Hôm qua, ngày 02/8/2023, trong ngày thứ 2 của Đại hội giới trẻ thế giới, Ban quản trị Trung ương DCCT đã có sáng kiến tổ chức “Ngày Anphongsô” để quy tụ quý Cha, quý Thầy và các Bạn giới trẻ Thừa Sai DCCT khắp nơi trên thế giới lại với nhau.
Hiện diện trong ngày đặc biệt này có Cha Zdzisław Franciszek Stanula, Phó Tổng Quyền DCCT, Cha Johannes Romelt, Điều p hối viên vùng Châu Âu, quý Cha quý Thầy DCCT (trong đó có 7 Cha -Thầy người VN), quý Giáo dân Thừa sai và khoảng 500 Giới trẻ Thừa sai DCCT đến từ các nước: Ý, Pháp, Ai-len, Cộng Hoà Séc, Slo-va-ki-a, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Đức, Áo, Mê-xi-cô, Bra-xin, Ác-gen-ti-na, Phi-líp-pin.
Mặc dù Cha Tổng Quyền không tham dự được vì lý do mục vụ, nhưng ngài vẫn hướng về ngày hội ngộ hôm nay bằng một thông điệp qua video. Ngài nhắn nhủ các bạn giới trẻ: Cùng với Mẹ Maria, giới trẻ thừa sai DCCT hãy can đảm theo bước chân Chúa Cứu Thế mang niềm hy vọng đến cho thế giới.
Chương trình ngày họp “Ngài Anphongsô” tại công viên của Giáo xứ Mẹ Thiên Chúa ở Buraca, do quý Cha DCCT coi sóc:
14h: Đón tiếp
15h: Gặp gỡ giữa quý Cha-Thầy DCCT
16h: Giao lưu văn hoá và văn nghệ
17h15: Giải lao
17h45: Giờ cầu nguyện với Chúa Cứu Thế và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
18h30: Ăn tối
20h30: Ca nhạc và nhảy cử điệu
22h: Cầu nguyện kết thúc.
Trong ngày gặp mặt hôm nay không những giúp cho quý Tu sĩ DCCT, Giáo dân và Giới trẻ Thừa sai DCCT có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm mục vụ và niềm vui với nhau với tư cách là những người môn đệ của thánh Anphongsô, mà còn là dịp tốt để gặp gỡ, chia sẻ và giao lưu văn hoá giữa các nước. Thật vậy, mỗi đơn vị về tham dự đều mang đến những tiết mục văn nghệ, những điệu nhảy đặc trưng của đất nước mình. Ngoài ra, ban tổ chức còn chuẩn bị cho mỗi đơn vị một quầy để trưng bày và trao đổi quà lưu niệm lẫn nhau.
Ngày Anphongsô khép lại, nhưng chắc hẳn niềm vui sẽ còn kéo dài với tất cả tham dự viên, những người cùng chia sẻ đặc sủng của thánh Anphongsô, Đấng Sáng Lập DCCT. Cùng với Mẹ Maria, theo bước chân Chúa Cứu Thế, các Tu sĩ và Giới trẻ Thừa sai DCCT cùng nhau mang ơn cứu độ và niềm hi vọng đến cho thế giới, đặc biệt là những nghèo khổ và người bị bỏ rơi hơn cả.
(Tin và ảnh: Thầy Phaolô Hồ Văn Nam C.Ss.R.)