“Biết bao nhiêu Kitô hữu ở đất nước này đã phải chịu đựng đau khổ vì danh Chúa Giêsu, đặc biệt là trong cuộc đàn áp vào thế kỷ trước! Đại kết bằng giá máu!”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm 5 tháng Năm.

Hôm Chúa nhật 5/5 tại Bulgaria, ĐTC Phanxicô cho biết các tín hữu Công giáo và Chính Thống giáo được hợp nhất bởi sự đổ máu của các vị anh hùng tử đạo và các Kitô hữu vẫn tiếp tục phải chịu đau khổ vì đức tin cho đến tận ngày nay.
“Biết bao nhiêu Kitô hữu ở đất nước này đã phải chịu đựng đau khổ vì danh Chúa Giêsu, đặc biệt là trong cuộc đàn áp vào thế kỷ trước! Đại kết bằng giá máu!”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm 5 tháng Năm.
Phát biểu với Đức Thượng Phụ Neophyte, người đứng đầu Giáo hội Chính Thống Bulgaria, và Đại Hội đồng Chính Thống, Ngài nói, “Trên cuộc hành trình này, chúng ta được củng cố bởi rất nhiều anh chị em của chúng ta, những người mà tôi đặc biệt muốn bày tỏ lòng tôn kính: các nhân chứng của sự Phục sinh”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp Đức Thượng phụ Neophyte và Đại Hội đồng Chính Thống của Giáo hội Chính Thống Bulgaria trong chuyến viếng thăm từ ngày 5-7 tháng 5 tới Sofia và Rakovski, Bulgaria, và Skopje, Bắc Macedonia.
“Tôi tin rằng”, ĐTC Phanxicô tiếp tục, “những nhân chứng của sự Phục sinh, các anh chị em thuộc các tín ngưỡng khác nhau hợp nhất trên thiên đàng, giờ đây nhìn chúng ta như những hạt giống được gieo trên trái đất và phải trổ sinh hoa trái”.
“Trong khi rất nhiều anh chị em khác của chúng ta trên khắp thế giới tiếp tục phải chịu đựng đau khổ vì đức tin của họ, họ mời gọi chúng ta đừng đóng cửa, nhưng hãy luôn rộng mở, chỉ bằng cách này, những hạt giống đó mới có thể trổ sinh hoa trái”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh.
ĐTC Phanxicô cũng đã nói về “đại kết qua người nghèo” và “đại kết qua truyền giáo” trong cuộc gặp gỡ.
“Đại kết qua người nghèo”, ĐTC Phanxicô nói, là lời mời gọi để cùng nhau thực hiện cuộc hành trình và hành động để làm chứng cho Thiên Chúa, đặc biệt là phục vụ những anh chị em nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất của chúng ta, những người mà Thiên Chúa hiện diện ngang qua đó”.
Đề cập đến mẫu gương của hai Thánh Cyril và Methodius, được cả người Công giáo và Chính Thống giáo tôn kính, ĐTC Phanxicô đã thúc giục “chủ nghĩa đại kết qua truyền giáo” giữa người Công giáo và Chính Thống giáo, “với tư cách là những người thừa kế đức tin của các vị Thánh … được mời gọi để trở người xây dựng sự hiệp thông và những nhà kiến tạo hòa bình nhân danh Chúa Giêsu”.
Cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Chính Thống được theo sau là chuyến viếng thăm Nhà thờ Chính tòa Thánh Aleksander Nevsky và những giây phút tinh lặng cầu nguyện trước bàn thờ dâng kính hai Thánh Cyril và Methodius.
Sau đó, ĐTC Phanxicô đã chủ sự giờ kinh ‘Lạy Nữ Thương Thiên Đàng’ từ quảng trường bên ngoài nhà thờ.
Chủ sự buổi cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Nessebar, với tước hiệu “Nữ Vương Cửa Thiên Đàng”, ĐTC Phanxicô đã cầu xin Đức Trinh Nữ Maria nguyện giúp cầu thay trước Chúa Phục sinh để Ngài có thể ban cho Bulgaria “sự thúc đẩy cần thiết để luôn là một vùng đất của sự gặp gỡ”.
“Một vùng đất mà trong đó, bằng việc vượt qua mọi khác biệt về tôn giáo và văn hóa, anh chị em có thể tiếp tục thừa nhận và tôn trọng lẫn nhau như con cái của cùng một Cha trên trời”.
Đức Thánh Cha đã phát biểu với các tín hữu Công giáo và Chính thống giáo hiện diện với những lời vui mừng “Christos vozkrese”, tiếng Bulgaria có nghĩa là “Chúa Kitô đã sống lại”.
Những lời này nói lên sự vui mừng lớn lao vì sự chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô đối với sự dữ và sự chết. Đó chính là một sự khẳng định và là một bằng chứng về chính trung tâm điểm của đức tin của chúng ta: Chúa Kitô đã sống lại! Ngài chính là niềm hy vọng của chúng ta, và theo một cách thức vô cùng tuyệt vời, Ngài mang lại sự tươi mới cho thế giới của chúng ta. Mọi thứ Ngài chạm đến đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ và tràn đầy sức sống”, ĐTC Phanxicô nói.
“Đức tin vào Chúa Kitô, Đângs sống lại từ cõi chết, đã được tuyên bố cách đây 2000 năm ở tất cả mọi nơi trên toàn thế giới, nhờ vào nỗ lực truyền giáo quảng đại của rất nhiều tín hữu”, ĐTC Phanxicô tiêp tục, “được mời gọi để dấn thân trọn vẹn và vị tha cho công cuộc loan báo Tin Mừng”.
Minh Tuệ (theo CNA)