Đức Cha You: Các tín hữu Công giáo Hàn Quốc hiện đang “mong chờ hòa bình”

Vào ngày 25 tháng 6, các giám mục và hơn 20.000 tín hữu Công giáo Hàn Quốc đã đánh dấu kỷ niệm 69 năm bắt đầu cuộc Chiến tranh Triều Tiên cùng với Đức Giám mục You, đồng thời phó thác tiến trình hòa bình cho Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria và các vị anh hùng tử đạo Hàn Quốc. Đối với Đức Cha You, “con đường tiến tới hòa bình không thể bị cắt ngắn: rất nhiều bước cần phải được thực hiện”.

COREA_-_0701_-_Intervista

Seoul (AsiaNews) – Các tín hữu Công giáo Hàn Quốc tràn đầy niềm vui và hy vọng sau cuộc gặp gỡ lịch sử diễn ra hôm 30/6 tại Panmunjom giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald J. Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

“Chúng tôi rất vui mừng”, Đức Cha Lazarus You Heung-sik, Giám mục Địa phận Daejeon và Chủ tịch Ủy ban các Vấn đề xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Công giáo Hàn Quốc (CBCK), cho biết.

“Vào ngày 25 tháng 6, chúng ta tưởng nhớ kỷ niệm 69 năm bắt đầu cuộc Chiến tranh Triều Tiên”, Đức Cha You nói. “Sự chia rẽ, sự thù hận và định kiến đã đánh dấu mối quan hệ giữa hai nước trong gần 70 năm qua, thế nhưng, vào năm ngoái, cuộc đối thoại đã tìm được động lực mới. Nó đã kéo dài đến mức con đường hòa bình không thể bị cắt ngắn được: rất nhiều bước cần phải được thực hiện”, Đức Cha You nói.

“Hai nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Trump đã tham gia vào những cuộc đối thoại quan trọng, chẳng hạn như hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại Singapore và Hà Nội. Mặc dù hai nhà lãnh đạo đã không đạt được thỏa thuận sau đó, cuộc gặp gỡ của họ chính là một dấu hiệu hy vọng bởi vì Mỹ và Bắc Triều Tiên đã có thể gặp gỡ và hiểu được điều mà người này nghĩ về người kia”.

“Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại trong giờ Kình Truyền Tin hôm Chúa nhật 30/6 vừa qua, đây chính là vẻ đẹp của nền văn hóa của sự gặp gỡ. Nếu như Kim và Trump không có cuộc đàm luận tại Hà Nội, bước tiến tuyệt vời đạt được hôm 30/6 đã không diễn ra”.

“Nhân dịp kỷ niệm vào ngày 25 tháng 6, các giám mục Hàn Quốc và hơn 20.000 tín hữu đã cùng nhau quy tụ cầu nguyện và cùng nhau hướng về phía Panmunjom, nằm cách ngôi làng vài km. Chúng tôi đã cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình trên bán đảo và vài ngày sau, hai nhà lãnh đạo Trump và Kim đã gặp gỡ nhau. Hy vọng của chúng tôi giờ đây đó chính là chúng ta hãy tiếp tục theo đường hướng đó”.

“Như tôi luôn nói với các tín hữu của mình, tại thời điểm lịch sử này, Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Trung Quốc trước hết nghĩ về lợi ích của chính họ. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria và tất cả các vị anh hùng tử đạo Hàn Quốc hãy cải hóa tâm hồn và quả tim của các nhà lãnh đạo, để cuối cùng họ có thể đạt được một thỏa thuận”.

“Cách người Công giáo thể hiện đời sống của mình cũng vô cùng quan trọng. Với tư cách là những người có đức tin, sự gặp gỡ và tinh thần hiệp thông, chúng ta được mời gọi trở thành nhân chứng của hòa bình. Có như vậy, hòa bình sẽ đến với bán đảo Triều Tiên”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết