ĐTC Phanxicô: ‘Cộng đồng Kitô giáo là nơi chào đón và liên đới’

Trong khi xã hội hiện đại coi trọng “lợi ích của riêng một người bất kể, hoặc thậm chí gây tổn hại cho lợi ích của người khác”, những người Kitô đích thực “tránh xa chủ nghĩa cá nhân để có thể khuyến khích tinh thần chia sẻ và liên đới”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm 26 tháng 6 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của mình.

b0f62af4ebd5a32182ce5fad053e618f-690x450

Việc trở thành một phần của cộng đồng Kitô giáo chính là thuộc về một nhóm các tín hữu tránh xa sự ích kỷ và làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa bằng cách yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, ĐTC Phanxicô nói.

Trong khi xã hội hiện đại coi trọng “lợi ích của riêng một người bất kể hoặc thậm chí gây tổn hại cho lợi ích của người khác”, những người Kitô đích thực “tránh xa chủ nghĩa cá nhân để có thể khuyến khích tinh thần chia sẻ và liên đới”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm 26 tháng 6 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của mình.

“Không có chỗ cho sự ích kỷ nơi tâm hồn của một Kitô hữu”, ĐTC Phanxicô nói. “Nếu chúng ta có tâm hồn ích kỷ, chúng ta không phải là người Kitô hữu; chúng ta là một người đời, chỉ biết lo tìm kiếm lợi ích cho riêng bản thân”.

Trước khi tham gia vào buổi tiếp kiến chung cuối cùng trước kỳ nghỉ hè của mình, nhằm tránh cái nóng thiêu đốt ở Rome, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những người hành hương bị đau ốm hoặc khuyết tật phía bên trong.

Phía bên ngoài, tiếp tục loạt bài chia sẻ về sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha đã phản ánh về cộng đồng Kitô giáo đầu tiên tại Giêrusalem, vốn bao gồm những người “cảm thấy tâm hồn của họ bị đâm thấu bởi lời loan báo đầy vui mừng” về sự cứu rỗi của Đấng Cứu thế dành cho tất cả mọi người bất kể nam nữ.

Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca, ĐTC Phanxicô nói, cung cấp một cái nhìn thoáng qua về “sự hiệp thông yêu thương” vốn đã tồn tại và được củng cố bằng cách lắng nghe giáo huấn của các Tông đồ, chia sẻ của cải của họ với nhau, tham gia lễ Bẻ bánh và cầu nguyện.

“Đây chính là những thái độ của một Kitô  hữu; bốn dấu hiệu của một Kitô hữu tốt”, ĐTC Phanxicô nói.

Ân sủng xuất phát từ việc được rửa tội, ĐTC Phanxicô cho biết thêm, biến “những sự ganh đua giữa giới trẻ và những người lớn tuổi, giữa nam và nữ, giữa người giàu và người nghèo nghèo” biến mất.

“Ân sủng của Bí tích Rửa tội cho thấy mối dây liên kết mật thiết giữa những người anh chị em trong Chúa Kitô, những người được mời gọi để chia sẻ, đồng cảm với người khác, và được ban cho theo nhu cầu của mỗi người”, ĐTC Phanxicô nói. “Đây chính là cách lắng nghe tiếng kêu khóc của người nghèo – điều rất đẹp lòng Thiên Chúa – và trả lại cho họ những gì thuộc về họ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc bài chia sẻ của mình bằng cách đề nghị các tín hữu cầu nguyện để các Kitô hữu có thể mô phỏng cộng đồng đầu tiên và đồng thời thiết lập “một giao ước đích thực” ngõ hầu họ có thể trở thành một sức mạnh có sức lôi cuốn quyến rũ và “chinh phục tâm hồn của nhiều người”.

Đức Thánh Cha cầu nguyện để Chúa Thánh Thần “sẽ biến các cộng đồng của chúng ta trở thành một nơi của sự chào đón và thực hành cuộc sống mới, thực hiện những công việc của sự liên đới và hiệp thông; những nơi mà các buổi cử hành phụng vụ chính là một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, trở nên hiệp thông với anh chị em của chúng ta; những nơi đang rộng mở những cánh cửa ra với Giêrusalem trên trời”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết