Đức Thánh Cha: Thiên Chúa phục hồi phẩm giá ngay cả trong khó khăn

Trong giờ đọc Kinh Truyền tin hôm qua, Chúa Nhật 19/03/2023, suy tư về trình thuật Chúa Giêsu chữa lành người mù bẩm sinh, Đức Phanxicô mời gọi các tín hữu “hãy biết cách nhìn thấy điều tốt, mà không lan truyền những lời chỉ trích và nghi ngờ”. Ngài gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người làm cha: “Xin Thánh Cả Giuse là gương mẫu, nâng đỡ và ủi an anh em”.

PapaAngelus190323

“Khi Chúa Giêsu chữa lành chúng ta, Người phục hồi phẩm giá của chúng ta, một phẩm giá trọn vẹn chiếm lấy toàn bộ cuộc sống của chúng ta”. Và điều này giải phóng chúng ta khỏi “sợ hãi những gì người khác sẽ nói”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại điều này hôm qua khi ngài ngỏ lời với các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để đọc Kinh Truyền tin.

Suy niệm đoạn Tin Mừng kể chuyện Chúa Giêsu chữa lành người mù, được thuật lại trong Gioan 9 và được đọc trong phụng vụ Chúa Nhật 4 Mùa Chay hôm qua, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nghĩ về “cách thức tồi tệ” trong đó nhiều người đã đón nhận dấu lạ của Chúa Giêsu. Từ các môn đệ đến những người hàng xóm, từ các kinh sư đến cha mẹ, trong tất cả các phản ứng, “những tâm hồn khép kín xuất hiện trước dấu lạ của Chúa Giêsu, vì những lý do khác nhau: vì họ tìm kiếm thủ phạm, vì họ không kinh ngạc, vì họ không muốn thay đổi, vì họ bị nỗi sợ hãi ngăn cản”.

Ngược lại, người duy nhất có phản ứng tốt là anh mù: vui sướng được thấy, anh làm chứng cho những gì đã xảy ra với mình một cách đơn giản nhất: “Tôi đã mù và bây giờ tôi thấy được”. “Trước đây – Đức Giáo hoàng nhận xét – anh bị buộc phải đi ăn xin và chịu đựng những định kiến ​​của mọi người. Giờ đây, được tự do về thể xác và tinh thần, anh làm chứng cho Chúa Giêsu: anh không bịa ra điều gì và không giấu giếm điều gì. Anh không sợ những gì người khác sẽ nói: anh đã biết mùi vị cay đắng của việc bị gạt ra bên lề trong suốt cuộc đời mình, anh đã cảm nhận được sự thờ ơ và khinh miệt của những người qua đường, của những người coi anh là đồ bỏ đi của xã hội, cùng lắm là chỉ có ích cho lòng mộ đạo của một số người bố thí. Giờ đây, được lành bệnh, anh không còn sợ những thái độ khinh miệt đó nữa, vì Chúa Giêsu đã ban cho anh đầy đủ phẩm giá”.

Do đó, có lời mời gọi các tín hữu hãy tự hỏi: “Giống như người mù, chúng ta có biết nhìn điều tốt và có lòng tri ân về những món quà chúng ta nhận được không? Nhân phẩm của tôi như thế nào? Chúng ta làm chứng cho Chúa Giêsu hay gieo rắc sự chỉ trích và nghi ngờ? Chúng ta có vui khi nói rằng Chúa Giêsu yêu thương và cứu độ chúng ta, hay giống như cha mẹ của người mù bẩm sinh, chúng ta để cho mình bị nhốt trong chiếc lồng của sự sợ hãi những gì người ta sẽ nghĩ? Và một lần nữa: làm thế nào để chúng ta chào đón những người có giới hạn về thể chất hoặc những người ăn xin trên đường phố? Như những lời nguyền rủa hay như những dịp để gần gũi họ bằng tình yêu?”.

“Chúng ta hãy xin ơn biết ngạc nhiên trước những món quà của Thiên Chúa mỗi ngày – Đức Thánh Cha kết luận – và xem những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, ngay cả những hoàn cảnh khó chấp nhận nhất, là những cơ hội để làm điều tốt, như Chúa Giêsu đã làm với người mù”.

Kết thúc giờ đọc kinh Truyền tin, Đức Phanxicô nhắc đến Ecuador, nơi bị trận động đất khiến cho nhiều người chết, bị thương và chịu thiệt hại nặng nề: “Tôi ở gần và tôi đảm bảo với anh chị em về những lời cầu nguyện của tôi”, ngài nói. Đức Thánh Cha mời mọi người đọc Kinh Lạy Cha cầu nguyện cho họ.

Sau đó, Đức Thánh Cha gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả những người cha trong ngày lễ Thánh Giuse. “Xin cho họ tìm thấy nơi ngài hình mẫu, sự nâng đỡ và an ủi để sống tốt thiên chức làm cha của họ,” ngài nói thêm.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi đừng quên và hãy cầu nguyện cho “những người dân Ukraine đang bị tra tấn, những người tiếp tục đau khổ vì tội ác chiến tranh”.

Thanh Tâm (theo AsiaNews)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube