Một ca khúc Giáng sinh của Thánh Anphongsô: "Fermarono i cieli"

Mời bạn lắng nghe một ca khúc Giáng sinh nổi tiếng của Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế: “Fermarono i cieli”, do ca đoàn Đền Thánh Anphongsô tại Rôma thể hiện.

Fermarono i cieli” có nghĩa là “các thiên thể ngưng lại”. Bài hát được in lần đầu vào năm 1737, trong tập “Canzoncine divote” (các bài hát đạo đức), với tựa đề “Đức Maria cung chiêm Chúa Hài Nhi đang say giấc nồng“.

Bài hát có 3 phiên bản khác nhau. Sau đây là một phiên bản khác:

Bài hát diễn tả tâm tình tràn đầy tình yêu của Đức Mẹ đối với Chúa Hài Nhi, Đấng là con trai của Mẹ và cũng là Đức Chúa của Mẹ.

Bài hát bắt đầu với ý tưởng: Các thiên thể ngưng lại, các đạo binh thiên quốc lặng im, khi Đức Mẹ hát ru Chúa Giêsu ngủ. Đức Nữ Trinh tuyệt đẹp, với giọng ca thần thiêng, vút cao trên các vì sao, cất tiếng ru: “Hỡi Con trai của mẹ, Thiên Chúa của mẹ, Kho tàng tuyệt vời của mẹ, Con say ngủ, và mẹ say đắm bởi vẻ đẹp tuyệt hảo của con”.

Sau đó, tác giả dẫn lời Đức Mẹ ca tụng vẻ đẹp vô song của Chúa Hài Nhi.

Đức Mẹ ca ngợi hơi thở nồng nàn của Chúa Hài Nhi.

Đức Mẹ chiêm ngắm đôi mắt nhắm nghiền của Chúa Hài Nhi.

Đức Mẹ chiêm ngắm đôi má ửng hồng của Chúa Hài Nhi.

Đức Mẹ chiêm ngắm đôi môi xinh đẹp của Chúa Hài Nhi.

Đức Mẹ chiêm ngắm lồng ngực phập phồng thở của Chúa Hài Nhi.

Đức Mẹ chiêm ngắm khuôn mặt thần linh của Chúa Hài Nhi và khiêm tốn đặt một nụ hôn đầy tình yêu mến trên khuôn mặt tuyệt hảo ấy….

Hãy để cho giai điệu bài hát thánh thiện này đưa bạn vào cung chiêm Chúa Giêsu Hài Nhi cùng với Đức Mẹ Đồng Trinh…

Ngọc Huỳnh

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube