Kết thúc Tam nhật Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Sài Gòn

 

348860845_273337655373839_1658140229252787594_n

 

 

Trong ba ngày 24, 26 và 27 tháng 6 năm 2023 vừa qua, tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – 38 Kỳ Đồng, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã tổ chức Tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Bổn mạng Tỉnh dòng, bổn mạng Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và một số ban ngành, đoàn thể trong Giáo xứ.

Tam nhật mừng kính  Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được cử hành với sự tham gia đông đảo của quý cha, quý thầy thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cũng như của quý anh chị em giáo dân trong và ngoài giáo xứ. Mỗi ngày trong tam nhật, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa cùng tham dự các giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trước khi bước vào Thánh lễ.

Chủ đề của tam nhật bao gồm:

Ngày thứ nhất, khai mạc tam nhật với chủ đề: “Đức Maria- Mẹ Hằng Cứu Giúp- nhân loại hiệp nhất yêu thương”. Vì ngày khai mạc tam nhật trùng với lễ mừng kính sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, cha giảng Giuse Nguyễn Ngọc Bích trước hết đã chia sẻ về ý nghĩa sinh nhật của thánh Gioan. Đây không chỉ là một sự kiện mang tính cá nhân, tính gia đình những hơn hết là một phần trong kế hoạch cứu độ kỳ diệu của Thiên Chúa. Việc thánh Gioan được sinh ra và mang trong mình sứ vụ loan báo về Đấng Cứu Thế, không chỉ mang đến sự xót thương của Thiên Chúa đến cho cha mẹ ngài, nhưng con là niềm vui cho toàn thể nhân loại khi được kêu gọi ăn năn, sám hối để đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa. Cha Giuse cũng nói về ơn gọi, sứ mạng của từng người và đâu là điều Chúa muốn cho mỗi người chúng ta để chúng ta đạt được hạnh phúc. Ngoài ra, cha giảng cũng chia sẻ về hình ảnh Đức Maria như là sứ giả đem niềm vui của Thiên Chúa: cũng như việc Đức Maria đã đem niềm vui có Chúa đến cho bà Elisabet như thế nào thì Mẹ cũng đem niềm vui và sự an ủi cho mỗi người chúng ta như vậy. Bên cạnh đó, cha cũng nêu ra những dẫn chứng cụ thể từ cuộc sống để chỉ ra rằng Đức Mẹ luôn luôn tìm cách đến với con người và luôn sẵn sàng cứu giúp chúng ta.

 

Trong ngày tam nhật thứ hai với chủ đề: “Đức Maria- Mẹ Hằng Cứu Giúp- gia đình là dấu chỉ hiệp nhất yêu thương”, cha giảng Antôn Nguyễn Văn Nam đã gợi lên trách nhiệm của mỗi người phải trở nên những sứ giả của tình yêu. Bên cạnh đó, cha cũng chia sẻ về hình ảnh Chúa Giê-su trên thập giá khi Người trao phó Đức Maria cho môn đệ của mình cũng như khi Người trao phó môn đệ mình cho Mẹ. Nói cách khác, chính nhờ lệnh truyền đầy yêu thương của Chúa Giê-su mà Đức Mẹ có trách nhiệm ôm lấy toàn thể nhân loại vào lòng của mình. Đồng thời cũng nhờ vậy mà mỗi người chúng ta được diễm phúc có Đức Maria là mẹ thiêng liêng luôn cầu bầu và trợ giúp chúng ta. Bên cạnh đó, cha giảng cũng chia sẻ với công đoàn sơ lược về lịch sử của bức linh ảnh và sứ vụ “Hãy làm cho thế giới biết Mẹ” của DCCT. Cha cũng đã đưa những dẫn chứng thực tế để cho thấy sự nâng đỡ và sức mạnh thay đổi vĩ đại của Đức Maria trong tâm hồn mỗi người nếu họ chạy đến cùng Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.

 

Trong ngày tam nhật thứ ba với chủ đề: “Đức Maria- Mẹ Hằng Cứu Giúp- mọi người dấn thân phục vụ vì Nước Trời”, cha giảng G.B. Nguyễn Minh Phương đã mời gọi mọi người cùng suy nghĩ về việc “Đức Maria hiệp công cứu chuộc”. Chúa Giêsu đã chọn mầu nhiệm thập giá để cứu con người, để phục hồi phẩm giá và cho chúng ta được trở nên thần dân Nước Trời. Mà “Nước Trời” theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Tông huấn “Gaudete et exsultate  – Hãy vui mừng hoan hỷ” số 25, chính là “Vương Quốc Tình Yêu, Công Lý và Bình An cho tất cả”. Hình ảnh Đức Maria dưới chân thập giá cho thấy sự trung tín và tình yêu không lay chuyển của Mẹ dành cho người Con là chính Chúa Giêsu, là dấu chứng cho thấy Mẹ cũng hiệp công cứu chuộc loài người và sự xót thương của Mẹ dành cho loài người tội lỗi. Kế đến, cha giảng tiếp tục mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về hình ảnh “mẹ thương con”. Hơn cả một người mẹ trần gian luôn thương yêu con cái mình, Mẹ Maria dù cách này hay cách khác vẫn luôn luôn ở bên để nâng đỡ, an ủi chúng ta trong những lúc phong ba, mịt mù. Với tình mẫu tử, Mẹ Maria luôn sẵn sàng kêu cầu Chúa Giêsu cứu giúp chúng ta và luôn đồng hành với con cái Mẹ trên con đường thừa sai đi loan báo Tin Mừng. Bên cạnh đó, cha G.B. cũng kêu gọi mọi người luôn sống niềm vui làm con của Mẹ Hằng Cứu Giúp, luôn tin tưởng có Mẹ kề bên và sẵn sàng cứu giúp chúng ta trong mọi cơn gian nan thử thách, cũng như hướng dẫn chúng ta tìm thấy ý nghĩa cuộc đời Ki-tô hữu của mình là dấn thân vì Nước Trời.

 

Hòa chung niềm vui của ngày lễ Mẹ Hằng Cứu Giúp, bổn mạng của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, cha Bề trên Giám tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến anh chị em giáo dân, là những người luôn đồng hành và giúp đỡ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam. Cha Giám tỉnh cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Tỉnh Dòng ngày càng phát triển; cho mỗi một linh mục, tu sĩ DCCT luôn được tràn đầy ơn Chúa và dám mạnh dạn dấn thân loan báo Tin Mừng theo gương Chúa Cứu Thế. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng qua lời chuyển cầu của  Mẹ Maria- Mẹ Hằng Cứu Giúp, tuôn đổ hồng ân và ban các ơn cần thiết cho mỗi người chúng ta, nhất là ơn biết chạy đến với Mẹ mọi nơi, mọi lúc trong cuộc sống này.

 

 

347404566_273337648707173_1367744236610984289_n 347250405_273339402040331_7034483950065990493_n 347440277_273339075373697_7793180489465830180_n 347551586_273339385373666_2881039219273824396_n 347551998_273339345373670_1577584707507420580_n 347241970_273339495373655_4204011795671703900_n 347434752_273339225373682_2966578581534837586_n 356808246_273337278707210_8443954188644365772_n 356900853_273336892040582_2536392010016402598_n 347285545_273339138707024_2491261496126119071_n 347402037_273339172040354_8716900730628283364_n 347404950_273339122040359_8393755125287242764_n 347417657_273339478706990_780076569459494878_n 347432454_273339268707011_3619623908904275989_n


 

Bài viết: Phê-rô Nguyễn Xuyên Tuấn (Dự Tu DCCT Sài Gòn)

Ảnh:  Giacobe Đức Tín

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube