Một Linh mục mời gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới lần chuỗi Mân Côi trọn vẹn trong 153 ngày

Bắt đầu từ ngày 13 tháng 5, Lễ Đức Mẹ Fatima, một Linh mục người Mỹ gốc Philippines mời gọi các tín hữu Công giáo trên khắp thế giới cùng nhau lần chuỗi Mân Côi trong suốt 153 ngày “để cầu nguyện cho phần rỗi của các linh hồn”.

Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh du tại thành phố Eastwood, Philippines (Ảnh do Giáo xứ Thánh Gioan Phaolô II, thành phố Eastwood cung cấp)

Tượng Đức Mẹ Fatima Thánh du tại thành phố Eastwood, Philippines (Ảnh do Giáo xứ Thánh Gioan Phaolô II, thành phố Eastwood cung cấp)

Một Linh mục người Mỹ gốc Philippines thuộc Dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm (MIC) đã mời gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới, bắt đầu từ ngày 13 tháng 5, Lễ Đức Mẹ Fatima, cùng nhau hưởng ứng chiến dịch thiêng liêng kéo dài 153 ngày: lần chuỗi Mân Côi liên tục mỗi ngày cho đến ngày 13 tháng 10 “để cầu nguyện cho phần rỗi của các linh hồn”.

Cha James Cervantes, MIC, được biết đến qua sáng kiến kêu gọi canh tân lòng sùng kính Thánh Thể tại Philippines và đồng khởi xướng “Chiến dịch Kinh Mân Côi Philippines” nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc Cách mạng EDSA, đang mời gọi các tín hữu đáp lại điều mà ngài mô tả là lời kêu gọi khẩn thiết từ trời cao dành cho thời đại hôm nay.

“Tiền đề rất đơn giản”, ngài nói. “Chúng ta đang sống trong thời đại của sự hỗn loạn nghiêm trọng về luân lý, sự thờ ơ lan rộng đối với Thiên Chúa và tình trạng ngày càng nhiều linh hồn bị hư mất. Đức Mẹ đã ban cho chúng ta phương thế chữa lành. Câu trả lời là cầu nguyện, hy sinh và Kinh Mân Côi”.

Sáng kiến mang tên “Lời mời gọi Fatima 153 ngày” kêu gọi các tín hữu đọc 153 Kinh Kính Mừng mỗi ngày trong suốt 153 ngày, từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 — đúng khoảng thời gian diễn ra các lần hiện ra của Đức Mẹ Fatima.

Tại Đền thánh Đức Mẹ Fatima vào năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ mục đồng và tha thiết kêu gọi thế giới: “Hãy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều và hy sinh cho các tội nhân, vì có nhiều linh hồn phải sa hỏa ngục bởi không có ai hy sinh và cầu nguyện cho họ”.

Đối với Cha Cervantes, lời kêu gọi ấy hôm nay vẫn khẩn thiết như xưa.

“Đây là một hành động yêu thương, một hành động của đức tin và là một việc bác ái lớn lao vì phần rỗi của các linh hồn”, Cha Cervantes nói. “Đó sẽ là một vụ mùa thiêng liêng đầy ý nghĩa, được thực hiện với tình yêu và sự hy sinh lớn lao, để tôn kính và an ủi Chúa Giêsu và Đức Mẹ, đồng thời đáp lại lời mời gọi của các Ngài nhằm cứu rồi nhiều linh hồn”.

Tại sao lại là con số 153?

Theo Cha Cervantes, con số 153 không phải con số ngẫu nhiên. Ngài chỉ ra một số mối liên hệ thiêng liêng và Kinh Thánh đáng chú ý.

Trước hết, các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Fatima kéo dài từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 — đúng 153 ngày.

Thứ hai, vào thời điểm các cuộc hiện ra tại Fatima, chuỗi Mân Côi truyền thống gồm 15 mầu nhiệm — Năm Sự Vui, Năm Sự Thương và Năm Sự Mừng — tổng cộng có 153 Kinh Kính Mừng. Sau này, Thánh Gioan Phaolô II mới thêm Năm Sự Sáng vào chuỗi Kinh Mân Côi năm 2002.

Thứ ba, trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, sau khi phục sinh, các môn đệ thả lưới theo lệnh truyền của Chúa Giêsu và bắt được 153 con cá lớn. Theo Thánh Giêrônimô, con số 153 tượng trưng cho toàn bộ các loài cá được biết đến vào thời đó — biểu tượng cho việc mọi dân tộc sẽ được quy tụ vào lưới của Giáo hội.

“Đây là thời điểm để thả lưới thiêng liêng”, Cha Cervantes giải thích. “Đây là thời điểm để tung lưới để cứu các linh hồn đang lạc mất trong biển tội lỗi và sự chết. Như lời Chúa Giêsu mời gọi: ‘Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các con trở thành những kẻ lưới người như lưới cá’”.

Ngài cũng lưu ý một sự trùng hợp đặc biệt khác: Đức Mẹ hiện ra năm 1917, và tổng các số từ 1 đến 17 bằng 153.

