“Việc cùng bước đi với Đức Trinh Nữ Maria, theo sau Chúa Giêsu vác Thánh giá, chính là trường học của đời sống Kitô hữu: ở đó, mỗi người chúng ta học được một tình yêu nhẫn nại, tĩnh tại và cụ thể”, ĐTC Phanxicô chia sẻ tại buổi tiếp kiến chung hôm 30 tháng 1.
Tất cả mọi người nên suy niệm các Chặng Đàng Thánh Giá, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm thứ Tư 30/1, đồng thời tiết lộ rằng Ngài luôn mang theo bên mình cuốn sách ‘suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá’ cỡ bỏ túi để cầu nguyện mỗi khi Ngài có những giây phút nhàn rỗi.
“Việc cùng bước đi với Đức Trinh Nữ Maria, theo sau Chúa Giêsu vác Thánh giá, chính là trường học của đời sống Kitô hữu: ở đó, mỗi người chúng ta học được một tình yêu nhẫn nại, tĩnh tại và cụ thể”, ĐTC Phanxicô chia sẻ tại buổi tiếp kiến chung hôm 30 tháng 1.
Khi mọi người không khỏi ‘tò mò’, ĐTC Phanxicô đã rút ra từ trong túi cuốn sách nhỏ bỏ túi, ‘suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá’, mà Ngài chia sẻ rằng đó là một món quà từ khi Ngài còn ở Buenos Aires và luôn mang theo bên mình.
“Mỗi khi tôi có thời gian, tôi đi Đàng Thánh Giá. Hãy suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá”, ĐTC Phanxicô khuyến khích, “bởi vì đó chính là việc cùng bước theo Chúa Giêsu cùng với Mẹ Maria trên con đường thập giá, nơi mà Ngài đã hiến mạng sống của mình vì chúng ta..”
Via Crucis, hay Chặng Đàng Thánh Giá, luôn là một phần quan trọng của Ngày Giới trẻ Thế giới, ĐTC Phanxicô giải thích, khi Ngài chia sẻ về chuyến viếng thăm tới Panama từ ngày 23-28 tháng 1 để tham dự ĐHGTTG, diễn ra cứ sau mỗi 2-3 năm.
ĐTC Phanxicô cho biết rằng một khía cạnh khác tại ĐHGTTG đã để lại ấn tượng với Ngài đó chính là Ngài nhận thấy có rất nhiều phụ huynh và trẻ em tham gia sự kiện này.
Bất cứ khi nào chiếc xe chở Giáo Hoàng (popemobile) được đẩy đi bởi đám đông, có rất nhiều cha mẹ đã tự hào giơ cao những đứa trẻ sơ sinh và những đứa con nhỏ của mình hướng về phía ĐTC Phanxicô, như muốn nói rằng: “Hãy nhìn ngắm niềm tự hào của chúng con, đây chính là tương lai của chúng con!”, ĐTC Phanxicô nói.
Giữa bối cảnh của “một mùa đông về mặt nhân khẩu học” ở Châu Âu, ĐTC Phanxicô cho biết Ngài nhận thấy rằng cử chỉ đó chính là một trong những cử chỉ về phẩm giá con người. “Niềm tự hào của những gia đình đó chính là những đứa trẻ, chắc chắn tương lai chính là trẻ em”.
ĐTC Phanxicô cũng đã nhắc nhở số lượng lớn những người trẻ tuổi có mặt tại ĐHGTTG, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia Trung Mỹ hiện đang trong giai đoạn khó khăn.
“Tại Panama”, ĐTC Phanxicô nói, “những người trẻ tuổi mang theo, cùng với Chúa Giêsu và Đức Maria, gánh nặng của tình trạng của rất nhiều anh chị em đau khổ tại Trung Mỹ cũng như trên toàn thế giới”.
Thông điệp của ĐTC Phanxicô gửi đến những người trẻ tuổi trong Thánh lễ bế mạc ĐHGTTG vào ngày 27 tháng 1, đó là những người trẻ tuổi được mời gọi sống Tin Mừng hôm nay, bởi vì “họ không phải là ‘ngày mai’, họ không phải là ‘trong lúc này’, nhưng họ là ‘hiện tại’ của Giáo hội cũng như của thế giới”.
“Và tôi kêu gọi tinh thần trách nhiệm của những người trưởng thành, để các thế hệ tương lai không thiếu giáo dục, công việc, cộng đồng và gia đình”, ĐTC Phanxicô nói.
Một khoảnh khắc quan trọng khác trong chuyến viếng thăm Panama, ĐTC Phanxicô nói, đó chính là lễ cung hiến bàn thờ Nhà thờ Chính Tòa Santa Maria La Antigua.
ĐTC Phanxicô giải thích rằng nhà thờ đã đóng cửa trong bảy năm cho việc trùng tu và việc cung hiến bàn thờ với dầu Thánh – loại dầu tương tự được dùng để xức dầu cho các trẻ nhỏ được rửa tội, các linh mục và giám mục – “có một giá trị mang tính biểu tượng mạnh mẽ”.
“Đó chính là một dấu chỉ về vẻ đẹp được tái khám phá, để làm sáng danh Thiên Chúa và vì đức tin cũng như việc cử hành phụng vụ của các tín hữu”, ĐTC Phanxicô nói.
“Chớ gì gia đình Giáo hội, tại Panama cũng như trên toàn thế giới, phát xuất từ Chúa Thánh Thần sinh những hoa trái mới, ngõ hầu cuộc hành hương của các môn đệ truyền giáo trẻ tuổi của Chúa Giêsu Kitô có thể tiếp tục và lan rộng trên khắp cùng cõi đất”.
Minh Tuệ (theo CNA)
