Haiti: Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế loan báo Niềm Hy Vọng theo bước chân của Chúa Cứu Thế nơi một quốc gia đang chìm trong khủng hoảng

sn2023-0318-haiti1-696x522-1

Bất chấp bầu không khí của sự kinh hoàng mà thủ đô Haiti đã phải trải qua trong nhiều năm, trong bầu khí huynh đệ, các anh em thuộc ba cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Port-au-Prince đã quy tụ tại Nhà Thánh Clêmentê mới xây dựng để cùng nhau hân hoan cử hành Lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer, Đấng sáng lập thứ hai của Dòng Chúa Cứu Thế và là Quan Thầy của cộng đoàn đào tạo.

Cha Renold Antoine C.S.R đã chủ sự Thánh lễ mừng kính Thánh Clêmentê. Trong bài giảng Thánh lễ, Cha chủ tế đã nhấn mạnh một số khía cạnh cơ bản đánh dấu cuộc đời của Thánh Clêmentê.

Sau Thánh lễ, anh em cùng nhau chụp hình lưu niệm, tham quan công trình và cuối cùng là buổi chia sẻ huynh đệ.

Đối với cộng đoàn tham dự, việc có thể đến với nhau như một cộng đoàn, đặc biệt là trong bối cảnh hiện tại của Port-au-Prince, đã giúp các anh em thắt chặt mối tương quan huynh đệ cũng như củng cố cam kết truyền giáo của họ ngõ hầu tiếp tục rao truyền Hy vọng nơi vùng đất Haiti theo bước chân của Chúa Cứu Thế, giống như Thánh Clêmentê.

sn2023-0318-haiti3 sn2023-0318-haiti2

*****

Haiti đã chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế, an ninh và chính trị sâu sắc trong nhiều năm. Vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse vào tháng 7 năm 2021 càng làm trầm trọng thêm tình hình. Tình trạng bạo lực và mất an ninh xã hội là những vấn đề chính của người dân.

UNICEF báo cáo rằng các trường học ở Haiti là mục tiêu của tình trạng bạo lực. Trong một báo cáo, cơ quan của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng 72 trường học ở Haiti đã phải hứng chịu các hành vi bạo lực cho đến năm 2023 bởi các nhóm vũ trang.

“Các túi gạo, mì ống và bắp dùng cho bữa ăn ở trường – cứu cánh của nhiều trẻ em Haiti – cũng đã bị đánh cắp, cùng với các dụng cụ nhà bếp”, Unicef cho biết thêm. Cơ quan này cũng cảnh báo về tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng ở nước này, nơi đã chứng kiến các băng nhóm vũ trang nắm quyền kiểm soát nhiều khu vực và đe dọa khả năng đến trường của trẻ em.

Hội đồng Giám mục Haiti, nhắc lại chuyến Tông du của Đức Gioan Phaolô II, gần đây đã đưa ra lời cảnh báo:

“Các cuộc tranh chấp nội bộ đã làm nảy sinh tình trạng quản trị yếu kém được đặc trưng bởi việc không bị trừng phạt, sự bất công, sự bất bình đẳng quá mức, tham nhũng và bạo lực. Điều này làm băng hoại toàn bộ cơ cấu xã hội và làm xói mòn điều kiện sống của anh chị em chúng ta, nhiều người trong số họ sống trong cảnh nghèo đói cùng cực.

Các băng đảng vũ trang đã thực hiện các vụ trộm cắp, hãm hiếp, cướp bóc, đốt phá, bắt cóc và giết người. Ở khắp mọi miền đất nước, chúng nhân rộng các màn phô trương sức mạnh của mình, chiếm giữ những không gian mới mỗi ngày dưới cái nhìn thản nhiên của chính quyền, những người mà sự thờ ơ và không hành động của họ còn hơn cả sự bối rối.

Làm sao những người cầm quyền, những người lẽ ra phải bênh vực và bảo vệ công dân, lại có thể thụ động trước bạo lực tàn ác như vậy, thứ đang đẩy xã hội vào đau khổ và tuyệt vọng tập thể? Chúng ta nhớ lại tiếng kêu của người dân cách đây 40 năm trước: “Phải thay đổi điều gì đó ở đây! Và đó là thời gian!”.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube