ĐTC Phanxicô: ‘Hãy cầu nguyện cho châu Âu và cho sự hiệp nhất’

ĐTC Phanxicô đã đề cập đến một số chủ đề trong chuyến bay trở về từ Romania, bao gồm sự cần thiết về sự liên đới khi đối mặt với các vấn đề toàn cầu; quan hệ giữa các tín hữu Công giáo và Chính thống; và tình hình hiện tại ở châu Âu.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

“Nếu như Châu Âu không nhìn vào những thách thức phía trước, Châu Âu sẽ úa tàn, nó sẽ bị khô héo”, ĐTC Phanxicô nói khi trả lời câu hỏi về xu hướng gần đây trong lĩnh vực chính trị châu Âu. Khi được hỏi về các nhóm “vốn không muốn có tinh thần huynh đệ”, nhưng “lại thích đi một mình”, ĐTC Phanxicô nói rằng Châu Âu cần phải “một lần nữa nắm lấy chủ nghĩa thần bí của nhóm lập quốc”. Châu Âu cần “phải là chính nó”, để khám phá lại “bản sắc riêng, và sự thống nhất riêng của nó”, để vượt qua “những sự chia rẽ và biên giới”. ĐTC Phanxicô thừa nhận rằng các quốc gia có bản sắc riêng của họ, mà họ phải bảo vệ; nhưng, ĐTC Phanxicô tiếp tục, “với sự huyền bí của khối đa diện”. Có một sự “toàn cầu hóa”, ĐTC Phanxicô nói, nơi mà tất cả các nền văn hóa đều được tôn trọng, nhưng tất cả đều hợp nhất”.

Sự liên đới thế giới

Khi được một phóng viên người Rumani hỏi về “thông điệp” dành cho các bậc cha mẹ, những người cha mẹ bỏ con cái để đi làm ở nước ngoài, ĐTC Phanxicô nói: “Việc tự tách mình ra để gia đình không thiếu thốn bất cứ điều gì là một hành động của tình yêu… Một hành động tự tách rời mình ra như vậy luôn luôn là một tình huống đau đớn và bi đát”. ĐTC Phanxicô than phiền về các chính sách khiến cho những sự tách biệt đó trở nên thiết yếu, đồng thời cho biết rằng đó không chỉ đơn thuần là một câu hỏi về các vấn đề địa phương, mà còn là “việc thiếu sự liên đới” toàn cầu. ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng sự liên đới thế giới là cần thiết.

Giúp các chính trị gia trở nên liêm khiết

Nói riêng về Ý, khi trả lời một câu hỏi riêng biệt, ĐTC Phanxicô cho biết Ngài không chú ý đến những tin tức về các chiến dịch chính trị khác nhau; và, Ngài thú nhận, “Tôi đã không hiểu về lĩnh vực chính trị của Ý”. Thay vào đó, ĐTC Phanxicô nói rằng Ngài cầu nguyện để “tất cả mọi người dân Ý có thể đi tiếp và họ có thể đoàn kết với nhau, để họ có thể trung thành với sự thỏa hiệp của họ”. Lên án tình trạng tham nhũng, mà Ngài nói xảy ra ở khắp mọi nơi, ĐTC Phanxicô nói, “Chúng ta cần phải giúp các chính trị gia trở nên liêm khiết và không tranh cử với các biểu ngữ không trung thực, vu khống, phỉ báng, gièm pha, và vì vậy thường gieo rắc sự hận thù và sợ hãi”. “Đây quả là điều khủng khiếp”, ĐTC Phanxicô nói. “Các chính trị gia không nên gieo rắc sự hận thù và sợ hãi, nhưng chỉ reo giắc hy vọng”, trong khi cũng nói lên những nhu cầu thực sự.

Chủ nghĩa Đại kết bằng giá máu và tinh thần bác ái

ĐTC Phanxicô đã nói về “mối quan hệ của những đôi bàn tay dang rộng, khi có những xung đột” trong  câu trả lời cho câu hỏi về mối quan hệ giữa những người tuyên xưng các niềm tin tôn giáo khác nhau, giữa các nhóm sắc tộc khác nhau và trong thế giới chính trị. Liên quan đến Chính thống giáo, đặc biệt, ĐTC Phanxicô đã ca ngợi Đức Thượng Phụ Daniel người Rumani. “Chúng tôi đã nói chuyện với nhau như những người huynh đệ”, ĐTC Phanxicô nói. Và, như vẫn thường làm trong quá khứ, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đại kết, “bằng giá máu” và “tinh thần bác ái”, đồng thời lần lượt đề cập đến lời chứng chung được đưa ra bởi các vị tử đạo của các niềm tin Kitô giáo khác nhau và các Kitô hữu đến từ các cộng đồng khác nhau cùng cộng tác với nhau trong việc giúp đỡ “người nghèo, những người đau yếu bệnh tật, những người tàn tật”.

Đức Benedict XVI

Một phóng viên đặt câu hỏi liệu ĐTC Phanxicô có tiếp tục cảm thấy Đức Benedict XVI gần giống như “một người ông” hay không, đồng thời nhắc lại thông điệp của mình với những người trẻ tuổi kêu gọi họ duy trì mối quan hệ với những bậc lớn tuổi. ĐTC Phanxicô chia sẻ rằng Ngài có được sức mạnh mỗi khi nói chuyện với nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI. “Nguồn sinh lực từ rễ cây giúp tôi luôn luôn thăng tiến”, ĐTC Phanxicô nói. “Truyền thống giống như gốc rễ cung cấp cho bạn nguồn sinh lực để có thể lớn lên và phát triển mạnh mẽ!”, Nhưng, ĐTC Phanxicô nói, giải thích những lời của Gustav Mahler, “truyền thống chính là một sự bảo đảm cho tương lai, chứ không phải là người bảo vệ những đống tro tàn”. Truyền thống đích thực, ĐTC Phanxicô nói, chính là “gốc rễ cho phép cái cây lớn lên… khi những người trẻ có nguồn cội, những bậc  ông bà có thể ước mơ”.

Ngày Thế giới Truyền thông

Khi bắt đầu cuộc trò chuyện với các nhà báo, Đức Thánh Cha đã đề cập đến Ngày Thế giới Truyền thông, được cử hành mỗi năm vào Chúa nhật trước Lễ Ngũ Tuần. “Hôm nay, Ngày Thế giới Truyền thông mời gọi anh chị em, suy nghĩ của chúng tôi hướng đến anh chị em: Anh chị em làm việc trong lĩnh vực truyền thông, anh chị em là những người lao động, và anh chị em phải trở nên những nhân chứng trong lĩnh vực truyền thông. Ngày nay, nói chung, truyền thông đang đi lùi. Việc ‘giao tiếp’ sẽ tiếp tục tạo ra các ‘mối liên hệ’ chứ không đi đến việc truyền thông tin. Anh chị em, theo ơn gọi, là những nhân chứng của truyền thông, anh chị em phải tạo ra những ‘mối liên hệ’, nhưng anh chị phải truyền thông tin. Ít liên lạc hơn một chút và giao tiếp nhiều hơn”.

Cầu nguyện cho châu Âu

Kết thúc buổi họp báo, ĐTC Phanxicô cho biết Ngài cám ơn cơn mưa mà nhờ đó cho phép Ngài được chiêm ngắm “phong cảnh tuyệt đẹp của Romania”. ĐTC Phanxicô kết luận với một lời đề nghị đối với “những người có đức tin” trong số các nhà báo,  để cùng “cầu nguyện cho châu Âu và cho sự hiệp nhất, để Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta ân sủng”. Và với những người không có đức tin, ĐTC Phanxicô cho biết Ngài “hy vọng về tinh thần thiện chí, một điều ước tốt đẹp chân thành nhất, mong muốn rằng châu Âu một lần nữa có thể trở thành giấc mơ của các bậc khai quốc”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết