Hãy có những chọn lựa táo bạo về cách sống và tiêu dùng

Người thân cận không chỉ là những người chia sẻ các giá trị và ý tưởng của chúng ta, mà chúng ta được kêu gọi để làm cho mình gần gũi với tất cả mọi người, làm những người Samari nhân hậu của một nhân loại dễ bị tổn thương, nghèo khổ và đau khổ – ngày nay đang rất đau khổ -, nằm trên các nẻo đường của thế giới và được Thiên Chúa mong muốn nâng cao phẩm giá bằng lòng trắc ẩn”.

Đức Giáo hoàng đã viết như vậy trong bài giảng cho giớ Kinh Chiều kết thúc Tuần Cầu nguyện cho Hiệp nhất Kitô giáo, do Đức Hồng y Kurt Koch, chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng về Thúc đẩy Hiệp nhất Kitô giáo, đọc khi chủ sự cử hành phụng vụ tại Vương cung thánh đường Thánh Phaolô Ngoại thành.

“Thánh Thần thổi đến nơi Ngài muốn và bất cứ nơi nào Ngài muốn để dẫn chúng ta trở lại hiệp nhất”, Đức Phanxicô chỉ ra: “Ngài dẫn chúng ta đến chỗ không chỉ yêu thương những người yêu thương chúng ta và suy nghĩ như chúng ta, nhưng là yêu thương tất cả mọi người, như Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Ngài giúp chúng ta tha thứ cho kẻ thù và những điều sai trái phải gánh chịu. Ngài thúc đẩy chúng ta năng động và sáng tạo trong tình yêu ”.

“Nguyện xin Chúa Thánh Thần, tác giả của ân sủng, giúp chúng ta sống tự do, yêu thương ngay cả những người không đáp lại chúng ta, bởi vì chính trong tình yêu thuần khiết và không vụ lợi, Tin Mừng đã sinh hoa kết quả”, lời mời gọi của Đức Giáo hoàng, theo đó “ Chúa Thánh Thần dạy chúng ta thế nào là tình yêu cụ thể đối với tất cả anh chị em sống với chúng ta trong cùng một nhân loại, nhân loại mà Chúa Kitô đã kết hợp với chính Người một cách không thể tách rời, Ngài cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ luôn tìm thấy Người trong những người nghèo nhất và thiếu thốn nhất. Bằng cách cùng nhau phục vụ họ, chúng ta sẽ khám phá lại nhau như anh em và chúng ta sẽ phát triển trong sự hiệp nhất.”

“Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới bộ mặt của trái đất, cũng thúc giục chúng ta chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, với những lựa chọn táo bạo về cách chúng ta sống và tiêu dùng, bởi vì trái ngược với việc sinh hoa trái là sự bóc lột và sự lãng phí các nguồn tài nguyên quý báu mà rất nhiều người đang cần”.

T.H.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube