Giấc mơ truyền thông của Đức Thánh Cha

Cultura-e-Comunicazioni-sociali

Tôi mơ ước về một nền truyền thông của Giáo hội biết để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, dịu dàng và đồng thời có tính ngôn sứ, biết tìm ra những hình thức và phương thức mới cho việc loan báo tuyệt vời mà nó được mời gọi để mang vào thiên niên kỷ thứ ba. Một truyền thông tập trung vào mối tương quan với Thiên Chúa và với những người khác, đặc biệt là những người thiếu thốn nhất, và biết cách thắp lên ngọn lửa đức tin hơn là giữ gìn đống tro tàn của một bản sắc tự quy chiếu. Một truyền thông dựa trên nền tảng là khiêm tốn lắng nghe và nói năng bình thường, không bao giờ tách rời chân lý khỏi bác ái”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết như vậy trong sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 57, kêu gọi tạo ra trong Giáo hội một truyền thông  được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, một truyền thông vừa nhẹ nhàng vừa có tính ngôn sứ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra những cách thức và phương tiện mới để loan báo Tin Mừng trong thiên niên kỷ thứ ba, đặt mối tương quan với Thiên Chúa và với người lân cận ở trung tâm, đặc biệt là với những người thiếu thốn nhất.

Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục việc tạo ra một phương thức truyền thông không tập trung vào tính tự quy chiếu, mà thay vào đó, thắp sáng ngọn lửa đức tin. Lời nhắc nhở này cho thấy rằng truyền thông của Giáo hội phải có khả năng chuyển tải niềm vui và sự nhiệt thành của đức tin, hơn là tự giới hạn mình trong việc bảo tồn các truyền thống lỗi thời hoặc chỉ tập trung vào các khía cạnh hình thức và cấu trúc.

Nền tảng của sự giao tiếp này phải là khiêm tốn khi lắng nghe và chậm chạp khi nói. Sự khiêm nhường trong việc lắng nghe liên quan đến khả năng mở lòng và trí của chúng ta để hiểu nhu cầu và mối quan tâm của người khác. Điều này đòi hỏi một khuynh hướng lắng nghe người khác, hiểu kinh nghiệm của họ và trả lời thích hợp các câu hỏi và nhu cầu của họ.

Mặt khác, parrhesia khi nói nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền đạt sự thật một cách rõ ràng và mạnh dạn. Đó không chỉ là nói những gì mọi người muốn nghe, mà còn là chia sẻ sự thật của Tin Mừng với tình yêu thương và sự tôn trọng. Truyền thông của Giáo hội phải tránh tách rời sự thật khỏi đức ái, vì cả hai đều là nền tảng cho sứ vụ của Giáo hội trên thế giới.

Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt nhấn mạnh đến mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân, nhất là với những người túng thiếu nhất. Lời kêu gọi này thu hút sự chú ý đến chiều kích xã hội của truyền thông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiện diện và liên đới với những người đau khổ hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Truyền thông phải là một công cụ để thăng tiến công lý, tình liên đới và tình huynh đệ trên thế giới.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói đến một “giấc mơ” về truyền thông của Giáo hội. Từ “giấc mơ” này gợi lên một hình ảnh của hy vọng và khả năng. Giấc mơ của Đức Giáo hoàng là một nền truyền thông có khả năng thích ứng với những thách thức và cơ hội của thời đại chúng ta, sử dụng những phương tiện và ngôn ngữ mới để loan báo Tin Mừng một cách đích thực và có ý nghĩa. Đó là một lời mời vượt qua những hạn chế của quá khứ và nắm lấy tiềm năng của truyền thông xã hội vì lợi ích của việc rao giảng Tin Mừng.

Tóm lại, sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 57 mời gọi Giáo hội tham gia vào hoạt động truyền thông được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, tập trung vào mối tương quan với Thiên Chúa và với tha nhân.

Trọng Nhân

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết