Lễ tuyên khấn lần đầu tại Ouagadougou

Ngày 8 tháng 9 năm 2019, Chúa Nhật thứ XXIII thường niên và là ngày chúng ta cử hành Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Phụ tỉnh DCCT Tây Phi đã hoan nghênh chào đón tám bạn trẻ tuyên khấn lần đầu trong Dòng.

profes1

Các bạn trẻ thưa “XIN VÂNG” theo Chúa Kitô noi gương Cha Thánh Anphongsô

(Ouagadougou, Burkina Faso) – Cuộc sống là một sự chọn lựa, tuy nhiên, một chọn lựa khôn ngoan sẽ giúp ta vận hành cuộc sống mà ta chọn trở nên có ý nghĩa hơn. Cũng bởi lẽ đó, tám bạn trẻ, bị đánh động bởi linh đạo của Thánh Anphongsô, đã gạt bỏ nỗi sợ hãi mà mạnh dạn nói lên tiếng lòng của mình như Thánh Anphongsô: “Hỡi thế gian, ta đã biết ngươi rồi”. Dó đó, trong Thánh lễ Chúa nhật tại Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Kossodo, Ouagadougou, các bạn trẻ đã được đón mời để bước vào Dòng Chúa Cứu Thế. Thánh lễ do Cha Désiré ZANTE, Phó Giám Tỉnh Phụ tỉnh Tây Phi và đồng thời cũng là một nhà truyền giáo tại Pháp, cử hành.

Ngày 8 tháng 9 năm 2019, Chúa Nhật thứ XXIII thường niên và là ngày chúng ta cử hành Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, Phụ tỉnh Tây Phi đã hoan nghênh chào đón tám bạn trẻ tuyên khấn lần đầu trong Dòng. Trong tám thầy tiên khấn, có ba thầy đến từ Luanda (Angola). Các thầy bày tỏ lòng ao ước dâng hiến cuộc đời mình với tư cách là Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế với Cha Patrice NYANDA, Phó Giám Tỉnh Phụ Tỉnh Tây Phi. Cha Thánh Anphongsô có thể nói rằng hàng năm Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban triều thiên vinh quang. Đó chính là phần thưởng dành cho những ai sẵn sàng đi theo bước chân Chúa Cứu Thế.

3-1

Anh em thân mến, hãy vui lên trong Chúa. Ngài chính là chủ mùa gặt, Đấng đã sai thợ gặt của mình đến để thu hoạch mùa vụ của mình. Nơi Ngài vinh quang cao cả, xin chúc tụng Thiên Chúa muôn đời. Chớ gì Ngài sẽ củng cố cam kết của họ. Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp chở che hộ phù họ mỗi ngày trong đời sống. Xin chúc tụng vinh quang Danh Chúa đến muôn đời.

Linh mục Marc TOGUYENI, C.Ss.R.

Hoàng Việt (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết