Trên chuyến bay đến Panama tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới, Đức Giáo hoàng tuyên bố sẽ tông du Nhật Bản vào tháng 11. Trong khi đó, chuyến đi Iraq thì chưa thể thực hiện vì lý do an ninh.
Đức Giáo hoàng Bergoglio một lần nữa vượt Đại Tây Dương, như trong chuyến công du quốc tế đầu tiên của ngài đến Brazil năm 2013, để tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới. Trên chuyến bay đưa ngài đến Panama, như thường lệ, Đức Thánh Cha dành một khoảnh khắc chào hỏi các nhà báo cùng đi. Tuy nhiên, lần này có một nỗi buồn thoáng hiện trên khuôn mặt của ngài, bởi vì “đây là chuyến bay đầu tiên không có Alexei Bukalov”, một trong những người bạn mới qua đời của chúng tôi và là “người mà tôi rất quý mến”, Đức Phanxicô tâm sự. Đức Thánh Cha, trò chuyện trong một vài khoảnh khắc với một nhà báo, khẳng định rằng những bức tường chống người di cư là hậu quả của nỗi sợ hãi khiến mọi người phát điên. Và ngài thông báo sẽ đến Nhật Bản vào tháng 11, trong khi việc viếng thăm Iraq chưa thể thực hiện vì lý do an ninh.
Đức Giáo hoàng bắt đầu bằng cách mô tả Bukalov là “một con người của chủ nghĩa nhân văn vĩ đại”. Ông ấy đã có thể “thực hiện các bản tổng hợp với phong cách Dostojevski. Chúng tôi sẽ nhớ ông” – Đức Giáo hoàng thở dài, sau đó cầu nguyện và mời các nhà báo cùng cầu nguyện.
Đức Thánh Cha cảm ơn các nhà báo “vì công việc các bạn sẽ thực hiện”. Sau đó, ngài gặp từng người một với những cuộc trò chuyện riêng tư, những câu chuyện hài hước và những tràng cười thoải mái. Và tất nhiên cũng có những điều nghiêm túc, như một số tuyên bố, thông báo và bình luận.
«Tôi sẽ đến Nhật Bản vào tháng 11, các bạn hãy chuẩn bị!” – Đức Thánh Cha trả lời một phóng viên người Nhật khi được hỏi rằng trong chương trình nghị sự của ngài có một chuyến tông du nước Nhật hay không.
“Tôi muốn đến Iraq,” nhưng chính các giám mục địa phương cho rằng lúc này tình hình không an ninh. Sau đó, ngài nói đùa rằng có lẽ họ nói với ngài điều đó vì họ chưa đồng ý với nhau: “Vì vậy, tôi đã cử Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh tới đó.” Đức Phanxicô nhấn mạnh rằng ngài đang theo dõi sát tình hình vì “tôi muốn đi” thực sự.
Marco Clementi, một đặc phái viên của Tg1 , nói với Đức Giáo hoàng: “Thưa Cha, con đã đến Tusco, ở biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ, nơi bức tường đang được xây dựng …”. Đức Giáo hoàng trả lời: «Chính nỗi sợ khiến người ta phát điên». Và ngài nói thêm: «Chúng là những bức tường của sự sợ hãi, như L’Osservatore Romano viết trong bài xã luận của Monda, rất đáng đọc».
Một nhà báo Tây Ban Nha đưa cho Đức Giáo hoàng một bộ phim hoạt hình của Makkox kể về bi kịch của một đứa trẻ ở Mali, có lẽ khoảng 10 tuổi, bị chết đuối trong vụ đắm tàu lớn năm 2015. Cậu bé mơ về một cuộc sống tốt hơn, và khi tìm thấy cơ thể vô hồn của cậu, người ta thấy một tờ học bạ được khâu cẩn thận trong túi của cậu: cậu bé có một bảng điểm tốt và hy vọng rằng trang học bạ ấy sẽ như một giấy thông hành giúp cậu được đón nhận ở châu Âu. Đức Phanxicô, nhìn thấy bức vẽ, liền trở nên nghiêm túc và yêu cầu các cộng tác viên của ngài giữ nó để ngài có thể xem nó trong cuộc họp báo trên chuyến bay sẽ đưa ngài trở lại Roma vào thứ Hai.
Trước khi lên đường đi Panama, tại Casa Santa Marta, Đức Giáo hoàng đã gặp một nhóm tám người tị nạn trẻ từ các quốc gia khác nhau – Tajikistan, Ai Cập, Salvador, Venezuela. Các cậu bé được Trung tâm Arrupe chào đón ở Roma, tại Trung tâm Astalli – nơi đón tiếp các gia đình không có người thân và các trẻ vị thành niên người nước ngoài.
Minh Tâm (theo Vatican Insider)
