Hội nghị diễn ra từ ngày 7-9 tháng 3 có chủ đề: “Tôn giáo và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs): Lắng nghe tiếng kêu khóc của trái đất và của người nghèo” đã được trình bày tại một cuộc họp báo tại Vatican vào ngày 5 tháng 3.
Một hội nghị quốc tế kéo dài 2 ngày tại Vatican trong tuần này sẽ tập trung và phản ánh về việc các tôn giáo thế giới có thể giúp thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs) mà các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã đặt ra vào năm 2015 để đạt được vào năm 2030.
Hội nghị diễn ra từ ngày 7-9 tháng 3 có chủ đề “Tôn giáo và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs): Lắng nghe tiếng kêu khóc của trái đất và của người nghèo”, đang được phối hợp tổ chức bởi Thánh Bộ Cổ võ Sự Phát triển Con người Toàn diện và Hội đồng Giáo Hoàng về Đối thoại Liên tôn.
Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ Sự Phát triển Con người Tòa diện, người đã hiện diện tại sự kiện của Vatican tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba 5/3, cho biết rằng sự kiện sắp tới không phải là về tiến trình đạt được cho đến nay hướng tới Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) 17 mục tiêu và 169 mục tiêu.
Đức Hồng Y Peter Turkson
Sắp xếp sức mạnh luân lý
Đức Hồng Y Peter Turkson nói, “Đó là về việc sắp xếp lại sức mạnh luân lý của tôn giáo đằng sau việc thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững. Chúng ta cần nỗ lực cùng nhau; không có nguồn mạch của sự khôn ngoan nào có thể bị bỏ rơi, cũng như không ai có thể bị bỏ lại phía sau!”.
“Sau bốn năm kể từ khi thông qua SDGs”, vị Hồng y người Ghaina nói, “chúng ta cần phải nhận ra một cách rõ ràng hơn tầm quan trọng của việc tăng tốc và điều chỉnh hành động của mình để đáp lại một cách thỏa đáng đối với cả ‘tiếng kêu gào của trái đất và tiếng kêu khóc của người nghèo’” (Laudato Si’, số 49).
Bởi vì phản ứng với những tiếng kêu đó cần phải là đa tầng, ĐHY Turkson nói, chúng ta cần phải học hỏi từ những sự giàu có về mặt văn hóa khác nhau của các dân tộc khác nhau, nghệ thuật và thơ ca, đời sống nội tâm và tâm linh của họ. Điều này bao gồm tôn giáo và ngôn ngữ cụ thể của nó.
ĐHY Turkson lưu ý rằng khoảng 80% thế giới được cho là tin vào Thiên Chúa hoặc số khác có nhiều người thuộc một số nhóm tôn giáo. Vị Hồng y 70 tuổi cho biết đây chính là một tiềm năng to lớn để giải phóng sức mạnh của tình yêu để đáp lại sự đau khổ của trái đất và của hàng tỷ người không được tiếp cận với thực phẩm đầy đủ, nhà ở xứng hợp, một công việc an toàn và xứng với phẩm giá của mình, và những người cũng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi vấn đề biến đổi khí hậu.
Tôn giáo và sự phát triển
Về mặt phát triển, ĐHY Turkson chỉ ra rằng các tôn giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp giáo dục, nền tảng của xã hội dân sự trong nhiều thế kỷ hoặc thiên niên kỷ. Theo UNICEF, Quỹ trẻ em của LHQ, các tôn giáo vẫn cung cấp hoặc hỗ trợ 50% trong tổng số các trường học và 64% trường học ở châu Phi cận Sahara.
Những người theo tôn giáo, ĐHY Turkson tiếp tục, đại diện cho cộng đồng đầu tư lớn thứ tư với khoảng 12% tổng vốn đầu tư trên toàn thế giới, và chiếm khoảng một phần ba trong số tất cả các cơ sở y tế trên hành tinh.
Với những câu chuyện về tôn giáo phong phú của họ, ĐHY Turkson nói, các tôn giáo có thể đóng góp cho một tương lai bền vững, cùng với tất cả các xã hội và các tổ chức.
ĐHY Turkson nhấn mạnh rằng hội nghị Vatican là để giúp nhau thúc đẩy một sự cải đổi sinh thái và toàn diện vốn có thể thay đổi thế giới. Tiếng kêu khóc của trái đất và của người nghèo, ĐHY Turkson nói, mời gọi một phản ứng tức thì và cấp bách.
Linh mục Bruno Marie Duffé, Thư ký của Thánh Bộ, người cũng tham dự cuộc họp báo hôm thứ Ba 5/3, lưu ý rằng trong một thời gian dài, sự phát triển kinh tế được cho là không có giới hạn nhưng ngày nay nhiều người tìm đến các tôn giáo vì sự phát triển bền vững.
Thực phẩm
Thực tế này cũng đã được nhấn mạnh bởi René Castro Salazar, Trợ lý Tổng Giám đốc về Khí hậu, Đa dạng sinh học, Cục Đất đai và Nước của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc, FAO.
Ông cho biết rằng các tôn giáo có thể dựa trên truyền thống của họ để đề xuất các giải pháp cụ thể trong cuộc chiến chống lãng phí thực phẩm, chẳng hạn như trong các thế kỷ qua khi một phần thu hoạch được cung cấp cho những người dân nghèo nhất. Khi mọi người than phiền rằng không có đủ thức ăn cho tất cả mọi người trên Trái đất, ông nói, chúng ta đã vứt bỏ một phần ba trong số đó. “Sẽ là đủ khi thu hồi những sự lãng phí này để giải quyết vấn đề của hơn 800 triệu người đang trong tình trạng thiếu lương thực”, ông Castro nói.
Minh Tuệ chuyển ngữ