Dự tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tĩnh tâm

IMG_1015

Từ chiều thứ bảy ngày 05/05 đến chiều Chúa nhật 06/05/2023, Gia đình Dự Tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn (DCCT SG) có kỳ tĩnh tâm tháng tại khuôn viên nhà Dự Tu Sài Gòn. Tham dự kỳ tĩnh tâm có cha đặc trách, anh em dự tu nội trú và một số anh ngoại trú đang tìm hiểu ơn gọi DCCT. Cha giảng phòng cho kỳ tĩnh tâm lần này là Cha Giuse Nguyễn Trường Xuân, C.Ss.R.

Tĩnh tâm tháng là cơ hội để anh em sống thân tình với Chúa, là dịp để anh em nhìn lại chính đời sống nội tâm của mình trong thời gian qua. Trong thời gian tĩnh tâm anh em đã tham dự các việc như: dự Thánh Lễ, chầu Thánh Thể, đọc kinh thần vụ, lần chuỗi mân côi, lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện dưới sự hướng dẫn của Cha giảng phòng. Sau khi cầu nguyện và suy xét về đời sống nội tâm, anh em được mời gọi trở về với Chúa qua bí tích giao hòa. Chính trong sự thinh lặng và tham dự vào các việc đạo đức, anh em xác tín hơn về ơn gọi của mình và lấy những quyết tâm mới cho thời gian tới.

Trong dịp tĩnh tâm này, cha giảng phòng mời gọi anh em siêng năng đọc Thánh Kinh, vì Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Lời Chúa là kim chỉ nam giúp ta nhận ra được hành trình ơn gọi của mình. Việc đọc và lắng nghe tiếng Chúa, sẽ giúp ta nhận ra tình yêu của Chúa dành cho ta để ta thực thi thánh ý Chúa trong suốt hành trình đi theo Chúa.

Cha giảng đã chỉ ra cho anh em ba thái độ cần có để có thể nghe được tiếng Chúa đó là: 1) Vâng phục, kính tin; 2) Yêu mến Lời Chúa; 3) Khiêm tốn, đơn sơ và khó nghèo. Với những thái độ cần có này anh em sẽ nhận ra và lắng nghe được tiếng Chúa nói với mỗi người. Thiên Chúa vẫn luôn ngỏ lời trực tiếp với mỗi người chúng ta, nơi cung lòng thâm sâu trong linh hồn. Để Lời Chúa bén rễ sâu trong tâm hồn, ta cần có lòng ước ao như tiên tri Giêrêmia khi ông thốt lên rằng: “Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, Lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thoả lòng con, vì con được mang danh Ngài” (Gr 15,16).

Tạ ơn Chúa vì khoảng thời gian quý báu Chúa ban cho chúng con, ước mong rằng hoa trái của kỳ tĩnh tâm vẫn đọng lại trong tâm hồn chúng con, để chúng con luôn biết yêu mến Lời Chúa, siêng năng đọc và thực hành Lời Chúa trong đời sống ơn gọi của mỗi anh em chúng con.

Augustinô Nguyễn Ngọc Hải

IMG_1107 IMG_1040 IMG_1037 IMG_1020 IMG_1015

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube