ĐTC Phanxicô trong Thánh lễ tại Bắc Macedonia

Trong bài giảng Thánh lễ tại Quảng trường Macedonia ở thủ đô Skopje, vào ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về Chúa Giêsu, “Bánh ban Sự sống”, Đấng thỏa mãn cơn đói thực sự của tâm hồn con người và về việc làm thế nào để những người môn đệ của Chúa Giêsu có thể thỏa mãn cơn đói này nơi anh chị em của mình.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Hôm thứ Ba 7/5, ĐTC Phanxicô đã mời gọi các tín hữu Công giáo Bắc Macedonia tự bẻ mình ra và chia cho những người khác như Chúa Giêsu đã làm trong Bí tích Thánh Thể. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tự bẻ mình ra và chia sẻ cùng với Ngài, và đồng thời dự phần vào sự kỳ diệu đó với mong muốn tiếp cận và chạm đến, với lòng bao dung nhân hậu và đầy lòng thương xót, mọi ngóc ngách của thành phố này, đất nước này và vùng đất này”, ĐTC Phanxicô mời gọi trong bài giảng Thánh lễ được cử hành tại Quảng trường Macedonia, ở thủ đô Skopje của Bắc Macedonia.

ĐTC Phanxicô đã trích dẫn trình thuật Tin Mừng khi Chúa Giêsu nói: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” (Ga 6:35).

ĐTC Phanxicô giải thích rằng Thiên Chúa ban sự sống cho thế giới bằng cách thỏa mãn cơn đói khát của nó theo cách thức “bất chấp sự hẹp hòi trong tính toán của chúng ta, sự tầm thường của những kỳ vọng của chúng ta và sự nông cạn của những  lý giải của chúng ta”.

Cơn đói thật và cơn đói giả tạo

Những người đi theo Chúa Giêsu, ĐTC Phanxicô nói, đã khám phá ra rằng cơn đói đối với của ăn cũng có những tên gọi khác: đói khát Thiên Chúa, đói khát tình huynh đệ, đói khát sự gặp gỡ và một bữa tiệc chung.

“Chúng ta đã quen với việc ăn những ổ bánh mì cũ kỹ của những thông tin sai lệch và dẫn đến việc trở thành những tù nhân của sự bất lương, của nhãn mác và những hành động đáng khinh thường. Chúng ta nghĩ rằng chủ nghĩa tuân thủ sẽ thỏa mãn cơn khát của chúng ta, nhưng cuối cùng chúng ta chỉ uống sự thờ ơ và vô cảm. Chúng ta nuôi sống mình trong những giấc mơ về sự huy hoàng và vĩ đại, và cuối cùng trở nên mất tập trung, hẹp hòi thiển cận và cô độc. Chúng ta tạp trung vào việc xây dựng các mối tương quan, và đanh mất đi hương vị của tình huynh đệ. Chúng ta tìm kiếm những kết quả nhanh chóng và an toàn, để rồi chỉ nhận thấy mình bị choáng ngợp bởi sự thiếu kiên nhẫn và lo sợ. Là những tù nhân của một thực tế ảo, chúng ta đánh mất đi hương vị của thực tế thực sự”.

Bẻ mình ra cho người khác

Trước thực tế này, ĐTC Phanxicô mời gọi các Kitô hữu cầu khẩn Thiên Chúa để họ có thể thèm khát Lời của Ngài, vốn phá vỡ tính hẹp hòi thiển cận, sự cô độc, sự thờ ơ, sự hổ thẹn và ô nhục của chúng ta và đồng thời gia tăng hy vọng vốn đánh thức lòng bao dung nhân hậu và khiến cho tâm hồn trở nên bén nhạy bằng cách mở ra những con đường của sự biến đổi và hoán cải.

Giống như đám đông, ĐTC Phanxicô nói, chúng ta nên khao khát được trải nghiệm Lòng thương xót và bao dung nhân hậu của Chúa Cha đối với mỗi người, đặc biệt là những người không được ai quan tâm: những người bị lãng quên hay bị coi thường.

ĐTC Phanxicô chia sẻ rằng việc cử hành Bí tích Thánh Thể mời gọi chúng ta đi ra và trở thành những người chia sẻ sự sống và sứ mạng của Ngài bằng cách áp dụng chính những hành động và lời nói của Ngài, bởi vì đó chính là “Lời ban sự sống nói về lòng bao dung nhân hậu, sự đồng hành, quảng đại dấn thân cho người khác”.

Mệ Têrêsa Calculta

Như một mẫu mực của sự đói khát tinh thần huynh đệ và đói khát Thiên Chúa, ĐTC Phanxicô đã đưa ra hình tượng của Mẹ Têrêsa Calcutta. “Mẹ đã xây dựng đời sống của mình trên hai trụ cột, đó chính là: Chúa Giêsu hiện thân trong Bí tích Thánh Thể và Chúa Giêsu hiện thân nơi những người nghèo khổ! Tình yêu được nhận lãnh và tình yêu được cho đi”.

Mẹ Têrêsa Calcutta đã làm dịu cơn đói khát của chính mình bằng cách đến với những người bị coi thường, những người không được yêu thương, những người cô đơn và bị lãng quên. Đối với Mẹ Têrêsa, “tình yêu đối với Thiên Chúa và tình yêu đối với những người thân cận đã trở nên một: nơi những người anh em bé nhỏ nhất chúng ta nhận thấy chính Chúa Giêsu, và nơi Chúa Giêsu, chúng ta nhận thấy Thiên Chúa”, ĐTC Phanxicô chia sẻ.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết