Cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha Phanxicô và Tổng thống Zelensky hôm qua – 13/5, tập trung vào các vấn đề nhân đạo và chính trị liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, vào cuối một ngày đầy cam kết thể chế. Sau đó là cuộc trò chuyện với Đức Tổng Giám mục Gallagher.
Tại Roma một ngày mưa gió và “bọc thép” do các biện pháp an ninh khổng lồ, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô hôm nay, trong phần thứ hai của một ngày đầy cam kết thể chế vào buổi sáng, bắt đầu bằng cuộc gặp tại Quirinale với tổng thống Cộng hòa Ý, Sergio Mattarella, và sau đó tiếp tục tại Palazzo Chigi, cho cuộc gặp với Thủ tướng Giorgia Meloni, cùng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Antonio Tajani, người đã đón tổng thống Ukraine sáng 13/5 tại sân bay Ciampino. Đức Thánh Cha Phanxicô và tổng thống Ukraine đã dành 40 phút để trò chuyện riêng, sau đó là cuộc gặp gỡ của tổng thống với Đức TGM Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế của Phủ Quốc vụ khanh.
“Các chủ đề của cuộc trò chuyện liên quan đến tình hình nhân đạo và chính trị ở Ukraine do chiến tranh đang diễn ra”, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Matteo Bruni, đã nói với các nhà báo về cuộc trò chuyện giữa Đức Thánh Cha và Zelensky. Người phát ngôn của Vatican tiếp tục: “Đức Giáo hoàng đã đảm bảo lời cầu nguyện không ngừng của ngài, được chứng minh bằng nhiều lời kêu gọi công khai của ngài và bằng việc liên tục cầu xin Chúa ban hòa bình, kể từ tháng Hai năm ngoái”. “Cả hai vị đều đồng ý về sự cần thiết phải tiếp tục các nỗ lực nhân đạo để hỗ trợ người dân. Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến nhu cầu cấp thiết phải có ‘những cử chỉ nhân bản’ đối với những người yếu đuối nhất, những nạn nhân vô tội của cuộc xung đột” – người phát ngôn của Vatican cho biết.
“Trong buổi nói chuyện thân mật với TGM Gallagher – Văn phòng báo chí của Tòa thánh tuyên bố – trước hết chúng tôi tập trung vào cuộc chiến hiện tại ở Ukraine và các trường hợp khẩn cấp liên quan đến nó, đặc biệt là những trường hợp có tính chất nhân đạo, cũng như nhu cầu tiếp tục nỗ lực để đạt được hòa bình “. “Đây cũng là dịp thuận lợi để giải quyết một số vấn đề song phương, đặc biệt liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo trong nước”, thông cáo báo chí tiếp tục.
Tổng thống Ukraine đến Vatican vào khoảng 4 giờ 10 chiều để yết kiến Đức Thánh Cha Phanxicô, một cuộc yết kiến mang tính chất chính thức và diễn ra tại Sảnh đường Phaolô VI, đối diện với Hội trường Phaolô VI. Tại lối vào Hội trường Paul VI, ông Zelensky, trong chiếc áo nỉ đen và quần dài quân đội, được Đức Ông Leonardo Sapienza, nhiếp chính của Quận của Gia đình Giáo hoàng, chào đón. “Cảm ơn vì chuyến thăm này”, đó là lời Đức Giáo hoàng ngỏ với tổng thống Zelensky khi bắt đầu cuộc trò chuyện riêng. Tại lối vào Sảnh đường Phaolô VI, khi thấy Đức Thánh Cha Phanxicô ra đón, tổng thống Ukraine đã cúi đầu, đặt tay lên trái tim và nói: “Thật vinh dự”. Sau đó, hai vị đến Sảnh đường và tổng thống Ukraine ngồi vào ghế của mình. Trước khi đến lượt ngồi xuống, Đức Thánh Cha quay sang ông Zelensky và nói: “Cảm ơn vì chuyến thăm này”. Sau khi nói với Đức Giáo hoàng, tại lối vào Sảnh đường Phaolô VI, “chuyến thăm này là một vinh dự lớn đối với tôi”, ông Zelensky nhắc lại trong quá trình trao đổi quà tặng, nhưng lần này bằng tiếng Ý: “Thật vinh dự cho tôi, thưa Đức Thánh Cha”.
Đức Thánh Cha đã tặng tổng thống Ukraine một tác phẩm điêu khắc bằng đồng với cành ô liu, biểu tượng của hòa bình, bên cạnh những món quà thông thường dành cho các nguyên thủ quốc gia: Thông điệp Hòa bình năm nay, Tài liệu về Tình huynh đệ Nhân loại, cuốn sách trong Stsatio Orbis năm 27 tháng 3 năm 2020, do Lev biên tập và tập “Thông điệp về hòa bình ở Ukraine”. Tổng thống Zelensky tặng Đức Thánh Cha một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra trên phần còn lại của áo chống đạn và bức tranh mang tên “Mất mát”, mô tả Đức Mẹ ôm một đứa trẻ trong tay có hình bóng được vẽ tất cả đều màu đen, để tượng trưng cho tất cả trẻ em đã thiệt mạng do cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.
Rời Vatican, Zelensky tóm tắt cuộc hội kiến với Đức Giáo hoàng trong một dòng tweet, mô tả cuộc gặp như sau: “Tôi đã gặp Đức Giáo hoàng Phanxicô. Tôi biết ơn sự quan tâm cá nhân của ngài đến bi kịch của hàng triệu người Ukraine. Tôi đã nói về hàng chục ngàn trẻ em bị trục xuất. Chúng ta phải cố gắng hết sức để đưa họ về nhà. Ngoài ra, tôi yêu cầu lên án những tội ác ở Ukraine. Bởi vì không thể có sự bình đẳng giữa nạn nhân và kẻ xâm lược. Tôi cũng đã nói về Công thức Hòa bình của chúng tôi như là thuật toán hiệu quả duy nhất để đạt được một nền hòa bình công bằng. Tôi đề nghị tham gia thực hiện nó.”
Ngọc Duy tổng hợp tin



