Hôm thứ Hai 4/3, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân tộc, Đức Hồng y Fernando Filoni, đã phát biểu tại Macau rằng “thỏa thuận mục vụ” giữa Vatican và Trung Quốc “sẽ giúp ích rất nhiều cho Giáo hội Công giáo” trong nước.
Macau, Trung Quốc – Hôm thứ Hai 4/3, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân tộc, Đức Hồng y Fernando Filoni, đã phát biểu tại Macau rằng “thỏa thuận mục vụ” giữa Vatican và Trung Quốc “sẽ giúp ích rất nhiều cho Giáo hội Công giáo” tại quốc gia này.
ĐHY Fernando Filoni đã chủ sự lễ khánh thành chính thức các cơ sở mới của Đại học Thánh Giuse tại Macau, nơi quy tụ hơn 500 người trong khán phòng để tham dự Thánh lễ.
Macau và Hồng Kông là những nơi duy nhất ở Trung Quốc nơi mà thẩm quyền của Giáo Hoàng được chấp thuận.
Bên lề sự kiện, Đức Hồng Y Filoni đã nhấn mạnh với các nhà báo rằng thỏa thuận này, “sẽ hết sức hữu ích cho Giáo hội trong tương lai và cho cả Trung Quốc nữa”.
“Trung Quốc đã hết sức cởi mở”, Đức Hồng Y Filoni nói, “về thương mại, trong đời sống chính trị, nó quả thực hết sức rộng mở”.
“Khi tôi đến Châu Phi, tôi đã gặp gỡ những người dân Trung Quốc trên khắp Châu Phi”, Đức Hồng Y Filoni chia sẻ sau buổi lễ làm phép các cơ sở và Thánh lễ đã được cử hành trong khán phòng của trường Đại học.
Tại Bồ Đào Nha, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Giảng Phúc Âm cho các Dân tộc nhắc lại rằng thỏa thuận này, “không mang tính chính trị, không mang tính ngoại giao, nhưng mang tính mục vụ”.
Thỏa thuận, được thực hiện trong hai năm và chấm dứt hơn 70 năm đối kháng giữa Bắc Kinh và Vatican, giúp Bắc Kinh có được tiếng nói trong việc bổ nhiệm các Giám mục.
Trung Quốc và Vatican đã cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 1951, sau khi Đức Piô XII dứt phép thông công đối với các Giám mục do chính phủ Trung Quốc bổ nhiệm.
Các tín hữu Công giáo Trung Quốc sau đó đã bị chia rẽ giữa hai Giáo hội: Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, được Bắc Kinh chấp thuận và Giáo hội hầm trú, vốn duy trì sự trung thành với Vatican.
Vatican tin rằng họ có quyền bổ nhiệm các Giám mục để bảo vệ sự kế thừa Tông đồ có từ thời các Tông đồ của Chúa Giêsu Kitô. Trung Quốc xem yêu cầu của Vatican như là một sự vi phạm đối với chủ quyền của mình.
Do cuộc tranh chấp, trong nhiều thập kỷ qua, chế độ cầm quyền Trung Quốc đã bổ nhiệm một số giám mục mà không có sự đồng thuận của Đức Giáo Hoàng, một số người sau đó đã bị Vatican ra vạ tuyệt thông.
Các Linh mục trung thành với Vatican thường bị giam giữ hoặc bị đàn áp.
ĐTC Phanxicô, và trước Ngài, nguyên Giáo Hoàng Benedict XVI, đã cố gắng hợp nhất hai Giáo hội, và nhiều năm đàm phán lên đến đỉnh điểm trong một thỏa thuận được ký vào tháng 9 năm ngoái, trong đó bao gồm việc Vatican công nhận bảy vị Giám mục do Bắc Kinh bổ nhiệm, trong khi hai giám mục của Giáo hội bí mật sẽ có di dời ra khỏi Trung Quốc.
Thỏa thuận tạm thời, vốn có thể được sửa đổi định kỳ, “chính là một hy vọng cho tất cả mọi người”.
Liên quan đến những khó khăn có thể xảy ra trong quá trình thực hiện thỏa thuận này, Đức Hồng Y Filoni đã đề cập đến một thông điệp về sự tin tưởng, “Trong cuộc sống, luôn có những khó khăn. Trước hết, chúng ta sẽ thiết lập sự tin tưởng lẫn nhau và điều này sẽ vô cùng hữu ích cho sự hiểu biết của tất cả mọi người”.
Liên quan đến việc các sinh viên nội địa Trung Quốc không thể học tại Đại học Công giáo Thánh Giuse, Đức Hồng Y Filoni đã bày tỏ sự quả quyết rằng điều này có thể xảy ra trong tương lai.
“Điều này tùy thuộc vào tương lai, nhưng tôi hy vọng vậy”, Đức Hồng Y Filoni nói, đồng thời cho biết thêm rằng, “cấu trúc trường Đại học này có thể được mọi người sử dụng”.
“Văn hóa không thể bị giới hạn ở một vài người hoặc một vài nơi. Một nền văn hóa mà không cởi mở không phải là một nền văn hóa”, Đức Hồng Y Filoni nói.
Tại Macau, kể từ thứ Bảy, Đức Hồng Y Filoni đã cử hành Thánh lễ tại Tòa Giám mục Sé hôm Chúa nhật và chủ trì một cuộc họp của các linh mục tại một trung tâm Công giáo lớn của Châu Á.
Trước đó, ĐHY Fernando Filoni đã có mặt tại Đài Loan, một hòn đảo với gần 300.000 người Công giáo, và nơi mà Giáo hội Công giáo thực hiện công việc giáo dục, y tế và liên đới quan trọng, nơi mà hôm thứ Sáu vừa qua Ngài đã chủ trì Đại hội Thánh Thể lần thứ tư của Đài Loan, với tư cách là đặc phái viên của ĐTC Phanxicô.
Theo Vatican News, ĐHY Fernando Filoni đã chia sẻ về tầm quan trọng của công việc truyền giáo, “hết sức cần thiết trên hòn đảo Đài Loan này, nơi mà Giáo hội là một thực thể nhỏ bé, mặc dù đã có nhiều năm truyền giáo và nhiều công trình giáo dục và xã hội đáng trân trọng”.
Vào giữa tháng 12, nhà lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen), đã mời ĐTC Phanxicô đến thăm đảo quốc này.
Đây là lời mời thứ ba mà Đài Loan đã gửi cho ĐTC Phanxicô đến thăm hòn đảo này, với gần 300.000 người Công giáo và là nơi mà Giáo hội Công giáo thực hiện các công việc trong lĩnh vực giáo dục, y tế và liên đới quan trọng.
Mặc dù Vatican là đồng minh ngoại giao của Đài Loan, nhưng ĐTC Phanxicô không thể chấp nhận lời mời từ chính quyền của đảo quốc này vì sự khác biệt chính trị giữa Đài Bắc và Bắc Kinh và cách tiếp cận của nhà nước Công giáo đối với Trung Quốc, vốn đã dẫn đến việc ký kết các thỏa thuận quan trọng trong năm nay.
Minh Tuệ chuyển ngữ