“Bằng những cách âm thầm nhưng tuyệt đẹp”, ngài nói, “trời cao liên tục hướng chúng ta trở về với con số 153”.

Một cuộc chiến thiêng liêng để cứu lấy các linh hồn

Lời mời gọi này được đưa ra vào thời điểm khi nhiều người Công giáo cảm thấy thế giới đang chìm sâu hơn vào bóng tối thiêng liêng.

Các gia đình đang chịu nhiều áp lực. Đức tin đang nguội lạnh. Nhiều người trẻ rời xa Thiên Chúa. Chiến tranh, khủng bố và bất ổn toàn cầu tràn ngập các bản tin. Theo Cha Cervantes, cuộc chiến hiện nay không chỉ còn mang tính xã hội hay văn hóa, nhưng cốt lõi là cuộc chiến thiêng liêng.

“Đức Mẹ Fatima đã cho các trẻ thấy thị kiến hỏa ngục”, Cha Cervantes nói. “Mẹ cảnh báo rằng nhiều linh hồn bị hư mất vì không có ai cầu nguyện và hy sinh cho họ. Lời cảnh báo ấy phải đánh động chúng ta”.

Cha Cervantes cũng cho biết thêm rằng chuỗi Mân Côi không chỉ là một việc đạo đức, nhưng là khí giới thiêng liêng được trời cao trao ban cho chúng ta.

“Phương thế để cứu các linh hồn sẽ là chuỗi Kinh Mân Côi— một tấm lưới thiêng liêng”, ngài nói. “Trong 153 ngày tới, chúng ta được mời gọi thực hiện một vụ mùa thiêng liêng”.

Chuỗi Kinh Mân Côi và phần rỗ củai các linh hồn

Trong suốt dòng lịch sử, các Thánh và các Đức Giáo hoàng đã nói về sức mạnh của chuỗi Kinh Mân Côi.

Thánh Louis de Montfort dạy rằng Thiên Chúa ban chuỗi Kinh Mân Côi như phương thế để hoán cải cả những tội nhân cứng lòng nhất.

Thánh Đa Minh gọi Kinh Mân Côi là một trong những khí giới mạnh mẽ nhất của trời cao để hoán cải các linh hồn.

Đức Giáo hoàng Piô X mô tả Kinh Mân Côi là “lời kinh đẹp nhất và chan chứa ân sủng nhất”.

Chân phước Piô IX từng nổi tiếng với tuyên bố: “Hãy cho tôi một đạo quân lần chuỗi Mân Côi và tôi sẽ chinh phục thế giới”.

Và một trong ba trẻ Fatima, Francisco Marto, đã đơn sơ nói rằng: “Lạy Đức Mẹ! Con sẽ lần bao nhiêu chuỗi Mân Côi tùy Mẹ muốn”. Người ta kể rằng các trẻ Fatima đã lần tới 9 chuỗi Mân Côi mỗi ngày.

Một lời mời gọi đơn sơ

Cha Cervantes nhấn mạnh rằng lời mời gọi rất đơn giản: đặt cầu nguyện vào trung tâm đời sống hằng ngày.

“Hãy bước vào một nhịp điệu cầu nguyện thánh thiêng”, ngài nói. “Trong 153 ngày tới, hãy đặt chuỗi Mân Côi vào trung tâm ngày sống của anh chị em và nhẹ nhàng chứng kiến việc Thiên Chúa bắt đầu hành động”.

Mục đích không chỉ là việc đạo đức cá nhân nhưng còn là đáp lại cụ thể lời mời gọi của Đức Mẹ Fatima nhằm cứu giúp các linh hồn nhờ quyền năng của chuỗi Kinh Mân Côi.

“Đây là một công việc bác ái lớn lao dành cho các linh hồn”, Cha Cervantes nói. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Ai sẽ là ‘số ít’ đáp lại lời mời gọi ấy?”.

Từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10, các tín hữu Công giáo được mời gọi lần chuỗi Mân Côi trọn vẹn — gồm 15 Mầu nhiệm truyền thống — dâng 153 Kinh Kính Mừng mỗi ngày để cầu nguyện cho các tội nhân, cho những linh hồn đang chịu cảnh khốn cùng và cho những ai đang xa cách Thiên Chúa.

Nhà truyền giáo trên YouTube Gabriel Castillo, người từng được giới thiệu trên National Catholic Register qua cuốn sách ‘The Power of the Rosary’ (Sức mạnh của Kinh Mân Côi) và bộ phim tài liệu Rosary Testimonies’ (Những chứng nhân của Kinh Mân Côi), cũng đã nhiều lần nói về sức mạnh của việc lần trọn chuỗi Kinh Mân Côi mỗi ngày thay vì chỉ lần một hoặc hai chuỗi.

Trong một thế giới đầy hỗn loạn, chủ nghĩa tương đối đạo đức và bóng tối thiêng liêng, Cha Cervantes nói rằng câu trả lời từ trời cao vẫn hết sức đơn giản đến kinh ngạc.

“Chúng ta hãy trở thành số ít những người đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu và Đức Mẹ”, Cha Cervantes nói.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết