Trong cuộc gặp vào sáng hôm thứ Hai với các tham dự viên của hội thảo liên tôn, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo cùng nhau “làm hồi sinh lòng nhân đạo nơi nó đã trở nên nguội lạnh” và “biến sự thờ ơ thành tình liên đới”.
![]()
Sáng hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp gỡ các thành viên của Viện Nghiên cứu Liên tôn Hoàng gia Jordan và Bộ Đối thoại Liên tôn của Tòa Thánh.
Các thành viên của Viện Nghiên cứu Liên tôn Hoàng gia, được thành lập dưới sự bảo trợ của Hoàng tử Hasan bin Talal của Jordan, hiện đang có mặt tại Rôma để tham dự một hội thảo với chủ đề “Lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của con người trong thời đại ngày nay”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV và Đức Hồng y Koovakad, Tổng Trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn (Ảnh @Truyền thông Vatican)
Lòng trắc ẩn trong Kitô giáo và Hồi giáo
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV cho rằng lòng trắc ẩn và sự đồng cảm là “những thái độ cốt yếu” của cả Kitô giáo lẫn Hồi giáo.
Theo truyền thống Hồi giáo, Đức Thánh Cha giải thích, lòng trắc ẩn (ra’fa) là một món quà mà Thiên Chúa ban tặng trong trái tim của các tín hữu. trong khi việc đưa al-Ra’uf (“Đấng đầy lòng trắc ẩn”) vào 99 danh xưng của Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng “lòng thương xót luôn bắt nguồn từ chính Thiên Chúa”.
Mặt khác, theo truyền thống Kitô giáo, lòng trắc ẩn thiêng liêng ấy “trở nên hữu hình và cụ thể” nơi con người Đức Giêsu Kitô. Khi mặc lấy xác phàm, Thiên Chúa “không chỉ nhìn hay lắng nghe” nỗi đau khổ của con người, và thay vào đó đích thân trải nghiệm sự đau khổ ấy, trở thành “hiện thân sống động của lòng thương xót”.
Tình yêu thương dành cho người nghèo
Theo Đức Thánh Cha, lòng trắc ẩn và sự đồng cảm không phải là điều “bổ sung hay tùy chọn” đối với các Kitô hữu và người Hồi giáo. Thật vậy, chúng có “ý nghĩa xã hội” đối với tín đồ của cả hai tôn giáo.
Từ quan điểm Kitô giáo, ngài nhấn mạnh rằng “tình yêu thương dành cho người nghèo” — cũng như việc cùng chia sẻ sự đau khổ với họ — có tầm quan trọng thiết yếu. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha bày tỏ sự trân trọng đối với những “nỗ lực quảng đại” của Jordan trong việc đón tiếp những người tị nạn.
Đức Thánh Cha Lêô XIV chụp ảnh lưu niệm cùng với các thành viên tham dự hội thảo liên tôn tại Vatican (Ảnh @Truyền thông Vatican)
Công nghệ và sự thờ ơ
Ở phần cuối bài phát biểu, Đức Thánh Cha Lêô XIV suy tư về tác động của công nghệ đối với lòng trắc ẩn và sự đồng cảm ngày nay.
Ngài nhận định rằng dù con người “được kết nối với nhau nhiều hơn bao giờ hết”, nhưng “dòng chảy liên tục của những hình ảnh và video về sự đau khổ của người khác có thể làm cho trái tim chúng ta trở nên chai lì thay vì được lay động”.
Trích dẫn một bài giảng vào đầu Triều đại của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thánh Cha Lêô cảnh báo rằng chúng ta “đã trở nên quen thuộc với sự đau khổ của người khác”, và tự nhủ: “Điều đó không liên quan đến tôi, không làm tôi bận tâm, đó không phải việc của tôi”.
Trong bối cảnh ấy, Đức Thánh Cha Lêô kết luận rằng các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo được mời gọi kín múc từ “sự phong phú” của truyền thống riêng để cùng thi hành “một sứ mạng chung”: “làm hồi sinh nhân loại nơi nó đã trở nên nguội lạnh, lên tiếng cho những người đau khổ và biến sự thờ ơ thành tình liên đới”.
Thiên Ân (theo Vatican News)