Chăm sóc và giúp tái hòa nhập những người mắc bệnh tâm thần tại Benin – những người bị bỏ rơi và bị gạt ra bên lề xã hội thậm chí ngay cả bởi chính các thành viên trong gia đình, vì bị coi là những người mang linh hồn của quỷ dữ – chính là trách nhiệm của Hiệp hội Saint Camille, được sáng lập bởi Gregoire Ahongbonon, sinh tại Benin nhưng buộc phải di cư đến Bouaké, Bờ biển Ngà.
“Số lượng bệnh nhân được chữa khỏi quả là hết sức đáng kể, đặc biệt là nếu như chúng ta nhớ rằng bệnh nhân không được nhập viện như ở các bệnh viện tâm thần của chúng ta”, theo lời của bác sĩ Francesco Andaloro, một nha sĩ người Ý gần đây đã đến Benin để thực hiện dự án mang tên “Nụ cười cho Châu Phi”, chăm sóc cho những người nghèo.
Bác sĩ Francesco Andaloro, người làm việc với Hiệp hội Truyền giáo Châu Phi, SMA, phát biểu với Fides: “Dưới sự kiểm soát y tế và dược lý, những người này sống như thể như đang ở trong một ngôi làng nhỏ, họ cùng nhau thực hiện rất nhiều hoạt động phục hồi. Nhiều người trong số họ sau đó đã được tái hòa nhập trở về với gia đình người thân của họ. Năm 2017 đã có 3.771 trường hợp mới và hơn 68 nghìn cuộc tư vấn, 4.430 bệnh nhân được nhập viện tại các trung tâm của Benin. Trong số này, 97% được tái hòa nhập gia đình trong khi 1% được tái hòa nhập vào các trung tâm phục hồi chức năng. Điều đáng chú ý là tất cả những người làm việc trong các trung tâm khác nhau trước đây đều từng là bệnh nhân quyết định ở lại để giúp đỡ người khác”.
“Đó quả là một trải nghiệm hoàn toàn mới, quả là không hề dễ dàng chút nào nhưng với sự nhiệt tình, chúng tôi đã vượt qua những khó khăn; sứ mạng của chúng tôi đã cho phép chúng tôi điều trị cho tất cả những người mắc bệnh tâm thần, những người cũng đang cần được chăm sóc răng miệng”, bác sĩ Andaloro nói.
Ngoài các dịch vụ nha khoa, “điều còn vương vấn trong lòng chúng tôi đó chính là sự chắc chắn rằng đường hướng được thực hiện với dự án ‘Nụ cười cho châu Phi’ đang được thực hiện và khi chúng tôi tiến về phía trước, chúng tôi sẽ thêm những công việc nhỏ để cải thiện hơn nữa”.
“Một ngày – bác sĩ Andaloro tiếp tục – cùng với Linh mục Filippo Drogo, SMA, chúng tôi đã đến với mái ấm do các nữ tu điều hành tại Ouidah, thủ đô thuộc địa cổ của Benin. Ở đây có ba mươi đứa trẻ, độ tuổi khoảng từ 3 tháng đến 14 tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi hoặc mồ côi. Trong suốt khoảng thời gian dành cho họ, chúng tôi đã đến thăm và chăm sóc tất cả trẻ em, và cả các nhân viên có mặt tại trung tâm.
Mục tiêu của dự án không phải là tạo ra một bộ phận nha khoa, mà là các cấu trúc nhanh và di động có thể điều trị cho ‘những người nghèo khổ nghèo nhất’ sống trong các khu vực can thiệp của các nhà truyền giáo SMA, tổ chức các chiến dịch về sức khỏe và phòng ngừa các bệnh về răng miệng”.
Minh Tuệ (theo Fides)