Đức Hồng y Tổng Giám mục Địa phận Manila đã hướng dẫn một buổi chia sẻ Giáo lý vào buổi sáng tại Thành phố Panama và đồng thời khuyến khích các bạn trẻ xem xét ý nghĩa của việc phục vụ.
Đức Hồng y Tổng Giám mục Địa phận Manila
Một ngày nữa ở Panama. Thêm một buổi sáng cùng nhau chia sẻ Giáo lý ở đâu đó trong thành phố. Một chủ đề khác nhằm giúp cho những người trẻ đắm mình trong tinh thần của Đại hội Giới trẻ Thế giới, sau sự xuất hiện của ĐTC Phanxicô, giờ đây đã thành công rực rỡ.
Này Tôi là tôi tá Chúa
Vào sáng thứ năm 24/1, Giáo xứ Cristo Redentor đã mở cửa cho những người hành hương trẻ tuổi đến từ California, Áo, Zimbabwe và Philippines.
Sự phấn khích của các bạn trẻ một phần được thúc đẩy bởi sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Địa phận Manila, Đức Hồng y Luis Antonio Tagle. Chính ngài là người đã hướng dẫn chia sẻ Giáo lý và suy tư về chủ đề được chọn trong ngày: “Này Tôi là tôi tá Chúa”.
Đức Hồng Y Tagle bắt đầu bằng cách hỏi những người trẻ tuổi hiện diện về việc ai là người đã nói những lời này, nói với ai và tại sao. Câu trả lời của các bạn trẻ (gần như hoàn toàn chính xác), cho phép Đức Hồng Y Tagle giải thích về việc phản ứng của Đức Maria với Sứ thần cũng khuyến khích chúng ta suy nghĩ về ý nghĩa của việc tự đặt bản thân và cuộc sống của chúng ta để phục vụ Thiên Chúa và những người lân cận.
Những người trẻ muốn phục vụ
Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Hồng Y Tagle đã khai triển khái niệm về sự phục vụ này, biến nó thành một sự phản ánh rộng rãi hơn “về việc văn hóa đương đại của chúng ta liên quan đến các thuật ngữ như đầy tớ, nô lệ, chế độ nô lệ”.
“Từ thời Cựu Ước đến Tân Ước”, ĐHY Tagle nói, “có một sự tái chiếm dụng triệt cụm từ chế độ nô lệ và đầy tớ vốn thường gắn liền với sự phi nhân hóa, một điều gì đó đang làm mất phấm phẩm giá con người”. Đức Hồng Y Tagle tiếp tục làm rõ cách về việc, “trong truyền thống Do Thái–Kitô giáo, đặt trong bối cảnh mới của mối quan hệ Giao ước”, cụm từ này có được một điều gì đó rất vui mừng. Nó thậm chí còn trở thành một dấu chỉ của việc trở thành một người môn đệ của Chúa Kitô.
Theo Đức Tổng Giám mục Địa phận Manila, “những người trẻ ở khắp mọi nơi bị cuốn hút nhiều hơn bởi những hành động trực tiếp của công việc phục vụ và bác ái”.
Đức Hồng Y Tagle thừa nhận rằng, “thật không may, cách tiếp cận của chúng ta đối với công việc mục vụ đối với giới trẻ rất thường bắt đầu với một sự khởi đầu mang tính học thuyết”. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể kêu gọi họ tham gia vào hành động. “Nhưng tôi nhận thấy rằng ngày nay cần phải đảo ngược quá trình này”, Đức Hồng Y Tagle nói: “Hãy để họ trải nghiệm việc phục vụ những người lân cận và để cho trái tim họ bùng cháy với việc phục vụ. Sau đó, bạn mời họ ‘đặt tên’ cho kinh nghiệm đó”.
Đức Hồng Y Tagle tin rằng vấn đề không nằm ở những người trẻ tuổi, nhưng với cách tiếp cận mục vụ của Giáo hội. Đức Hồng Y Tagle bị thuyết phục, ngài nói rằng, “nếu chúng ta dẫn họ đến những tình huống cần đến sự phục vụ yêu thương của họ, họ sẽ sẵn lòng làm điều đó!”.
Minh Tuệ chuyển ngữ