Trả lời một số câu hỏi của các phóng viên trên chuyến bay trở về từ Bulgaria và Bắc Macedonia, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến các chủ đề bao gồm mối tương quan với Giáo hội Chính Thống, chức Phó tế dành cho Phụ nữ và … bí mật về sức mạnh và nghị lực của Ngài!
![]()
Trong chuyến bay đưa Đức Thánh Cha Phanxicô trở về Rôma sau chuyến Tông du kéo dài ba ngày tới các quốc gia Bulgaria và Bắc Macedonia thuộc khu vực Tây Balkan, ĐTC Phanxicô đã dành thời gian trò chuyện với các phóng viên và trả lời một số câu hỏi phỏng vấn của họ.
Ấn tượng về Bulgaria và Bắc Macedonia
Khi được hỏi về những ấn tượng mạnh mẽ nhất của mình đối với hai quốc gia mà ĐTC Phanxicô vừa đến thăm, Ngài cho biết rằng “Họ là hai quốc gia hoàn toàn khác nhau”.
Bulgaria, ĐTC Phanxicô giải thích, là một quốc gia có truyền thống cả thế kỷ; trong khi Macedonia cũng có truyền thống cả thế kỷ nhưng lại là một quốc gia non trẻ và có “những con người trẻ trung”.
Nhận xét về thực tế rằng Bắc Macedonia gần đây đã nỗ lực cố gắng để tự thành lập với tư cách là một quốc gia, ĐTC Phanxicô cho biết đó chính là biểu tượng của việc Kitô giáo xâm nhập vào phương Tây thông qua việc Thánh Phaolô Tông đồ muốn đặt chân đến châu Á, nhưng được mời gọi để đến Macedonia.
“Người dân Macedonia không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để nhắc nhở chúng ta rằng Kitô giáo đã bước qua cánh cửa của họ”, ĐTC Phanxicô nói.
Bulgaria, ĐTC Phanxicô nói, đã phải chịu đựng nhiều cảnh chiến tranh và bạo lực, và Ngài cũng đã đề cập đến việc 200.000 binh sĩ Nga đã phải bỏ mạng vào năm 1877 để giành lại độc lập từ Đế chế Ottoman.
“Vì vậy, có rất nhiều cuộc đấu tranh giành độc lập, có rất nhiều sự đổ máu, rất nhiều điều huyền bí để củng cố một bản sắc”, ĐTC Phanxicô nói, đồng thời cũng lưu ý rằng ở cả hai quốc gia, các cộng đồng Kitô giáo Chính Thống, Công giáo và Hồi giáo cùng nhau chung sống.
ĐTC Phanxicô cũng đã ca ngợi thực tế rằng Ngài đã chứng kiến mối quan hệ tốt đẹp giữa các tín ngưỡng khác nhau ở cả hai quốc gia và đồng thời cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tuyên bố về việc “tôn trọng” sự đa dạng và tôn trọng nhân quyền thay vì “tinh thần khoan dung”.
ĐTC Phanxicô kín múc nguồn sức mạnh từ đâu?
Một nhà báo đã hỏi ĐTC Phanxicô về việc Ngài kín múc nguồn năng lượng và sức mạnh cần thiết từ đâu để thực hiện các chuyến Tông du và miệt mài làm việc như Ngài đã làm từ trước tới nay.
“Trước tiên, tôi muốn nói rằng tôi không nhờ đến ma thuật!”, ĐTC Phanxicô nói.
ĐTC Phanxicô đã mô tả nó như là “một món quà từ Thiên Chúa”, và đồng thời tiết lộ rằng khi Ngài đi đâu đó, Ngài “quên mất chính mình” và “hiện diện thực sự ở đó”.
ĐTC Phanxicô thú nhận rằng sau đó Ngài cảm thấy mệt mỏi: “Tôi không mệt trong chuyến đi. Sau đó tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi nghĩ rằng Thiên Chúa ban cho tôi sức mạnh. Tôi cầu xin Chúa cho tôi được trung thành, để phục vụ Ngài, ngõ hầu những hành trình này không phải là những chuyến du lịch. Và rồi … tôi miệt mài làm việc!”.
Các mối tương quan trong Giáo hội Chính Thống
Khi được hỏi về cuộc xung đột được cảm nhận bên trong Giáo hội Chính thống, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh thực tế rằng, nói chung, các mối tương quan thì hết sức tốt đẹp và có thiện chí.
ĐTC Phanxicô mô tả các vị Thượng Phụ Chính Thống như là những con người của Thiên Chúa. ĐTC Phanxicô cũng đã nhắc lại những lời của tổng thống Bắc Macedonia về sự ly giáo của phương Đông: “Giờ đây, Đức Giáo Hoàng đến để khép lại cuộc ly giáo? Tôi không biết. Chúng ta là huynh đệ, chúng ta không thể thờ phượng Chúa Ba Ngôi mà không cùng chung tay với nhau như là huynh đệ”.
Tiến trình tuyên Thánh cho Đức Hồng Y Stepinac
Về việc tuyên Thánh cho Đức Hồng Y Stepinac, ĐTC Phanxicô đã mô tả Ngài là một con người đạo đức: “đó chính là lý do tại sao Giáo hội tuyên phong Ngài lên bậc Chân Phước”. Nhưng, ĐTC Phanxicô lưu ý, tại một thời điểm nhất định trong tiến trình tuyên Thánh, có những điểm chưa rõ ràng và đồng thời cho biết rằng trước khi ký ủy quyền cho phép tiến trình tuyên Thánh, Ngài đã cầu nguyện, suy tư và đồng thời tham vấn cũng như nhờ đến sự giúp đỡ của Đức Thượng Phụ Serbia Irenaeus.
ĐTC Phanxicô cho biết họ đã thành lập một ủy ban lịch sử vì “cả Ngài và tôi đều quan tâm đến việc không để mắc phải những sai lầm; chúng tôi quan tâm đến sự thật”.
ĐTC Phanxicô cho biết một số vấn đề hiện đang được xem xét kỹ lưỡng để sự thật được trở nên sáng tỏ: “Tôi không sợ sự thật. Tôi chỉ sợ sự phán xét của Thiên Chúa”.
Việc phong chức Phó tế cho phụ nữ
Lưu ý rằng tại Bulgaria, ĐTC Phanxicô đã đến thăm một cộng đồng Chính thống vốn đã nuôi dưỡng truyền thống phong chức Phó tế cho phụ nữ hầu phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng, và vài ngày nữa, ông sẽ gặp Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền, một nhà báo đã hỏi ĐTC Phanxicô về điều mà Ngài được biết từ báo cáo của Ủy ban nghiên cứu về về việc phong chức Phó tế cho phụ nữ, và về suy nghĩ của Ngài về vấn đề này.
ĐTC Phanxicô đã thành lập Ủy ban nghiên cứu về việc phong chức Phó tế cho phụ nữ vào năm 2016.
Trả lời câu hỏi của phóng viên, ĐTC Phanxicô cho biết Ủy ban đã nỗ lực làm việc gần hai năm trời cho đến khi tạm ngưng do sự khác biệt về tầm nhìn.
ĐTC Phanxicô cho biết rằng liên quan đến việc phong chức Phó tế cho phụ nữ, “có một cách thức để hình dung nó với một tầm nhìn khác với việc phong chức Phó tế cho nam giới”.
Mặc dù có những tài liệu lịch sử liên quan đến chức Phó tế cho phụ nữ, ĐTC Phanxicô cho biết: “không có gì chắc chắn rằng việc phong chức Phó tế cho họ lại có cùng hình thức và mục đích như việc phong chức Phó tế cho nam giới”.
ĐTC Phanxicô nói rằng ủy ban đã làm rất tốt công việc và kết luận của họ có thể phục vụ để tiếp tục cuộc tìm kiếm câu trả lời “có hoặc không” một cách dứt khoát kết luận rằng các nhà thần học đang ở một thời điểm trong đó họ đang nghiên cứu các luận điểm khác nhau.
Những ký ức cảm động
Sau những câu hỏi, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng Ngài muốn nhắc lại việc Ngài đã cảm động thế nào khi trải nghiệm sự dịu dàng và hiền lành thánh thiện mà các nữ tu tại đài tưởng niệm Mẹ Têrêsa chăm sóc cho những người nghèo: “Họ chăm sóc người nghèo như thể họ là những đứa … với khả năng tiếp cận và âu yếm những người nghèo”.
ĐTC Phanxicô lưu ý rằng trong thế giới ngày nay, chúng ta đã quá quen với những lời lăng mạ lẫn nhau: “các chính trị gia xúc phạm lẫn nhau, những người hàng xóm xúc phạm lẫn nhau, thậm chí ngay cả trong gia đình, chúng ta cũng xúc phạm lẫn nhau”.
“Tôi không dám nói rằng có một thứ ‘văn hóa xúc phạm lẫn nhau’”, ĐTC Phanxicô nói, nhưng đó là một thứ vũ khí, cũng giống như việc hét vào mặt người khác, phỉ báng và làm tổn hại người khác cũng chính là những thứ vũ khí.
Sự dịu dàng của các nữ tu, ĐTC Phanxicô nói, làm cho tôi “cảm nhận” Giáo hội như một người mẹ, “và tôi cảm ơn Macedonia vì kho báu này”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết luận bằng cách nhắc lại kinh nghiệm cảm động khi cử hành Thánh lễ ban Bí tích Rước lễ lần đầu cho trẻ em khi ở Bulgaria: “Tôi đã bị xúc động bởi vì ký ức này đã đưa tôi trở lại với khoảnh khắc khi tôi được Rước lễ lần đầu vào ngày 8 tháng 10 năm 1944. Giáo hội chăm sóc trẻ em, chúng còn nằm ở bên lề bởi vì chúng mới chỉ là những mầm non, nhưng chúng là một sự hứa hẹn, chúng phải phát triển. Lúc đó, tôi ‘cảm nhận’ được rằng, những đứa trẻ đó chính là tương lai của Giáo hội cũng như của Bulgaria”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)