ĐTC Phanxicô: Không có kế hoạch phong chức các phó tế nữ, nhưng nghiên cứu vẫn tiếp tục

Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết hôm thứ Ba rằng ủy ban Vatican nghiên cứu khả năng có nữ phó tế đang tiếp tục nghiên cứu, nhưng chưa có bất kỳ sự đồng thuận nào sẽ sớm dẫn đến kế hoạch hành động.

Pope_Francis_in_flight_press_conference_May_7_2019_Credit_Andrea

Đối với chức phó tế nữ, có một cách để hình dung  nó với một cái nhìn khác với chức phó tế nam, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói ngày 7 tháng 5 trong một cuộc họp báo trên chuyến bay trở về từ Bắc Macedonia và Bulgaria.

Về cơ bản, không có gì chắc chắn rằng đó là một việc truyền chức với hình thức tương tự, trong cùng mục đích, với việc phong chức phó tế nam. Một số người nói có những điểm không chắc chắn, chúng ta hãy tiếp tục nghiên cứu, Đức Giáo hoàng nói.

Phần lớn chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô các ngày 5- 7 tháng 5 tới Bulgaria và Bắc Macedonia được dành cho việc đối thoại đại kết với Chính thống giáo. Trong số những khác biệt so với Công giáo, Giáo hội Chính thống Bulgaria có các nữ phó tế.

Chức phó tế, như một phần của Bí tích truyền chức thánh của Giáo hội, hiện chỉ dành cho nam giới. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chỉ định một ủy ban vào năm 2016 để xem xét khả năng phụ nữ phục vụ trong một số vai trò phó tế, có hoặc không có bí tích truyền chức.

Trong cuộc họp báo trên chuyến bay, Đức Giáo hoàng Phanxicô tiết lộ một số người trong ủy ban Vatican đã kết luận rằng về mặt lịch sử, nữ phó tế khác với vai trò của các phó tế nam, cụ thể là không có bí tích truyền chức.

Ví dụ, các công thức của việc ‘phong chức’ phó tế nữ được tìm thấy cho đến bây giờ, theo ủy ban, không giống với việc phong chức cho một phó tế nam, nhưng gần giống với việc chúc lành một vị tu sĩ ngày nay, Đức Thánh Cha nói.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết một số vị trong ủy ban cho rằng có một “công thức phó tế nữ”, nhưng không rõ liệu đó có phải là một bí tích truyền chức thánh hay không.

Đức Giáo hoàng tiếp tục giải thích rằng các nữ phó tế trong quá khứ có phục vụ trong phụng vụ, chẳng hạn, việc rửa tội cho phụ nữ, hoặc trợ giúp cho giám mục trong việc xác định tính xác thực của các vụ lạm dụng trong gia đình với các tranh chấp hôn nhân.

Đức Tổng Giám mục Luis Ladaria, Tổng Trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, được bổ nhiệm làm chủ tịch ủy ban nghiên cứu về dự án, bao gồm 12 thành viên – 6 nam và 6 nữ.

Những bình luận này của Đức Giáo hoàng Phanxicô về các phó tế nữ rất giống với những gì ngài nói năm 2016 về chủ đề này.

Một tài liệu năm 2002 được công bố bởi Ủy ban Thần học Quốc tế đã kết luận rằng các phó tế nữ trong Giáo hội sơ khai không tương đương với các phó tế nam, và có chức năng phụng vụ không phải là chức năng bí tích. Tài liệu đó cũng nói rằng vào thế kỷ thứ tư, cách sống của các nữ phó tế rất giống với các nữ tu.

Trong cuộc họp báo, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đã nói về việc tuyên thánh Hồng y Croatia Aactsius Stepinac, Tổng Giám mục Zagreb từ 1937-1960.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói với các phóng viên rằng có những điểm lịch sử không rõ ràng trong án tuyên thánh Stepinac.

“Đây là một trường hợp lịch sử: việc tuyên thánh ĐHY Stepinac. Ngài là một người đạo đức và vì điều này, Giáo hội đã tuyên bố ngài là Chân Phước, bạn có thể cầu nguyện [xin ngài can thiệp]. Nhưng tại một thời điểm nhất định trong quá trình tuyên thánh, có những điểm không rõ ràng, những điểm lịch sử” – ĐứcThánh Cha nói.

Việc tuyên thánh vẫn đang được nghiên cứus au khi nhiều người trong cộng đồng Chính thống Serbia bày tỏ sự hoài nghi về hồ sơ thời chiến của Đức Hồng y, trong khi những người Công giáo Croatia tuyên bố hồ sơ đã bị bôi nhọ bởi một chiến dịch tuyên truyền bôi nhọ của Liên Xô.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lập một ủy ban đặc biệt của các nhà lãnh đạo Công giáo và Chính thống để kiểm tra hồ sơ Stepinac, từ năm 2017.

Đức Giáo hoàng nói rằng ngài đã rất cảm động bởi kinh nghiệm ở Bulgaria và Bắc Macedonia trong các ngày 5-7 tháng 5, đặc biệt là cuộc gặp gỡ với người nghèo và các chị Thừa Sai Bác Ái tại lễ tưởng niệm Mẹ Teresa ở Bắc Macedonia.

“Những người chị em đó đã đối xử với mọi người như Chúa Giêsu,” – ngài nói. “Đây là một trong những điều đẹp nhất giúp cảm nhận tình mẫu tử của Giáo hội.”

Hoàng Tiến (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết