Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu tại Thượng Hội đồng về Hiệp hành: Chủ nghĩa giáo sĩ trị là một ‘tai họa’ ‘nô dịch hóa’ dân Chúa

Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican ngày 25 tháng 10 năm 2023 (Ảnh CNS/Lola Gomez)

Đức Thánh Cha Phanxicô ban phép lành vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican ngày 25 tháng 10 năm 2023 (Ảnh CNS/Lola Gomez)

Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các thành viên của Thượng Hội Đồng về Hiệp hành rằng họ nên tôn trọng và tôn vinh đức tin của tất cả những người Công giáo đã được rửa tội, bao gồm cả phụ nữ, tin tưởng vào “dân thánh trung thành của Thiên Chúa”, những người tiếp tục tin tưởng ngay cả khi các Mục tử của họ hành động như những nhà độc tài.

“Tôi thích nghĩ về Giáo hội như những con người đơn sơ và khiêm nhường bước đi trước sự hiện diện của Thiên Chúa – đoàn dân trung thành của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các tham dự viên tại phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 25 tháng 10.

Trong một sự can thiệp hiếm hoi khi hội nghị sắp kết thúc, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắn nhủ các thành viên hãy tin tưởng vào sự trung thành của những người mà họ đã lắng nghe để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng trong 2 năm qua.

“Một trong những đặc điểm của đoàn dân trung thành này là tính không thể sai lầm của nó – vâng, nó không thể sai lầm trong ‘credendo’”, trong đức tin, như Công đồng Vatican II đã dạy, Đức Thánh Cha nói.

“Tôi giải thích thế này: ‘Khi bạn muốn biết Mẹ Giáo Hội Thánh Thiện tin ‘điều gì’, hãy đến với Huấn quyền, bởi vì với Huấn quyền có trách nhiệm giảng dạy điều đó cho bạn, nhưng khi bạn muốn biết Giáo Hội tin tưởng ‘thế nào’, hãy đến với dân thánh trung thành của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói.

Để minh họa cho quan điểm của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ “câu chuyện hoặc truyền thuyết” về Công đồng Êphêsô vào thế kỷ thứ năm khi câu chuyện kể rằng đám đông xếp hàng trên đường phố hét lên với các Giám mục “Mẹ Thiên Chúa”, yêu cầu họ tuyên bố như một tín điều “sự thật mà họ đã sở hữu với tư cách là dân Chúa”.

“Một số người nói rằng họ cầm gậy trong tay và đưa cho các Giám mục xem”, Đức Thánh Cha cho biết thêm. “Tôi không biết đó là lịch sử hay truyền thuyết, nhưng hình ảnh này có giá trị”.

“Dân Chúa, những người trung thành thánh thiện của Thiên Chúa” có tâm hồn, lương tâm và cách nhìn thực tế, Đức Thánh Cha nói.

Tất cả các Hồng y và Giám mục tại Thượng Hội đồng đều xuất thân từ những người đó và đã nhận được đức tin từ họ – thường là từ mẹ và bà của họ.

“Và ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng, giữa dân thánh và trung thành của Thiên Chúa, đức tin được truyền tải bằng phương ngữ, và nói chung là bằng phương ngữ dịu dàng của người phụ nữ”, Đức Thánh Cha nói.

“Điều này không chỉ vì Giáo hội là mẹ và chính phụ nữ là những người phản ánh rõ nhất về Giáo hội”, Đức Thánh Cha nói, mà còn bởi vì “chính phụ nữ là những người biết hy vọng, biết khám phá những nguồn lực của Giáo hội và của các tín hữu, những người chấp nhận rủi ro vượt qua những giới hạn, có lẽ với nỗi sợ hãi nhưng đầy can đảm”.

Suy cho cùng, chính các nữ môn đệ là những người vào lúc bình minh “đã chạy đến ngôi mộ trống với trực giác – chưa phải hy vọng – rằng có thể có sự sống nào đó”, Đức Thánh Cha nói.

“Khi các thừa tác viên vượt quá trách nhiệm phục vụ của mình và ngược đãi dân Chúa, họ đã làm biến dạng bộ mặt của Giáo hội bằng những thái độ theo kiểu chủ nghĩa sô-vanh và độc tài”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên Thượng Hội đồng về bài phát biểu tại hội nghị của Nữ tu Liliana Franco Echeverri, thành viên của Tu hội Đức Maria và là Chủ tịch Liên đoàn Tu sĩ Mỹ Latinh và Caribbean, người đã nói về sự phục vụ, cam kết và lòng trung thành đang diễn ra của phụ nữ Công giáo mặc dù thường xuyên phải đối mặt với sự loại trừ, từ chối và ngược đãi.

“Chủ nghĩa giáo sĩ trị là một chiếc roi, là một tai họa, là một hình thức trần tục làm nhơ bẩn và làm tổn hại đến dung mạo Giáo hội Hiền thê của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha nói. “Nó bắt Dân thánh và trung thành của Thiên Chúa làm nô lệ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô mô tả cảnh tượng các linh mục trẻ bước vào các cửa hàng may đo của Giáo hội ở Rôma “để thử áo giáo sĩ và nón mũ hoặc áo dài viền ren” là “một vụ bê bối”.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha nói, “Dân Chúa, dân thánh trung thành của Thiên Chúa, tiến bước với lòng kiên nhẫn và khiêm tốn, chịu đựng sự khinh miệt, ngược đãi và bị gạt ra bên lề của chủ nghĩa giáo sĩ trị được thể chế hóa.

Minh Tuệ (theo America)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube