Đức Hồng y Poola: ‘Triều đại Giáo hoàng của Đức Lêô XIV tiếp tục dưới dấu chỉ hòa bình’

Đức Thánh Cha Lêô XIV    chào đón các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 5 năm 2025 (Ảnh @Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Lêô XIV chào đón các tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 8 tháng 5 năm 2025 (Ảnh @Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Sáu tuần trước, Đức Hồng y Anthony Poola đã gửi lời chúc mừng đến Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân dịp kỷ niệm một năm ngày ngài đắc cử Giáo hoàng, đồng thời bày tỏ lòng tri ân về một năm “được ghi dấu bởi sự bình an, chiều sâu thiêng liêng và sự rõ ràng của tinh thần Tin Mừng”.

Trong bức thư được chia sẻ với Crux Now, Đức Tổng Giám mục Địa phận Hyderabad và đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã thay mặt toàn thể các Giám mục Ấn Độ gửi lời cầu chúc đầy tình hiệp thông nhân dịp đặc biệt này cũng như cầu nguyện cho tương lai.

Đức Hồng y Poola nói rằng Triều đại Giáo hoàng của Đức Lêô XIV, ngay từ những giây phút đầu tiên, đã nhắc nhớ rằng Sứ vụ Giáo hoàng không chỉ là một nhiệm vụ quản trị, nhưng còn là “một sự phục vụ hiệp thông” dưới ánh sáng những lời hứa của Chúa Kitô dành cho toàn thể Giáo hội và mọi tín hữu, từ đó sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội nhận được định hướng và động lực của mình.

“Đối với Giáo hội tại Ấn Độ”, Đức Hồng y Poola nói, “năm đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV là lời mời gọi đổi mới lòng trung thành: trở thành những người kiến tạo hòa bình, xây dựng sự hiệp thông và phục vụ người nghèo”.

“Tại các Giáo xứ, Giáo phận, trong các tổ chức, các gia đình và các điểm truyền giáo của chúng ta”, Đức Hồng y Poola nói, “chúng ta được mời gọi đón nhận giáo huấn của ngài không chỉ bằng sự ngưỡng mộ, nhưng còn bằng cam kết mục vụ cụ thể”.

Dưới đây là toàn văn nọi dung bức thư của Đức Hồng y Poola:

***

Thay mặt Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ, con xin được gửi lời chào thảo kính, sự hiệp thông trong tâm tình cầu nguyện và lòng trung thành đến Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân dịp kỷ niệm một năm ngày ngài được bầu chọn làm Đấng kế vị thứ 267 của Thánh Phêrô.

Vào ngày 8 tháng 5 năm 2025, khi Đức Thánh Cha Lêô XIV lần đầu tiên xuất hiện trước thế giới, những lời mở đầu của ngài chính là lời chào của Chúa Kitô Phục sinh: “Bình an cho anh chị em”. Ngay từ giây phút đầu tiên ấy, Thừa tác vụ Phêrô của ngài đã được ghi dấu bởi sự bình an, chiều sâu thiêng liêng và sự rõ ràng của Tin Mừng. Ngài đã nhắc nhở Giáo hội rằng Thừa tác vụ Phêrô không chỉ đơn thuần là một chức vụ quản trị, nhưng là sự phục vụ hiệp thông, hy vọng và truyền giáo.

Khi nhìn lại năm đầu tiên trong Triều đại Giáo hoàng của ngài với lòng tri ân, chúng con nhận thấy ba dấu ấn nổi bật của Thừa tác vụ Phêrô nơi ngài.

Trước hết, Thừa tác vụ hòa bình. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã không ngừng mời gọi Giáo hội và thế giới tìm kiếm một “nền hòa bình không vũ trang và không gây hấn” — một nền hòa bình không phát sinh từ quyền lực, sự sợ hãi hay tính toán, nhưng từ chính trái tim của Chúa Kitô Phục sinh. Trong một thế giới bị tổn thương bởi chiến tranh, sự chia rẽ và bạo lực, ngài đã trở thành tiếng nói dịu dàng nhưng kiên quyết của tinh thần hòa giải.

Kế đến, Thừa tác vụ của sự hiệp thông mang tinh thần hiệp hành. Đức Thánh Cha đã khuyến khích Giáo hội cùng nhau bước đi trong tinh thần lắng nghe, đối thoại, phân định và chia sẻ trách nhiệm. Ngài đã tái khẳng định cam kết của Giáo hội đối với tiến trình hiệp hành như con đường hướng tới sự hiệp thông và sứ mạng cho thời đại hôm nay. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với Giáo hội tại Ấn Độ, được mời gọi sống tinh thần hiệp nhất giữa sự phong phú đa dạng về văn hóa, ngôn ngữ và xã hội.

Thứ ba, Thừa tác vụ yêu thương người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Qua lời nói và chứng tá của mình, đặc biệt trong Tông Huấn Dilexi te và chuyến Tông du đến châu Phi, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã mời gọi toàn thể Giáo hội lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và tiến sâu hơn vào Trái tim của Thiên Chúa. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng tình yêu thương dành cho người nghèo không phải là một hành động bác ái tùy chọn, nhưng là một biểu hiện cốt yếu của Tin Mừng.

Đối với Giáo hội tại Ấn Độ, năm đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV là lời mời gọi đổi mới lòng trung thành: trở thành những người kiến tạo hòa bình, xây dựng tinh thần hiệp thông và phục vụ người nghèo. Tại các Giáo xứ, Giáo phận, trong các tổ chức, các gia đình và các điểm truyền giáo của chúng ta, chúng ta được mời gọi đón nhận giáo huấn của ngài không chỉ bằng sự ngưỡng mộ, nhưng bằng những cam kết mục vụ cụ thể.

Nhân dịp kỷ niệm đầy niềm vui này, chúng con cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Chúng con cũng muốn bày tỏ lòng yêu mến và sự vâng phục của chúng con đối với ngài. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho ngài sự khôn ngoan, lòng can đảm và sự thánh thiện. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo hội, đồng hành với Thừa tác vụ Phêrô của ngài. Và xin cho Giáo hội, dưới sự hướng dẫn của ngài, tiếp tục loan báo Chúa Kitô — nguồn mạch bình an, hy vọng và ơn cứu độ của chúng ta.

Với lòng hiếu thảo trong Chúa Kitô,

+ Hồng y Anthony Poola
Tổng Giám mục Địa phận Hyderabad
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Ấn Độ
New Delhi, ngày 8 tháng 5 năm 2026

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết