Trước khi bắt đầu buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 5, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dừng lại và cầu nguyện tại chính nơi mà vị tiền nhiệm của ngài, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, bị ám sát vào năm 1981.
Ảnh tư liệu về vụ ám sát Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II ngày 13 tháng 5 năm 1981 (Ảnh: Vatican News)
Trước khi bắt đầu buổi Tiếp kiến chung hôm thứ Tư, ngày 13 tháng 5, khi đi qua đám đông trên chiếc Popemobile, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã dừng lại và quỳ xuống cầu nguyện tại nơi mà đúng vào ngày này năm 1981, Thánh Gioan Phaolô II đã trở thành nạn nhân của một vụ mưu sát.
“Ngày hôm nay chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Fatima. Cũng vào ngày này, cách đây 45 năm, đã xảy ra vụ ám sát nhằm vào Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II, và vì những lý do đó, hôm nay tôi muốn dành bài chia sẻ Giáo lý của mình để nói về Đức Trinh Nữ Maria”, Đức Thánh Cha nói khi chào các tín hữu nói tiếng Anh.
Đức Thánh Cha Lêô XIV quỳ gối tại nơi Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát (Ảnh: Vatican News)
Địa điểm xảy ra vụ ám sát được đánh dấu bằng một tấm bia đá cẩm thạch trắng gắn huy hiệu của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, đặt giữa những viên đá lát quảng trường. Sau vụ ám sát, Thánh Gioan Phaolô II nhiều lần bày tỏ xác tín rằng mạng sống của ngài đã được gìn giữ nhờ sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria.
Liên quan đến điều này, trong lời chào gửi tới các tín hữu hành hương Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha Lêô đã mời gọi mọi người hướng về Đền thánh Đức Mẹ Fatima, nơi Đức Mẹ “đã trao một thông điệp hòa bình cho ba trẻ mục đồng”.
“Tại nơi thiêng liêng ấy, vô cùng thân thương với các Kitô hữu, ngày hôm nay đông đảo các tín hữu hành hương từ khắp năm châu quy tụ: sự hiện diện của họ là dấu chỉ cho thấy nhu cầu được an ủi, hiệp nhất và hy vọng của con người thời đại chúng ta. Chúng ta hãy phó dâng cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Trinh Nữ Maria lời kêu cầu hòa bình và sự hòa hợp đang vang lên từ mọi nơi trên thế giới, đặc biệt từ những dân tộc đang chịu đau khổ vì chiến tranh tàn phá. Tôi ưu ái ban phép lành cho tất cả anh chị em!”.
Vụ ám sát Đức Gioan Phaolô II
Vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, khi Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đang chào thăm các tín hữu trước buổi tiếp kiến chung hàng tuần trên chiếc xe jeep mui trần màu trắng thì bị bắn ở cự ly gần. Ngài bị thương nặng và ngay lập tức được đưa đến Bệnh viện Gemelli tại Rôma.
Một tuyên bố ddax được Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố đó xác nhận rằng Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã bị trúng đạn vào bụng và đang được phẫu thuật tại Bệnh viện Gemelli. Thông cáo cũng cho biết dù tình trạng nghiêm trọng, nhưng vẫn có “cơ sở để hy vọng về sự bình phục”.
4 ngày sau, trong thông điệp trong giờ Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng từ bệnh viện, Thánh Gioan Phaolô II đã ngỏ lời với các tín hữu và công khai nói về sự tha thứ dành cho Mehmet Ali Ağca, người thực hiện vụ tấn công.
Ngài bảo đảm lời cầu nguyện của mình dành cho kẻ đã tấn công mình và một lần nữa phó thác mọi sự cho Đức Trinh Nữ Maria: “Totus tuus ego sum” (“Con hoàn toàn thuộc về Mẹ”).
Thiên Ân (theo Vatican News)