Khánh thành Nhà xứ Plei Athai

z4614995710077_63286ecf8128d2709d82b696f5cb3646

Sáng nay 18/08/2023, Cha chánh xứ Phaolô Nguyễn Đình Thi, Cha phó xứ Đaminh Đinh Thanh Minh Dương tổ chức việc làm phép nhà xứ mới và Thánh lễ tạ ơn tại Giáo xứ Plei Athai. Trước khi cử hành Thánh lễ tạ ơn, vào lúc 8g45 đã diễn ra nghi thức làm phép nhà xứ. Chủ sự nghi thức là Cha bề trên cộng đoàn DCCT Cheo Reo Bart. Nguyễn Đức Thịnh, sau đó Cha Phaolô giúp ngài rảy nước phép khu nhà.

Sau khi làm phép, cộng đoàn cùng đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Cha bề trên cộng đoàn Cheo Reo chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có quý Cha thuộc cộng đoàn Cheo Reo, hai Cha thuộc hạt Ayun Pa là Cha phó xứ Giáo xứ Phú Bổn Giacôbê Nguyễn Minh Hoàng, Cha Phêrô Nguyễn An Lành, chánh xứ Phú Thiện. Trong niềm vui chung của giáo xứ, hôm nay cả cộng đoàn cử hành thánh lễ thật sốt sáng với những lời chia sẻ Tin Mừng ngắn gọn súc tích của Cha Giuse Nguyễn Văn Tuân. Đặc biệt là Ca đoàn Giáo xứ Plei Athai hát phụng vụ thánh lễ rất đều và mạnh mẽ. Tiếng cồng chiêng truyền thống liên tục vang lên rền rã vui tươi như muốn nói thay cho tất cả mọi người.

Cuối thánh lễ, Cha chánh xứ Phaolô nói đôi lời cảm ơn quý Cha đã hiện diện tạ ơn Chúa với giáo xứ, quý Sơ, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã chung tay góp sức. Theo như ngài nói: “Hai anh em chúng con về Plei Athai đúng 60 ngày, bây giờ đã có nhà để họp, sinh hoạt giáo xứ, để ở và cho khách khá khang trang. Chúng con tạ ơn Chúa và cảm ơn tất cả mọi người”.

Nói là khánh thành nhà xứ mới thì có thể nhiều người nghĩ là nó lớn, vài lầu, có nhà tiếp khách trang trọng. Nhưng ở đây chỉ đơn sơ làm khung bằng sắt thép, đóng ván, ngăn được 2 phòng cho khách, phần trệt khá rộng dùng để hội họp trong giáo xứ và một phòng nhỏ sửa lại cho Cha phó xứ. Nhưng như thế cũng để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa qua sự nỗ lực của Cha chánh xứ, quý vị ân nhân và cộng đoàn.

Buổi trưa thời tiết khá nóng bức, nhưng cũng không ngăn cản được niềm vui của anh chị em Jrai. Vì sau thánh lễ, cộng đoàn cùng ăn bữa cơm chia sẻ niềm vui, nhất là có những tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi, giới trẻ, các “Ami” (các mẹ), những bài hát dân ca cùng với điệu soang truyền thống.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho Giáo xứ Plei Athai được phát triển mạnh mẽ; Cha chánh xứ, phó xứ được mạnh khỏe bình an. Nếu đẹp ý Chúa thì sẽ xây dựng ngôi thánh đường mới, vì nhà thờ hiện tại không còn đủ sức chứa cho đoàn con đông đảo, và còn là nhà tiền chế.

Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT

(Cheo Reo, 18/08/2023)

z4614995195252_2df979392ca4042964e47a0f63d10492 z4614995782852_ea5bf16c5eb7753738c2c240a6c8b585z4614995177779_c2f7ddc24efc85d955c079509cef03eb z4614995205365_706a069462d94b465a7acd5c62b1ce27 z4614995699371_eedf5999582e8ec061c9e181ec652489 z4614995793520_fa9c32c9b396653eb6f5057605f73fd7 z4614996197964_b6a57b2a514af5709ba34ce2163b6574

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube