“Giáo xứ phải là trung tâm của cộng đồng, nơi mà sự hiện diện của Thiên Chúa được cảm nhận và hy vọng và tình yêu được chia sẻ với thế giới”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh.

Giáo xứ phải là trung tâm của cộng đồng, nơi mà sự hiện diện của Thiên Chúa được cảm nhận và hy vọng và tình yêu được chia sẻ với thế giới, ĐTC Phanxicô nhắn nhủ với các tín hữu Công giáo Bulgaria hôm thứ Hai 6/5.
“Giáo xứ, theo cách này, trở thành một ngôi nhà ở giữa những ngôi nhà”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm thứ Hai 6/5. “Nó làm cho sự hiện diện của Thiên được cảm nhận ở đó, nơi mà mọi gia đình, mỗi cá nhân nỗ lực cố gắng kiếm miếng cơm manh áo hàng ngày của họ”.
“Giáo xứ phải là một gia đình giữa các gia đình, mở ra cho việc làm chứng giữa thế giới ngày hôm nay…rộng mở ra với đức tin, hy vọng và tình yêu đối với Thiên Chúa cũng như đối với những người mà Ngài dành cho một tình yêu ưu ái. Một ngôi nhà với những cánh của rộng mở”.
ĐTC Phanxicô đề cập đến chứng ngôn mà Ngài đã nghe được từ một gia đình Công giáo Bulgaria, người đã chia sẻ rằng giáo xứ, đối với họ, “luôn luôn là ngôi nhà thứ hai, là nơi họ luôn tìm thấy sức mạnh để tiếp tục, giữa việc cầu nguyện của cộng đồng và sự hỗ trợ của những người thân yêu”.
“Để nhìn mọi thứ với con mắt của Thiên Chúa, chúng ta cần những người khác”, ĐTC Phanxicô cho biết thêm. “Chúng ta cần họ dạy chúng ta nhìn và cảm nhận cách Chúa Giêsu nhìn và cảm nhận, để cho trái tim chúng ta đập bằng cảm xúc của chính Ngài”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ cộng đồng Công giáo Bulgaria tại Nhà thờ Thánh Michael Tổng lãnh Thiên thần tại Rakovski trong chuyến thăm từ ngày 5-7 tháng 5 tới Bulgaria và Bắc Macedonia. Người Công giáo ở Bulgaria là một cộng đồng thiểu số nhỏ bé – ước tính chua tới 50.000 người trong tổng dân số hơn 7 triệu người. Rakovski, một thị trấn có khoảng 20.000 người, chủ yếu là các tín hữu Công giáo.
Trong bài phát biểu của mình với cộng đồng Công giáo, ĐTC Phanxicô đã chia sẻ về kinh nghiệm của mình vào buổi sáng tại một trung tâm tị nạn, nơi mà các tình nguyện viên nói với Ngài về trọng tâm của đời sống và công việc của trung tâm đó chính là “việc công nhận rằng mỗi người đều là con cái Thiên Chúa, bất kể sắc tộc hay tôn giáo tín ngưỡng của họ”.
“Tình yêu”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh, “không đòi hỏi sơ yếu lý lịch của ai đó”.
“Những người có tình yêu không lãng phí thời gian vào việc than vãn, nhưng luôn cố gắng làm điều gì đó cụ thể”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã chia sẻ về Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, người đã phục vụ với tư cách là Đại Diện Tông Tòa tại Bulgaria trong gần 10 năm trong khi vẫn còn là Tổng Giám mục. Một Thánh tích của Thánh Gioan XXIII cũng đã được đặt trong nhà thờ và ĐTC Phanxicô đã bày tỏ sự tôn kính trong cuộc gặp gỡ.
“Vị Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII thánh thiện”, ĐTC Phanxicô nói, “xác tín rằng cần phải tin tưởng phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, Đấng luôn luôn đồng hành với chúng ta và thậm chí ngay cả trong những nghịch cảnh có khả năng đưa ra những kế hoạch sâu sắc và bất ngờ của Ngài”.
“Như Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII nói: ‘Tôi chưa bao giờ gặp một người bi quan lại có thể làm được điều gì đó tốt đẹp cả’. Thiên Chúa là Đấng đầu tiên không bao giờ bi quan. Ngài không ngừng nỗ lực mở ra những con đường của sự phục sinh cho tất cả chúng ta. Quả thực tuyệt vời biết bao khi các cộng đồng của chúng ta trở thành những địa điểm xây dựng hy vọng!”, ĐTC Phanxicô nói.
Mọi thành viên của Giáo hội đều đã “dành trọn cuộc đời của mình cho những người khác. Không ai trong chúng ta có thể chỉ sống cho chính mình; chúng ta sống vì người khác”.
ĐTC Phanxicô lưu ý rằng “những người đi tu có thể nói với các linh mục của mình: ‘Này là thân xác tôi hiến dâng vì mọi người’. Đó chính là cách thức chúng ta học cách trở thành một Giáo hội, một gia đình và một cộng đồng chào đón, lắng nghe, đồng hành, quan tâm đến người khác, biểu lộ diện mạo thực của nó, vốn chính làkhuôn mặt của một người mẹ”, ĐTC Phanxicô nói.
ĐTC Phanxicô cho biết rằng Giáo hội là một người mẹ gánh lấy những vấn đề của con cái của mình, mang lại sự sống và sự hòa giải – những vấn đề chẳng hề dễ dàng chút nào. Cộng đồng Giáo hội, giống như một gia đình, khắc phục “những vấn đề rắc rối của cuộc sống”, yêu thương họ, biến những vấn đề đó trở thành những vấn đề của chính Giáo hội, trước khi gỡ rối cho họ.
“Những người con cái của Thiên Chúa có can đảm để thực hiện bước đầu tiên trong việc tìm ra những cách thế sáng tạo để trực tiếp làm chứng rằng Tình yêu không hề bị đánh bại, nhưng đã chiến thắng tất cả mọi trở ngại. Họ tham gia vì họ đã nhận thức được rằng, nơi Chúa Giêsu, chính Thiên Chúa đã bắt tay vào. Ngài tự đặt mình vào thế bị đe dọa để không ai cảm thấy cô đơn hay bị bỏ rơi”, ĐTC Phanxicô nói.
ĐTC Phanxicô cũng lưu ý mối tương quan quan trọng giữa giáo dân và linh mục, những người cần phải học hỏi từ cộng đồng của họ. “Một cộng đồng sống động, một cộng đồng vốn hỗ trợ, đồng hành, hòa nhập và làm phong phú. Không bao giờ bị tách biệt, nhưng hợp nhất, nơi mà mọi người học cách trở thành một dấu chỉ và sự chúc lành của Thiên Chúa cho người khác”.
Minh Tuệ (theo CNA)