Giờ hành hương kính Thánh Giêrađô lúc 18g30 và Thánh lễ lúc 19g00 ngày 16/10/2023, diễn ra trong Nhà nguyện Cộng đoàn do cha Bề trên G.B Lê Đình Phương chủ tế và quý cha đồng tế trong cộng đoàn.
Anh chị em giáo dân từ các Giáo xứ trong và ngoài Thành phố Vũng Tàu về dự lễ khá đông dù trời mưa. Khác với các ngày lễ Đức Mẹ vào ngày 27 hàng tháng, hôm nay có các thai phụ và trẻ em về mừng lễ Thánh Giêrađô.
Chia sẻ lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Bá Long dựa vào câu: “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình…” Cuộc đời Chúa Giêsu đã nêu gương khiêm hạ và hủy mình ra không, đón nhận mầu nhiệm thập giá để mang ơn cứu độ cho muôn người.
Các môn đệ Chúa Giêsu phải đi trên con đường Người đã đi, là con đường thập giá. Thánh Giêrađô cũng nên thánh bằng con đường thập giá.
Cuối thánh lễ có nghi thức cầu nguyện và đặt tay chúc lành cho khoảng 10 thai phụ, rồi tặng khăn Thánh Giêrađô, chúc lành cho các trẻ em có mặt và tặng bánh Giêrađô cho mọi người tham dự.
(Tin từ Cộng đoàn Vũng Tàu)