Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Tính Hiệp hành thúc đẩy chúng ta chia sẻ sự đau khổ của người khác’

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra nhận xét của mình về tính Hiệp hành trong cuộc họp thường niên dành cho những người điều hành các hiệp hội tín hữu quốc tế, các phong trào Giáo hội và các cộng đồng mới, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức vào ngày 13 tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra nhận xét của mình về tính Hiệp hành trong cuộc họp thường niên dành cho những người điều hành các hiệp hội giáo dân quốc tế, các phong trào Giáo hội và các cộng đồng mới, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức vào ngày 13 tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết tinh thần Hiệp hành mời gọi chúng ta phản ứng bằng sự đồng cảm trước những đau khổ và trải nghiệm đau đớn của người khác.

Tính Hiệp hành “mời gọi chúng ta để cho mình bị đánh động, thậm chí bị ‘tổn thương’ bởi tiếng nói, kinh nghiệm và sự đau khổ của người khác: của những người cùng đức tin với chúng ta và của tất cả những người xung quanh chúng ta. Hãy cởi mở, với một trái tim rộng mở”, Đức Thánh Cha nói tại Vatican vào ngày 13 tháng 6 với khoảng 200 nhà lãnh đạo của các phong trào và cộng đồng Công giáo quốc tế.

Đức Thánh Cha đã đưa ra nhận xét của mình về tính Hiệp hành trong cuộc họp thường niên dành cho những người điều hành các hiệp hội giáo dân quốc tế, các phong trào Giáo hội và các cộng đồng mới, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức.

“Thách thức của tính Hiệp hành vì Sứ vụ” là chủ đề của cuộc họp năm 2024.

“Tính Hiệp hành”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói tại Hội trường Thượng hội đồng Mới của Vatican, “yêu cầu chúng ta nhìn xa hơn những rào cản với lòng quảng đại, để thấy sự hiện diện của Thiên Chúa và hành động của Ngài thậm chí ngay cả nơi những người mà chúng ta không quen biết, trong những cách tiếp cận mục vụ mới, nơi các vùng lãnh thổ truyền giáo chưa được khám phá”.

Đức Thánh Cha cũng cảnh báo chống lại “nỗi sợ mất đi cảm giác của sự thuộc về và bản sắc khi cởi mở với người khác và những quan điểm khác nhau, vốn bắt nguồn từ việc không nhận ra sự đa dạng là một cơ hội mà thay vào đó là một mối đe dọa”.

Đừng khép mình trong các nhóm riêng của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.

“Đây là những ‘khu vực bị bủa vây’ trong đó tất cả chúng ta đều có nguy cơ bị cầm tù”, Đức Thánh Cha nói. “Chúng ta hãy chú ý: Nhóm của chúng ta, linh đạo của chúng ta là những thực tại giúp chúng ta đồng hành với dân Chúa, nhưng đó không phải là những đặc ân, vì có nguy cơ bị giam cầm trong những rào cản này”.

Đức Thánh Cha cho biết một số thách thức trong các phong trào và cộng đồng Giáo hội là sự cám dỗ bị giới hạn trong những gì “nhóm” nghĩ hoặc “bị thuyết phục rằng những gì chúng ta làm là đúng đắn cho mọi người, bảo vệ, có lẽ vô tình, những quan điểm, đặc quyền hoặc uy tín của nhóm'”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra nhận xét của mình về tính Hiệp hành trong cuộc họp thường niên dành cho những người điều hành các hiệp hội giáo dân quốc tế, các phong trào Giáo hội và các cộng đồng mới, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức vào ngày 13 tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra nhận xét của mình về tính Hiệp hành trong cuộc họp thường niên dành cho những người điều hành các hiệp hội giáo dân quốc tế, các phong trào Giáo hội và các cộng đồng mới, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống tổ chức vào ngày 13 tháng 6 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hoán cải tâm linh trong hành trình Hiệp hành.

“Tôi thường nhấn mạnh rằng hành trình Hiệp hành đòi hỏi một sự hoán cải tâm linh bởi vì nếu không có một sự biến đổi nội tâm thì không thể đạt được những kết quả lâu dài”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Hy vọng của tôi là sau Thượng Hội đồng về Hiệp hành này, tính Hiệp hành có thể tồn tại như một phương thức làm việc lâu dài trong Giáo hội, ở mọi cấp độ, thấm nhuần vào trái tim của tất cả mọi người, các mục tử cũng như các tín hữu, cho đến khi nó trở thành một ‘phong cách Giáo hội’ chung’”.

Tuy nhiên, những mục tiêu này đòi hỏi sự thay đổi trong mỗi chúng ta, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

Như một phần của sự hoán cải tâm linh này, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các tham dự viên tham gia cuộc họp nuôi dưỡng sự khiêm nhường – “cửa ngõ dẫn đến mọi nhân đức”.

“Tôi rất buồn khi gặp những Kitô hữu khoe khoang: vì tôi là Linh mục ở nơi này, hoặc vì họ là giáo dân ở nơi đó, vì tôi đến từ tổ chức này… Đây là một điều tồi tệ. Khiêm tốn là cánh cửa, là sự khởi đầu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube