ĐTC Phanxicô ca ngợi cuộc đối thoại với các Giáo hội Chính Thống Đông phương

 

Bài phát biểu của ĐTC Phanxicô hôm 1 tháng 2 năm 2019 do Vatican cung cấp với Ủy ban Quốc tế chung về Đối thoại thần học giữa Giáo hội Công giáo và các Giáo hội Chính thống Đông phương

oriental

Các Huynh đệ thân mến,

“Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, anh em được sống vui vầy bên nhau” (Tv 133, 1). Với những lời này được trích từ Thánh Vịnh, tôi xin gửi đến các anh em huynh đệ lời chào thân ái và tôi cũng cảm ơn các huynh đệ vì đã cam kết bước đi trên con đường của sự hiệp nhất và đã làm tất cả với tinh thần huynh đệ! Tôi rất vui mừng, cứ mỗi năm thứ hai, được chào đón các huynh đệ đến Rome nhân dịp cuộc đối thoại của các huynh đệ vào năm ngoái được tổ chức tại Tòa Thượng Phụ Etchmiadzin theo lời mời của Giáo hội Tông Truyền Armenia. Thông qua các huynh đệ, tôi xin gửi lời chào đến các vị Hiền Huynh đáng kính và thân mến của tôi, những người đứng đầu các Giáo hội Chính thống Đông phương. Tôi vô cùng biết ơn những lời tốt đẹp của Đức Giám mục Kyrillos, tân Đồng Chủ tịch của Ủy ban, người mà tôi luôn nhớ đến qua những lời cầu nguyện của tôi cũng như những lời chúc tốt đẹp nhất cho công việc của ngài. Với tâm tình biết ơn, tôi cũng nhớ đến vị tiền nhiệm của ngài, Đức TGM Anba Bishoy, người cũng là đồng chủ tịch đầu tiên và vừa mới qua đời. Tôi cũng xin cùng hiệp ý với các huynh đệ để cùng nhau cầu nguyện ngài.

Khi kết thúc công việc của các huynh đệ trong tuần này, phiên họp thứ mười sáu của Ủy ban, chúng ta có thể cùng nhau tạ ơn Chúa vì những thành quả đã đạt được trên suốt cuộc hành trình. Cuộc đối thoại của các huynh đệ diễn tả cách rõ nét về việc, giữa phương Đông và phương Tây, “những cách diễn tả thần học khác nhau thường được coi là bổ sung lẫn nhau thay vì mâu thuẫn với nhau” (Sắc Lệnh về Hiệp Nhất  – Unitatis Redintegratio, số 17), như đã được khẳng định bởi Công đồng Vatican II, mà chúng ta vừa mới kỷ niệm 60 năm ra đời của Sắc lệnh này cách đây một vài ngày trước. Tôi xin hiệp ý cầu nguyện và khích lệ để những suy tư hiện tại của các huynh đệ về các Bí tích có thể giúp chúng ta tiếp tục cuộc hành trình hướng đến sự hiệp thông trọn vẹn, hướng tới việc cùng nhau cử hành Bí tích Thánh Thể. Các huynh đệ đã dành phiên họp này để cùng nhau suy tư về Bí tích Hôn phối. Tôi muốn nhắc lại điều mà sách Sáng Thế Ký đã nói về điều này: “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1:27).  Con người hoàn toàn giống với hình ảnh của Thiên Chúa không phải khi họ đơn độc một mình, mà khi họ sống trong sự hiệp thông vững chắc của tình yêu bởi vì Thiên Chúa là một sự hiệp thông của tình yêu. Tôi chắc chắn rằng công việc của các huynh đệ, được thực hiện trong bầu khí hết sức hòa hợp, sẽ mang lại lợi ích cho gia đình con cái của Thiên Chúa, Hiền Thê của Đức Kitô, Đấng mà chúng ta mong muốn trình bày với Thiên Chúa ”một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào” (Ep 5, 27), không có những vết thương và không có sự chia rẽ, nhưng trong vẻ đẹp của một sự hiệp thông trọn vẹn.

Nhiều người trong số các huynh đệ thuộc về các Giáo hội tại Trung Đông đã phải hứng chịu hậu quả khủng khiếp do chiến tranh, bạo lực và bách hại. Khi tôi gặp gỡ các huynh đệ ở đây, tôi nhớ lại cuộc gặp gỡ gần đây tại Bari, nơi mà chúng ta đã cùng nhau quy tụ với tư cách là  những người đứng đầu các Giáo hội để tham dự ngày cầu nguyện và suy tư về tình hình tại Trung Đông, một kinh nghiệm, tôi hy vọng, có thể được lặp lại. Tôi muốn đảm bảo với tất cả các tín hữu tại Trung Đông sự gần gũi, những suy nghĩ luôn canh cánh trong lòng cũng như những lời cầu nguyện của tôi để vùng đất này, duy nhất trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, ngõ hầu sau đêm dài của cuộc xung đột, có thể nhìn thấy bình minh của hòa bình. Trung Đông phải trở thành vùng đất hòa bình, nó không thể tiếp tục là vùng đất của sự thù địch. Chớ gì chiến tranh, con cái của quyền lực và cảnh nghèo túng thiếu thốn, nhường chỗ cho hòa bình, con cái của pháp luật và công lý, và chớ gì tất cả các anh chị em Kitô giáo của chúng ta được công nhận và được thừa hưởng đầy đủ quyền bình đẳng của công dân (xem Bài phát biểu bế mạc Cuộc Đối thoại, Bari, 7 Tháng 7 năm 2018).

Đời sống của nhiều vị Thánh của các Giáo hội của chúng ta chính là những hạt giống hòa bình được gieo rắc trên những mảnh đất đó; giờ đây các Ngài đang trổ bông trên Thiên Quốc. Từ đó các Ngài trợ giúp chúng ta trên cuộc hành trình hướng tới sự hiệp thông trọn vẹn, một hành trình mà Thiên Chúa hằng ước mong, một hành trình quy tụ chúng ta để cùng nhau bước đi, không phải theo sự tiện nghi thoáng qua, nhưng trên con đường mở ta với Thánh ý của Thiên Chúa: “Để tất cả nên một” (Ga 17:21). Ngài mời gọi chúng ta ngày càng hướng đến việc theo đuổi sự hiệp nhất đích thực. Hạt giống của sự hiệp thông này, cũng nhờ vào công việc quan trọng của các huynh đệ, đã nảy nở và tiếp tục được vun tưới nhờ máu của các nhân chứng của sự hiệp nhất, nhờ rất nhiều sự đổ máu của các vị tử đạo của thời đại chúng ta: các thành viên của các Giáo hội khác nhau, những người mà, được hợp nhất bởi việc cùng chịu đau khổ vì danh Chúa Giêsu, giờ đây được cùng chung hưởng vinh quang Thiên Quốc.

Các huynh đệ thân mến, khi tôi nhắc lại lòng biết ơn chân thành của tôi đối với chuyến viếng thăm của các huynh đệ, tin vào sự cầu bầu của các vị tử đạo này, tôi nguyện xin Thiên Chúa đổ muôn ơn lành xuống trên các huynh đệ cũng như sứ vụ của quý vị. Và giờ đây, nếu có thể, chúng ta hãy cùng nhau cất lên lời Kinh Lạy Cha, mỗi người bằng chính ngôn ngữ của mình.

Minh Tuệ chuyển ngữ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết