Hôm thứ Sáu, ngày 16 tháng 10, Đức Hồng y José Cobo, Tổng Giám mục Madrid, đã đến thăm Giáo xứ Thánh Giêrađô Majella tại khu phố Aluche. Giáo xứ này được trao phó cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đảm trách. Chuyến viếng thăm đánh dấu khởi đầu việc chuẩn bị cho các hoạt động mừng Lễ Thánh Giêrađô Majella và Năm Thánh kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Thánh nhân. Trong bài suy niệm, Đức Hồng y Cobo mô tả Thánh Giêrađô như “một hạt lúa mì nhỏ bé”, mẫu gương của một cuộc đời được hiến dâng trong tình yêu và vẫn tiếp tục trổ sinh hoa trái.
Thứ gì lo tích trữ sẽ hư thối
Buổi cử hành phụng vụ đánh dấu khởi đầu Tam nhật chuẩn bị mừng lễ kính Thánh nhân. Trong lời chào cộng đoàn hiện diện, bao gồm các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các Linh mục đang phục vụ trong Tổng Giáo phận, Đức Tổng Giám mục Cobo đã bày tỏ niềm vui khi được viếng thăm Giáo xứ này, nằm cạnh Giáo xứ Thánh Anphongsô Liguori, nơi ngài từng phục vụ với tư cách Cha sở nhiều năm về trước, đồng thời khai mạc Lễ Thánh Giêrađô và Năm Thánh.
Dựa trên hình ảnh hạt lúa mì trong Tin Mừng, Đức Hồng y Cobo nhấn mạnh rằng những thứ lo tích trữ sẽ bị hư thối và không sinh hoa trái. Trái lại, “một cuộc đời được trao hiến, và khi được trao hiến bằng tình yêu, sẽ trổ sinh hoa trái vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng”. Từ góc nhìn đó, nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Thánh Giêrađô, vị Thánh Bổn mạng, người hướng dẫn và mẫu gương của cộng đoàn này, ngài nhắc lại rằng: “Một người chỉ sống vỏn vẹn 29 năm, dường như không đảm nhận trách nhiệm gì lớn lao, vậy mà sau 300 năm, chúng ta có thể nói rằng cuộc đời ấy đã sinh hoa kết trái”.
Đức Tổng Giám mục Cobo cầu xin vị Thánh Dòng Chúa Cứu Thế “tiếp tục giúp chúng ta khám phá Thiên Chúa trong thời đại ngày hôm nay và trở thành hình ảnh, người bảo vệ và hướng dẫn cộng đoàn Kitô hữu này”. Thánh nhân xuất thân từ một gia đình khiêm nhường, đã khám phá ơn gọi của mình trong gia đình Dòng Chúa Cứu Thế và sống tại đó như một Tu huynh đơn sơ, hỗ trợ cộng đoàn và cùng chia sẻ sứ vụ. Đức Tổng Giám mục Cobo bày tỏ lòng biết ơn đối với công việc của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại khu phố này, nơi “mang một nét đặc trưng rất riêng ngay từ những ngày đầu hình thành”.
Đừng khép kín bản thân
Theo lời Đức Hồng y Cobo, Tin Mừng mời gọi chúng ta tiến thêm một bước, không chỉ dừng lại ở câu chuyện cuộc đời của Thánh Giêrađô, nhưng còn tự hỏi Thánh Giêrađô nói gì với Giáo hội chúng ta hôm nay. Thánh Giêrađô nhắc chúng ta rằng: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt”. Từ đó, Ngài nhắn nhủ rằng: “Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng khép kín bản thân, trong những nỗi buồn, với những gì xảy đến với mình, với những suy nghĩ, cảm nhận và những gì mình vẫn luôn làm. Nhưng Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng nếu hạt lúa không được trao đi vì tình yêu, thì nó sẽ không sinh hoa trái, dù có đẹp đẽ đến đâu”.
Đối với Đức Tổng Giám mục Địa phận Madrid, “hoa trái của cuộc đời không tùy thuộc vào những thành công. Thánh Giêrađô dường như chẳng có thành tựu nào – không có các công trình sáng lập, không có những kỳ tích lớn lao, cũng chẳng nhận được sự tán dương nào. Hoa trái phát sinh từ những gì được trao đi trong tình yêu, đôi khi âm thầm, nhưng luôn là sự trao ban”. Qua hình ảnh Thánh Giêrađô, ngài cho thấy rằng “giữa những hoàn cảnh phải đối diện, Thánh nhân đã học được rằng sự thánh thiện của mình lớn lên khi ngài dâng hiến cuộc đời trong lời cầu nguyện mỗi ngày, khi đặt những khó khăn của mình trước mặt Chúa, và nhờ việc học cách buông bỏ, ngay cả đối với những điều ngài chưa từng biết đến, để trao phó tất cả cho Người”.
Từ nhận định đó, Đức Hồng y Cobo đặt câu hỏi: “Chúng ta có thể phó thác chính con người mình, những gì chúng ta có, ngay cả khi những điều đó chẳng có gì lớn lao, ngay cả khi đó là sự đau đớn, buồn phiền hay khó khăn? Chúng ta chẳng thể dâng tất cả những điều đó cho Thiên Chúa để học biết rằng hoa trái đến từ việc hiến dâng trong tình yêu, ngay cả khi chính chúng ta không nhìn thấy, dù người khác có thể nhìn thấy, và dù chúng ta không biết những điều đó có ích gì?”. Thật vậy, “Thánh Giêrađô là một hạt lúa mì nhỏ bé, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục gặt hái hoa trái từ hạt lúa ấy; mỗi người chúng ta cũng có thể là một hạt lúa nhỏ bé, nhưng được mời gọi, và nếu biết phó thác, trổ sinh nhiều hoa trái”.
Nhìn mọi sự từ nhãn quan của Thiên Chúa
Một bài học khác mà Đức Hồng y Cobo nhận thấy nơi Thánh Giêrađô là “hướng về trời cao và nhìn nhận mọi sự từ nhãn quan của Thiên Chúa”: qua việc phục vụ, ở lại với Chúa, chia sẻ sự sống của Người, sống gắn bó và kết hiệp với Người trong mối tương quan cá vị. Chính điều này đã định hình cuộc đời Thánh Giêrađô cũng như các vị Thánh nổi tiếng khác. Đức Tổng Giám mục Cobo nhấn mạnh rằng ước muốn sâu xa nhất của Thánh Giêrađô “là thực thi thánh ý Thiên Chúa, không phải vì Ngài biết trước những gì sắp xảy đến, nhưng vì Ngài đã khám phá ra rằng mình có thể yên nghỉ và tín thác nơi Chúa Giêsu. Đó chính là bí quyết của cuộc đời: có thể gắn bó với Chúa Giêsu và yên nghỉ trong Người”.
Vị chủ sự buổi cử hành phụng vụ nhắc lại những lời Thánh Giêrađô đặt trước cửa phòng ngủ của mình trong những ngày cuối đời, khi ngài lâm bệnh: “Tại đây, thánh ý Thiên Chúa được thực hiện theo cách Người muốn và trong khoảng thời gian Người muốn”. Đức Hồng y Cobo xem đây là lời mời gọi dành cho mỗi người chúng ta cũng như toàn thể Giáo hội: hãy hướng nhìn về trời cao, vượt lên trên những lo lắng và khó khăn, để tự hỏi mình rằng: “Thiên Chúa đang đòi hỏi điều gì nơi chúng ta?”. Qua đó, chúng ta có thể nhận ra “cách chúng ta nhìn Thiên Chúa thông qua lăng kính của những mối bận tâm và cuộc sống mà chúng ta đang theo đuổi”.
Từ lời mời gọi của Thánh Giêrađô về việc “khôi phục mối tương quan với Thiên Chúa, Đấng là trung tâm điểm của đời sống Kitô hữu”, Đức Hồng y Cobo nhấn mạnh rằng việc “hướng nhìn về trời cao không có nghĩa là quay lưng lại với mọi sự”. Trái lại, điều đó có nghĩa là vẫn hướng nhìn về trần thế, như Thánh Anphongsô Liguori dạy. Cùng với điều đó, chúng ta cần hiểu rằng: “Khi thực sự đến gần Chúa Kitô, chúng ta cũng học cách đến gần nhau và trao ban cho nhau, bởi lẽ không ai có thể hiến dâng chính mình cho Thiên Chúa nếu không có khả năng trao hiến bản thân cho bất kỳ ai. Cũng chẳng ai có thể yêu mến Thiên Chúa nếu họ không có khả năng yêu thương người khác”.
Đáp lại sứ vụ
Mục tiêu là củng cố sự gắn kết trong cộng đoàn, trở thành sự hiện diện của Giáo hội giữa khu phố và cùng nhau đối diện với những thách đố tại địa phương. Như vậy, “để đáp lại sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta tại khu vực này, để có thể loan báo Tin Mừng cho toàn thể khu phố”, Đức Hồng y Cobo nhắc nhở. Ngài kêu gọi mọi người ý thức rằng mình cần đến nhau, thể hiện căn tính Kitô hữu của mình ngay trên đường phố, học cách cùng nhau bước đi, xây dựng các mối tương quan và đáp lại những người chung quanh đang mong đợi điều gì đó từ Giáo hội.
Cuối cùng, Đức Hồng y Cobo cầu mong rằng “việc cử hành kỷ niệm 300 năm này sẽ giúp chúng ta làm cho đời sống hằng ngày sinh hoa kết trái, một lần nữa hướng nhìn về trời cao và cùng nhau bước đi với tư cách một Giáo hội”. Buổi cử hành phụng vụ khép lại với nghi thức làm phép bánh Thánh Giê rađô, biểu tượng của sự gần gũi với những người đang cần đến lương thực và sự an ủi.
Luis Miguel Modino

