“Tất cả các tôn giáo lớn đều giảng dạy về tầm nhìn cốt lõi: Nhân loại là một gia đình khổng lồ. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau. Chúng ta chia sẻ chung một tinh thần: Liên kết và phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta là một. Những thành quả to lớn của các Tu sĩ được nói lên trong phát biểu ngắn gọn: Tinh thần bác ái chính là tôn giáo chung của nhân loại”, theo Đức Hồng Y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Yangon.

MUMBAI, Ấn Độ – Than phiền về “danh sách những hành vi thù hận của con người”, vị Hồng y người Myanmar đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo “thắp lên một ngọn nến hy vọng” bằng cách khẳng định rằng hòa bình không chỉ là khả thể, mà đó còn là “cách thức duy nhất”.
Đức Hồng Y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Yangon, đã phát biểu hôm 16 tháng 7 tại một sự kiện tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York do Hiệp hội Đối tác Quốc tế về Tôn giáo và Phát triển Bền vững (PaRD) tài trợ.
Cuộc họp diễn ra với chủ đề “Cùng nhau vì các mục tiêu – Vai trò của các nhân tố tôn giáo đối với Hòa bình Bền vững – SDG 16: Hòa bình, Công lý và các thể chế mạnh mẽ”, đề cập đến các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc cho năm 2030.
17 mục tiêu đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đặt ra vào năm 2015, và nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu liên quan đến tình trạng nghèo đói, bất bình đẳng, khí hậu, suy thoái môi trường, sự thịnh vượng, hòa bình và công lý.
PaRD được thành lập để tập hợp các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức dựa trên đức tin để cùng cộng tác với các cộng đồng tôn giáo nhằm nỗ lực vì Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Theo Liên Hợp Quốc, có một số mục tiêu cần đạt được để hoàn thành Mục tiêu 16 về Hòa bình, Công lý và các thể chế mạnh mẽ, bao gồm việc giảm một cách đáng kể tất cả các hình thức bạo lực và tỷ lệ tử vong có liên quan ở mọi nơi; chấm dứt tình trạng lạm dụng, bóc lột, buôn bán và tất cả mọi hình thức bạo lực và tra tấn trẻ em; thúc đẩy việc thượng tôn pháp luật ở cấp quốc gia và quốc tế và đồng thời đảm bảo quyền tiếp cận công bằng đối với công lý và hòa bình cho tất cả mọi người; giảm thiểu một cách đáng kể tình trạng tham nhũng và hối lộ dưới mọi hình thức; và mở rộng và tăng cường sự tham gia của các nước đang phát triển trong các thể chế quản trị toàn cầu.
“Việc thừa nhận rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng trong việc tạo dựng hòa bình là một thực tế mà các nhà lãnh đạo thế giới và các chủ thể xã hội dân sự cần phải tính đến. Thường có xu hướng ngụ ý rằng các tôn giáo và các nhà lãnh đạo của họ trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra các cuộc xung đột. Điều này quả thực hết sức đáng buồn bởi vì nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Châu Á và Châu Phi, các nhà lãnh đạo tôn giáo đóng vai trò quan trọng như là những người đưa ra ý kiến, các nhà lãnh đạo cộng đồng vốn có tầm ảnh hưởng đối với tín hữu để hướng họ tới hòa bình chứ không phải xung đột”, Đức Hồng Y Charles Maung Bo phát biểu tại sự kiện hôm 16 tháng 7.
Đức Hồng y Maung Bo đã đưa ra ví dụ về Myanmar, quốc gia đã trải qua nhiều năm cai trị quân sự và xung đột sắc tộc.
“Trong gần sáu thập kỷ tồn tại, đất nước này đã bị vùi dập bởi cảnh chiến tranh và cảnh huynh đệ tương tàn. Có quá nhiều máu và nước mắt đã tuôn rơi”, ĐHY Bo nói.
Danh sách những hành vi của lòng thù hận của con người quả là hết sức đáng buồn: Gần một triệu người bị buộc phải di tản trong nước, gần một triệu người chạy trốn như là những kẻ tị nạn, gần 4 triệu người bị buộc phải di cư trong đau khổ, khoảng 22 cuộc xung đột nội bộ tiếp tục sôi sục”, ĐHY Bo tiếp tục. “Đất nước này, từng là quốc gia giàu nhất toàn Đông Nam Á, vẫn là một trong những nước nghèo nhất thế giới”.
ĐHY Bo chia sẻ rằng ở Myanmar, “Chiến tranh đã làm tổn hại đến sự phát triển bền vững”.
“Giấc mơ về phẩm giá con người đang trở thành một giấc mơ mông lung hão huyền. Bất chấp tất cả các nguồn lực to lớn, chúng tôi tìm kiếm viện trợ từ các nước giàu. Chúng tôi là kẻ ăn mày đi ăn xin với cái dĩa bằng vàng”.
Tuy nhiên, ĐHY Bo cho biết rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Myanmar đang đảm nhận “vai trò chủ động” trong việc xây dựng hòa bình.
“Đất nước của tôi là một quốc gia tôn giáo sâu sắc. Đó là một đất nước của Phật giáo Nguyên thủy. Có 500.000 tăng sư và 70.000 ni sư Phật giáo. Và Giáo hội Công giáo có 800 Linh mục và 2.200 Nữ tu”, ĐHY Bo cho biết.
“Tất cả các Tu sĩ này sinh sống ở những ngôi làng xa xôi, ảnh hưởng đến đời sống và đức tin của người dân. Vai trò của họ trong việc duy trì hòa bình thông qua việc truyền đạt các giá trị chẳng hạn như tinh thần bái ái bao dung chính là một đóng góp phi thường cho hòa bình của Myanmar. Văn hóa thấm đẫm sự tôn kính đối với các nhà tu hành. Các Tu sĩ truyền đạt những giá trị to lớn trong xã hội”, ĐHY Bo nói.
Đức Hồng y Bo đã chia sẻ về công việc của mình với tổ chức ‘Tôn giáo vì Hòa bình’, vốn đã phái một nhóm đa tôn giáo làm quan sát viên độc lập đối với tiểu bang Rakhine bị xung đột kềm kẹp, điểm nóng của cuộc khủng hoảng Rohingya hiện nay.
Nhóm nghiên cứu bao gồm các nhà sư Phật giáo, cũng như các nhà lãnh đạo từ các cộng đồng tín ngưỡng Kitô giáo, Hồi giáo và Ấn Độ giáo.
“Chuyến viếng thăm tốt đẹp này sẽ rất hữu ích trong việc hạ nhiệt tình hình cũng như tạo dựng sự tin tưởng giữa các bên liên quan. Đây chính là chuyến viếng thăm đầu tiên đến các khu vực của các nhóm trung lập”, Đức Hồng y Bo nói. “Trong khi thế giới đang đắm chìm trong những lời chỉ trích mạnh mẽ thì chuyến thăm của tổ chức ‘Tôn giáo vì Hòa bình’ thực sự giúp ích trong việc mở ra những cánh cửa đối thoại”.
Đức Hồng y Bo cho biết thành phần đa tôn giáo của nhóm này là “một nhân chứng vĩ đại”, ở một quốc gia nơi mà các vụ tấn công liên tôn giáo đang gia tăng, thêm vào đó, nhóm này “cũng phản đối những phát ngôn thù hận và cực đoan của một số nhà lãnh đạo tôn giáo”.
Đức Hồng y Bo cũng nói về vai trò của Giáo hội như một trung gian hòa giải giữa chính phủ và các lực lượng dân quân trong nước.
Bằng việc lưu ý rằng nhiều nhóm sắc tộc thiểu số là Kitô hữu, ĐHY Bo cho biết Giáo hội đã chủ động dấn thân làm việc vì hòa bình và giúp chính phủ tiếp cận với các nhóm dân quân để thực hiện việc đối thoại.
“Cả quân đội và các nhóm vũ trang đã và đang duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nhà lãnh đạo Giáo hội nhằm tạo điều kiện cho các động thái hòa bình. Có những trường hợp cụ thể về các thỏa thuận hòa bình đã được thống nhất dựa trên các sáng kiến của các Giám mục Công giáo”, Đức Hồng Y Bo nói.
ĐHY Bo cho biết rằng các tôn giáo đã bị ‘bêu xấu’ trong các diễn ngôn quốc tế – đặc biệt đề cập đến ý tưởng về “cuộc đụng độ của các nền văn minh” – và đồng thời cho biết rằng điều này đã gây bất lợi cho các nỗ lực hòa bình ở châu Á và các khu vực khác nơi mà tôn giáo đóng một vai trò quan trọng.
“Tất cả các tôn giáo lớn đều giảng dạy về tầm nhìn cốt lõi: Nhân loại là một gia đình khổng lồ. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau. Chúng ta chia sẻ chung một tinh thần: Liên kết và phụ thuộc lẫn nhau. Chúng ta là một. Những thành quả to lớn của các Tu sĩ được nói lên trong phát biểu ngắn gọn: Tinh thần bác ái chính là tôn giáo chung của nhân loại”.
Minh Tuệ (theo Crux)