
Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, ngày 10 tháng 9 năm 2025 (Ảnh: Gregorio Borgia/ AP)
Một trong những vị lãnh đạo Giáo hội cấp cao nhất tại châu Á cho biết ngài tin rằng nài kỳ vọng năm tới sẽ là thời gian để các tín hữu và thế giới thực sự hiểu rõ hơn về Đức Thánh Cha Lêô XIV.
Đức Hồng y Isao Kikuchi, 67 tuổi, hiện là Tổng Giám mục Địa phận Tokyo. Ngài đồng thời giữ chức Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) và Chủ tịch Caritas Quốc tế.
Trong cuộc trao đổi với Crux Now nhân dịp kỷ niệm một năm ngày Đức Lêô XIV đắc cử Giáo hoàng, Đức Hồng y Kikuchi chia sẻ những cảm nhận của mình về năm đầu tiên của Triều đại Giáo hoàng này cũng như những kỳ vọng đối với tương lai.
“Những lời đầu tiên Đức Lêô ngỏ với các tín hữu với tư cách là Mục tử của chúng ta chính là lời kêu gọi: ‘Bình an cho tất cả anh chị em’”, Đức Hồng y Kikuchi nhắc lại.
Ngài lưu ý rằng nền hòa bình mà Đức Lêô đã công bố ngay từ đầu Triều đại Giáo hoàng và tiếp tục loan báo chính là, theo lời Đức Thánh Cha, “nền hòa bình của Chúa Kitô phục sinh, một nền hòa bình không vũ trang và không gây hấn, khiêm nhường và kiên trì”.
“Qua lời kêu gọi đầu tiên ấy”, Đức Hồng y Kikuchi nói, “Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cho thấy một cách rõ ràng rằng trong thế giới đang ngày càng bất ổn hiện nay, việc kiến tạo hòa bình phải là ưu tiên cao nhất trong sứ mạng của Giáo hội”.
Đức Hồng y Kikuchi nói với Crux Now rằng xác quyết ấy ngày càng trở nên “rõ ràng hơn trong các phát biểu công khai của ngài”.
“Đặc biệt sau các cuộc tấn công của Hoa Kỳ và Israel nhằm vào Iran”, Đức Hồng y Kikuchi nói, “Đức Thánh Cha bắt đầu đưa ra những thông điệp ngày càng rõ ràng và mạnh mẽ hơn, thậm chí đôi khi bằng tiếng Anh”.
Đức Hồng y Kikuchi cũng nhấn mạnh “sự bất ổn sâu sắc” mà cộng đồng quốc tế đang trải qua.
“Những quyết định mang tính chiến lược và chính trị của các nhà lãnh đạo chính trị, dựa trên các mối tương quan quốc tế và những tính toán kinh tế, hoàn toàn khác với các lựa chọn và quyết định của chúng ta dựa trên các giá trị đức tin”, Đức Hồng y Kikuchi nói.
“Khi những điều này bị nhầm lẫn và lẫn lộn với nhau”, ngài tiếp tục, “thì sự cảm thông lẫn nhau giữa giới chính trị và giới tôn giáo trở nên bất khả thi”.
“Vào thời điểm khi những căng thẳng tiếp tục gia tăng và sự bất định về tương lai ngày càng sâu sắc, khi bạo lực chống lại sự sống lan rộng khắp thế giới”, Đức Hồng y Kikuchi nói, “chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục cùng với Đức Thánh Cha kêu gọi những lựa chọn luân lý được đặt nền tảng trên Tin Mừng”.
“Điều chúng ta tìm cách bảo vệ chính là sự sống, vốn là một món quà Thiên Chúa ban”, ngài nói, “và phẩm giá của mỗi con người, được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa”.
Đức Hồng y Kikuchi cũng đề cập đến những nỗ lực của Đức Lêô XIV trong việc xây dựng hòa bình trong lòng Giáo hội.
“Ngài đã nỗ lực lắng nghe mọi phía trong Giáo hội”, Đức Hồng y Kikuchi nói, “và không đưa ra bất kỳ bước đi quyết liệt nào”.
Đức Thánh Cha Lêô XIV “thực sự sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của tất cả mọi người”, Đức Hồng y Kikuchi nói, đồng thời nhận xét rằng Đức Thánh Cha hết sức thận trọng và dè dặt khi bày tỏ quan điểm cá nhân của mình. Theo Đức Hồng y Kikuchi, đây là một điểm khác biệt rõ nét giữa Đức Lêô và vị tiền nhiệm trực tiếp của ngài.
“Đức cố Giáo hoàng Phanxicô rất rõ ràng trong điều này”, Đức Hồng y Kikuchi nói. “Chúng ta có thể biết lập trường của ngài”, Đức Hồng y Kikuchi tiếp tục, “nhưng sự thống nhất thực sự không thể đạt được nếu không đưa ra bất kỳ lập trường cụ thể nào”.
“Tôi mong Đức Thánh Cha sẽ cho chúng ta thấy lập trường thực sự của ngài”, Đức Hồng y Kikuchi nói với Crux Now, “và rồi chúng ta có thể bắt đầu đối thoại với những người có quan điểm khác biệt trong lòng Giáo hội”.
Minh Tuệ (theo Crux)