoàn kết Panama Viejo, đoàn kết cộng đoàn Giáo xứ và khiến chúng ta cảm nhận được sự gần gũi hơn; ngõ hầu xác quyết rằng chúng ta không phải là một Giáo hội trong bốn bức tường, nhưng chúng ta sẵn sàng nhìn thấy nhau, gặp gỡ nhau và rời khỏi vùng an toàn của mình, không lười biếng trong suy nghĩ và đức tin của mình”, Cha Yury nói.

Vị Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đã đưa ra lời mời gọi chân thành đến tất cả các Giáo xứ hãy cùng nhau khơi dậy tinh thần truyền giáo và tinh thần Hiệp hành, hãy ra đi và giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện sứ mvụ theo chủ đề đó: Hãy ra đi và loan báo những điều Thiên Chúa đã thực hiện, “vì chúng ta không thể im lặng về những gì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta và đã thực hiện trong mỗi thực tại của chúng ta”, Cha Yury nói.

Hoàng Thịnh (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết