Trong ngày đầu tiên của phong trào cầu nguyện đại kết toàn cầu mang tên “Nước Cha trị đến”, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi một thông điệp video đến các tham dự viên, khích lệ họ trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, bởi “đó không phải là điều chúng ta có thể giữ im lặng”.
Trước sự kiện cầu nguyện đại kết mang tên “Nước Cha trị đến”, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gửi một thông điệp video đến tất cả các tham dự viên, bảo đảm sự gần gũi thiêng liêng của ngài.
Sự kiện diễn ra từ ngày 14 đến 24 tháng 5, là một phong trào cầu nguyện mời gọi các Kitô hữu trên toàn thế giới cùng hiệp ý cầu nguyện từ Lễ Chúa Thăng Thiên đến Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, để có thêm nhiều người hơn được nhận biết Chúa Giêsu.
Phong trào “Nước Cha trị đến” (Thy Kingdom Come – TKC) được khởi xướng vào năm 2016 và hiện đã quy tụ hơn một triệu Kitô hữu tại gần 90% các quốc gia trên toàn cầu, thuộc 85 hệ phái và truyền thống Kitô giáo khác nhau.
“Lạy Đấng Emmanuel, xin ngự đến”
Trong thông điệp video, Đức Thánh Cha suy niệm về lời cầu nguyện truyền thống trong Mùa Vọng: “Lạy Đấng Emmanuel, xin ngự đến”. Qua lời cầu nguyện ấy, các Kitô hữu khẩn cầu cho lời Ngôn sứ Isaia được hoàn tất — sự giáng sinh của Đấng Emmanuel, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.
Trong suốt mùa mong đợi ấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các bài thánh ca và những khúc hát Giáng sinh của chúng ta ngày càng trở nên tha thiết hơn trong việc cầu xin Thiên Chúa đến ở giữa nhân loại, giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và mọi điều có thể làm tổn thương chúng ta.
Ngài lưu ý rằng chúng ta đang khẩn cầu Thiên Chúa chữa lành những gì đã bị đổ vỡ nơi mỗi người cũng như trong thế giới.
“Dù chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Đấng toàn năng và siêu việt, chúng ta vẫn mạnh dạn cầu xin Người thực sự ở cùng chúng ta — không xa cách, nhưng gần gũi”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
Tuy nhiên, đôi khi, Đức Thánh Cha nhận xét, chúng ta quên rằng mình cần Thiên Chúa biết bao và chỉ mình Người mới có thể “khỏa lấp những khát vọng sâu xa nhất và sự thao thức nội tâm của chúng ta”. Qua nhân vị của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã xuống thế để ở gần chúng ta bằng xương bằng thịt. Giờ đây, “nhờ Chúa Thánh Thần, Người tiếp tục hiện diện cùng với chúng ta”.
Chúng ta không bị bỏ rơi mồ côi
Trong suốt 50 ngày trong Mùa Phục Sinh, tiếng “Alleluia” trở thành khúc ca của mùa phụng vụ này và là cách thức để dâng lời ngợi khen, tạ ơn vì sự phục sinh của Chúa Giêsu.
“Người vẫn là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đồng thời lưu ý rằng ngay cả những người bạn hữu thân thiết nhất của Chúa Giêsu đôi khi cũng không nhận ra Người sau khi Người sống lại.
Dù Chúa Giêsu đã trở về cùng Chúa Cha trên trời, “Người không để chúng ta mồ côi”. Nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần, Người vẫn hiện diện với tất cả chúng ta trong Hội Thánh.
Đức Kitô, Đức Thánh Cha tiếp tục, “là tất cả đối với chúng ta. Nơi Người, chúng ta tìm thấy sự viên mãn và ý nghĩa của cuộc sống.” Món quà ấy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, không phải là điều chúng ta có thể giữ cho riêng mình. Trái lại, “đó là điều phải được mạnh dạn loan báo”.
Tuần cửu nhật của sáng kiến “Nước Cha trị đến” là một cơ hội tuyệt vời để chia sẻ Tin Mừng và cầu nguyện “để những người khác cũng được gặp gỡ tình yêu cứu độ và giải thoát của Thiên Chúa được mặc khải nơi Đức Giêsu”.
Ra đi đến với toàn thế giới
Kết thúc thông điệp video, Đức Thánh Cha nhắc lại bài giảng Đêm Canh thức Phục Sinh năm nay của ngài: “Cuộc gặp gỡ mà chúng ta muốn làm chứng — bằng lời nói của đức tin và những hành động bác ái — chính là việc chúng ta ‘hát lên’ lời tung hô ‘Alleluia’ bằng cuộc sống mà môi miệng chúng ta tuyên xưng” (x. Thánh Augustinô, Bài giảng 256,1).
Giống như những người phụ nữ trong Tin Mừng vào sáng Chúa nhật Phục Sinh, Đức Thánh Cha nói rằng chúng ta cũng phải có thao thức “lên đường” để mang Tin Mừng đến cho tất cả mọi người trên khắp thế giới.
“Cả chúng ta nữa, chúng ta có thể kiến tạo một thế giới hòa bình và hiệp nhất mới như ‘một đoàn dân đông đảo nhưng […] chỉ là một đàn chiên duy nhất, vì mặc dù có nhiều Kitô hữu, nhưng Chúa Kitô chỉ là một” (Thánh Augustinô, Chú giải Thánh vịnh 127,3).
Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha cầu xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành dồi dào trên tất cả mọi người.
Minh Tuệ (theo Vatican News)
