Điều gì đang được thảo luận trong tuần lễ đầu tiên của Thượng Hội đồng về Hiệp hành?

Thượng Hội đồng về Hiệp hành được triệu tập vào Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News)

Thượng Hội đồng về Hiệp hành được triệu tập vào Thứ Tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Daniel Ibáñez/EWTN News)

Hôm thứ Tư, ngày 4 tháng 10, hơn 400 người đã tập trung tại Vatican để chính thức bắt đầu Thượng Hội đồng về Hiệp hành.

Trong ngày làm việc đầu tiên vào ngày 5 tháng 10, các tham dự viên tham gia sự kiện đã gặp gỡ nhau trong các nhóm nhỏ khoảng 12 người để thảo luận phần đầu tiên của ‘Instrumentum Laboris’ (Tài liệu Làm việc), một tài liệu sẽ hướng dẫn các cuộc thảo luận trong đại hội kéo dài gần một tháng.

Phần đầu tiên, sẽ làm nền tảng cho các cuộc thảo luận của Thượng Hội đồng từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 10, có tựa đề “Vì một Giáo hội Hiệp hành: Một kinh nghiệm toàn diện” và có hai điểm phụ: “Các dấu hiệu đặc trưng của một Giáo hội Hiệp hành” và “Con đường phía trước vì một Giáo hội Hiệp hành: cuộc trò chuyện trong Thánh Thần”.

Theo bà Cristiane Murray, phó Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, các thành viên Thượng Hội đồng đã được giao “một loại nhiệm vụ trả lời” một số câu hỏi suy tư dựa trên các chủ đề này vào ngày 4 tháng 10.

Chủ tịch Ủy ban thông tin của Thượng Hội đồng, đồng thời là người đứng đầu Bộ truyền thông của Vatican, ông Paolo Ruffini, cho biết các tham dự viên “được đề nghị cầu nguyện với những câu hỏi này vào tối và đêm hôm trước (ngày 4 tháng 10), và sáng hôm qua (ngày 5 tháng 10) trước khi phát biểu tại Thượng Hội đồng”.

Câu hỏi chính cần phân định là: “Bắt đầu từ hành trình của các Giáo hội địa phương mà mỗi chúng ta thuộc về và từ nội dung của Tài liệu Làm việc, những dấu chỉ đặc biệt nào của một Giáo hội Hiệp hành xuất hiện một cách rõ ràng hơn và đáng được công nhận nhiều hơn hoặc cần được đặc biệt nhấn mạnh hoặc đào sâu hơn?”.

Những câu hỏi sau đây được liệt kê như là “những gợi ý cầu nguyện và suy tư chuẩn bị”:

1) Suy tư về diễn biến của Thượng Hội đồng diễn ra như thế nào trong Giáo hội nơi tôi xuất thân, tinh thần chung phổ biến đặc trưng cho Thượng Hội đồng là gì? Nó đã khơi dậy những cảm xúc và tình cảm nào ở những người tham gia? Nó đã khơi dậy những mong muốn gì trong cộng đồng Kitô giáo? Những mối lo ngại nào đã xuất hiện?

2) Làm thế nào chúng ta có thể phát triển theo phong cách hiệp hành đối với việc cử hành phụng vụ, trong đó nêu bật sự đóng góp đặc biệt của tất cả cộng đoàn tham dự, bắt đầu từ sự đa dạng về ơn gọi, đặc sủng và sứ vụ mà họ đảm nhận?

3) Trong Giáo hội địa phương của tôi, chúng ta đã sử dụng và điều chỉnh phương pháp trò chuyện trong Thánh Thần như thế nào? Những thành quả chính yếu mà nó đã giúp chúng ta gặt hái được là gì? Làm thế nào nó có thể tiếp tục giúp chúng ta phát triển với tư cách là một Giáo hội hiệp hành truyền giáo?

4) Chúng ta đã học được gì về việc lắng nghe như một đặc điểm của một Giáo hội hiệp hành? Chúng ta đã khám phá ra mình có những nguồn lực nào về mặt này? Chúng ta nhận thấy có những thiếu sót ở đâu? Chúng ta cần giải quyết những gì? Làm thế nào khả năng lắng nghe có thể trở thành một đặc điểm ngày càng được công nhận và dễ nhận biết trong các cộng đồng của chúng ta?

5) “Một Giáo hội hiệp hành khuyến khích việc chuyển từ ‘tôi’ sang ‘chúng ta’” (IL, số 25). Tiến trình Hiệp hành đã thúc đẩy sự gắn kết của Giáo hội địa phương nơi tôi xuất thân như thế nào? Nó đã giúp chúng ta trải nghiệm “hương vị thiêng liêng của việc trở thành một dân” như thế nào (x. Evangelii Gaudium, số 268–274)? Làm thế nào chúng ta cảm thấy mình có thể phát triển trong chiều kích này?

6) Chúng ta có gặp gỡ các thành viên của các Giáo hội hoặc cộng đồng Giáo hội khác trong hành trình Thượng Hội đồng không? Chúng ta có gặp gỡ các tín hữu thuộc các tôn giáo khác không? Tinh thần thiêng liêng của những cuộc họp này là gì? Chúng ta đã học được gì để lớn lên trong những khao khát và khả năng đồng hành cùng họ?

7) Trong Giáo hội địa phương của tôi, những căng thẳng nào đã nổi lên mạnh mẽ nhất? Chúng ta đã nỗ lực giải quyết chúng như thế nào để chúng không trở nên bùng nổ? Chúng ta đánh giá trải nghiệm này như thế nào? Chúng ta đã học được gì từ điều này để giúp chúng ta phát triển khả năng giải quyết những căng thẳng mà không bị chúng đè bẹp, điều phù hợp với một Giáo hội hiệp hành?

8) Chúng ta đã có những kinh nghiệm chung nào về sự phân định trong bối cảnh Giáo hội địa phương của tôi? Chúng đã cho phép chúng ta khám phá điều gì? Chúng ta cần tiếp tục phát triển theo hướng nào?

Sau một ngày nghỉ Chúa nhật, ngày 8 tháng 10, Thượng Hội đồng về Hiệp hành sẽ triệu tập lại từ ngày 9-12 tháng 10 để thảo luận về câu hỏi đầu tiên trong phần “B” của Tài liệu Làm việc: “Một sự hiệp thông tỏa sáng: Làm thế nào chúng ta có thể trở thành dấu chỉ và khí cụ trọn vẹn hơn của sự hiệp nhất với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất của toàn thể nhân loại?”.

Phần B nói về “Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ: Ba vấn đề ưu tiên đối với Giáo hội Hiệp hành”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube