Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tham dự viên tham dự Đại hội đồng của tổ chức Caritas Quốc tế Rome suy ngẫm về ba khái niệm chính về tinh thần từ thiện bác ái, sự phát triển toàn diện và sự hiệp thông.
![]()
Hơn 300 đại biểu của các tổ chức thành viên của Caritas Quốc tế đã nhóm họp tại Rome kể từ tuần trước nhân dịp Đại hội đồng lần thứ 21 của họ, về chủ đề “Một gia đình nhân loại, một ngôi nhà chung”. Cuộc họp diễn ra bốn năm một lần để đánh gia tiến trình và các chính sách của Liên minh Caritas, và để nhằm xác định khuôn khổ chiến lược vốn sẽ đưa tổ chức này tiến lên trong bốn năm tới.
Tinh thần từ thiện bác ái
Khi ĐTC Phanxicô tiếp kiến các đại biểu tại Vatican hôm thứ Hai 27/5, Ngài bắt đầu bằng cách tái khẳng định rằng việc từ thiện bác ái không chỉ là “một lời đề nghị mà chúng ta đưa ra để giữ cho lương tâm của chúng ta yên lặng”. Thay vào đó, “bác ái có nguồn gốc và bản chất của nó phát xuất từ chính Thiên Chúa”, ĐTC Phanxicô nói. “Nếu như chúng ta coi việc bác ái là một sự phục vụ, Giáo hội sẽ trở thành một cơ quan nhân đạo và dịch vụ từ thiện bác ái sẽ trở thành ‘cơ quan hậu cần’ của Giáo hội”.
Sự phát triển toàn diện
Đó chính là lý do tại sao việc vụ bác ái “phải lựa chọn logic của sự phát triển toàn diện như là một liều thuốc giải độc cho nền văn hóa thải loại của sự thờ ơ”, ĐTC Phanxicô tiếp tục. “Người nghèo trước hết chính là những con người, và khuôn mặt của họ ẩn giấu khuôn mặt của chính Chúa Kitô”. ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng “sự phân biệt đối xử tồi tệ nhất mà người nghèo phải chịu đó chính là sự thiếu quan tâm về mặt tâm linh”. “Họ cần Thiên Chúa”, ĐTC Phanxicô nói, “và chúng ta không thể không cung cấp cho họ tình thân hữu của Ngài, sự chúc lành của Ngài, và Lời của Ngài”.
Sự hiệp thông
Cuối cùng, “chính sự hiệp thông trong Chúa Kitô và trong Giáo hội truyền sinh khí, đồng hành và duy trì sự phục vụ của tổ chức từ thiện bác ái”, ĐTC Phanxicô nói. “Theo cách này, sự phục vụ của đức ái trở thành một công cụ hữu hình của sự hiệp thông, vốn chính là trung tâm của Giáo hội, và định nghĩa bản chất của Giáo hội”.
Từ thiện bác ái là một mối tương quan
ĐTC Phanxicô sau đó đã đưa ra các định nghĩa khác về tinh thần từ thiện bác ái. “Bạn không thể sống tinh thần từ thiện bác ái mà không có các mối tương quan giữa các cá nhân với người nghèo”, ĐTC Phanxicô nói, đồng thời cho biết thêm rằng bác ái phải kể đến tâm hồn, linh hồn và toàn bộ con người chúng ta. ĐTC Phanxicô cũng đã cảnh báo chống lại việc sống tinh thần “từ thiện bác ái giả hình hoặc dối trá”. Bác ái chính là điều “ao ước nhất về những đức tính mà chúng ta có thể khao khát để bắt chước Thiên Chúa”, ĐTC Phanxicô nói.
Bác ái không phải là một việc kinh doanh
“Từ thiện bác ái”, ĐTC Phanxicô nói, “không phải là một liều thuốc an thần đối với lương tâm thao thức không yên của chúng ta”. Nó cũng không phải là một việc kinh doanh. ĐTC Phanxicô đã đề cập đến vụ bê bối của những người “nói rất nhiều về việc từ thiện bác ái nhưng lại sống trong sự xa xỉ”, tổ chức các cuộc họp về việc từ thiện bác ái và “lãng phí rất nhiều tiền của”. “Bác ái không phải là một ý tưởng hay một cảm giác đạo đức giả”, ĐTC Phanxicô kết luận, “mà là một cuộc gặp gỡ được trải nghiệm với Chúa Kitô”, nơi mà chúng ta gặp Ngài qua những người nghèo khổ.
Minh Tuệ (theo Vatican News)