Đức Thánh Cha Lêô XIV: ‘Truyền thông phải tôn trọng chân lý về con người’

Khi Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích các tín hữu Công giáo góp phần định hướng sự đổi mới công nghệ hướng tới chân lý về con người.

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 (1)

Vào Chúa nhật, ngày 17 tháng 5, Giáo hội Công giáo đã cử hành Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60.

Trong giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã nhắc đến Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội và khuyến khích mọi người cổ võ các hình thức truyền thông luôn tôn trọng chân lý về con người.

Đức Thánh Cha đã nhắc đến những bước tiến vượt bậc trong lãnh vực truyền thông những năm gần đây và đòng thời kêu gọi định hướng các đổi mới công nghệ phục vụ thiện ích của nhân loại.

“Tôi khuyến khích mọi người hãy cam kết thúc đẩy các hình thức truyền thông luôn tôn trọng sự thật về con người, vốn là mục tiêu mà mọi đổi mới công nghệ nên hướng tới”, Đức Thánh Cha nói.

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican trước Thánh lễ nhậm chức Giáo hoàng, Chúa nhật, ngày 18 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Andrew Medichini/ AP)

Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Quảng trường Thánh Phêrô tại Vatican trước Thánh lễ nhậm chức Giáo hoàng, Chúa nhật, ngày 18 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Andrew Medichini/ AP)

Sứ điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60

Đức Thánh Cha Lêô XIV đã công bố Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60 vào ngày 24 tháng 1 với chủ đề: “Gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người”.

Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha khẳng định rằng khuôn mặt và tiếng nói của con người là điều linh thánh, bởi vì Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh và giống với hình ảnh của Ngài.

“Mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi độc nhất và không thể thay thế, phát xuất từ chính kinh nghiệm sống của mình và được biểu lộ qua sự tương tác với tha nhân”, Đức Thánh Cha nói.

Tuy nhiên, ngài cho biết các công nghệ kỹ thuật số mới đang đe dọa tính độc đáo của con người bằng cách mô phỏng giọng nói, khuôn mặt và cảm xúc.

“Bằng việc mô phỏng tiếng nói và khuôn mặt con người, sự khôn ngoan và tri thức, ý thức và trách nhiệm, sự đồng cảm và tình bạn, các hệ thống được gọi là trí tuệ nhân tạo không chỉ can thiệp vào hệ sinh thái thông tin mà còn xâm nhập vào tầng sâu nhất của truyền thông, đó là các mối tương quan nhân bản”.

Trong thông điệp của mình, Đức Thánh Cha cho rằng mối đe dọa thực sự đối với nhân loại chính là việc chúng ta sẵn sàng trao phó khả năng lắng nghe và tư duy phản biện của chúng ta cho trí tuệ nhân tạo và các thuật toán mạng xã hội.

“Như thế, chúng ta bị tước mất cơ hội gặp gỡ tha nhân, những người luôn khác biệt với chúng ta, và những người mà chúng ta có thể cũng như phải học cách xây dựng mối tương quan”, Đức Thánh Cha nói. “Nếu không đón nhận tha nhân, sẽ không thể có các mối tương quan hay tình bạn.”

Đáp lại thực trạng ấy, Đức Thánh Cha Lêô XIV khuyến khích mọi người đón nhận tinh thần trách nhiệm, sự cộng tác và giáo dục trong mối tương quan của chúng ta với trí tuệ nhân tạo cũng như với nhau.

“Cuộc cách mạng kỹ thuật số đòi hỏi kiến thức kỹ thuật số, cùng với nền giáo dục nhân văn và văn hóa, để hiểu cách các thuật toán định hình nhận thức của chúng ta về thực tế, cách những thành kiến của trí tuệ nhân tạo vận hành, những cơ chế quyết định sự xuất hiện của một số nội dung nhất định trên các bảng tin của chúng ta, cũng như các nguyên tắc và mô hình kinh tế của nền kinh tế AI và cách chúng có thể thay đổi”.

Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh: “Chúng ta cần những khuôn mặt và tiếng nói để một lần nữa lên tiếng thay cho mọi người. Chúng ta cần trân trọng món quà truyền thông như một chân lý sâu xa nhất của nhân loại, và mọi đổi mới công nghệ cũng nên hướng đến chân lý đó”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết