Cộng đoàn DCCT Phúc Nguyên Mừng Lễ Thánh Giê-ra-đô

 

 

 

 

IMG_3771_Original

Ngày 16/10/2023, Hội Thánh mừng lễ Thánh Giê-ra-đô, Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Đối với Dòng Chúa Cứu Thế Phúc Nguyên hôm nay là ngày đặc biệt. Cộng đoàn chúng con vui mừng đón Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám Mục Giáo Phận Vinh về dâng thánh lễ cầu nguyện cho nhà Dòng và Giáo họ Phúc Nguyên.

Kể từ khi các cha DCCT đến mục vụ và đồng hành với Giáo họ năm 2017 đến nay, đây là lần đầu tiên giáo dân được đón tiếp Đức Cha đến thăm và dâng thánh lễ cầu nguyện cho Giáo họ.

Trước thánh lễ, cộng đoàn tham dự giờ cầu nguyện với thánh Giê-ra-đô. Trong giờ cầu nguyện cộng đoàn chiêm ngắm lại những nhân đức trổi vượt của ngài được thể hiện qua việc say mê Chúa Giê-su Thánh Thể, yêu mến và khao khát sống mầu nhiệm Chúa Giê-su chịu đóng đinh và lòng chạnh thương người nghèo được triển nở từ một đời sống cầu nguyện và yêu mến Chúa một cách trọn vẹn với tâm hồn của một trẻ thơ.

Sau những suy niệm về cuộc đời của Giê-ra-đô, cộng đoàn tham dự nghi thức cầu nguyện, chúc lành cho các thai phụ, thai nhi, ấu nhi và làm phép khăn thánh Giê-ra-đô.

Đúng 15h30, Đức Cha Anphong chủ tế thánh lễ kính thánh Giê-ra-đô, cùng đồng tế với ngài, ngoài các cha thuộc cộng đoàn Phúc Nguyên, có thêm quý cha ở cộng đoàn Cửa Lò và Châu Ổ cũng đến hiện diện và hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho nhà Dòng và giáo họ. Đức Cha bắt đầu thánh lễ bằng những lời chào dí dỏm và những lời khen ngợi đối với bầu khí và sự dễ thương của các em thiếu nhi.

Ngài cũng nói rõ ngài rất yêu mến thánh Giê-ra-đô. Điều đó được thể hiện qua những chia sẻ rất gần gũi, chân tình nhưng cũng đầy sâu sắc của ngài trong thánh lễ, đặc biệt là qua bài giảng. Qua việc kể lại những câu chuyện nổi bật trong cuộc đời của thánh Giê-ra-đô, Đức Cha Anphong đã làm bật lên những nhân đức trổi vượt của thánh Giê-ra-đô như là một người luôn sống khiêm tốn trước mặt Chúa nhưng chính sự khiêm tốn, phó thác và tin tưởng đó mà ngài đã được Chúa ban ơn để làm nên những việc vĩ đại. Từ đó, Đức Cha nhấn mạnh đến một điều cốt yếu là: Trước mặt Thiên Chúa, không ai bị coi là vô dụng nhưng đều có một giá trị đặc biệt và được yêu thương. Khi cảm nhận được tình thương của Chúa, mỗi người phải biết cách để đáp trả bằng đời sống của mình.

Đức Cha nhấn mạnh vào lời huấn từ cuối thánh lễ khi ngài mời gọi và nhắc nhở cộng đoàn nên tập trung vào việc xây dựng “đền thờ tâm hồn” chứ đừng quá bận tâm đến những thứ hào nhoáng, hình thức bên ngoài. Chính sự đơn sơ và yêu mến Chúa cách chân thành mới là việc thờ phượng Chúa cách trọn hảo và là điều làm đẹp lòng Chúa nhất.

Cuối thánh lễ, sau khi ban phép lành trọng thể, Đức Cha làm phép bánh Giê-ra-đô. Sau đó, Đức Cha và quý cha trao bánh và những tràng chuỗi Mân Côi (quà của Đức Cha) cho những người tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ, Đức Cha và quý cha cùng cộng đoàn có bữa cơm huynh đệ để mừng lễ thánh Giê-ra-đô.

Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Thánh Giê-ra-đô !

(Tin và ảnh từ Cộng đoàn Phúc Nguyên)

 

IMG_3689_OriginalIMG_3743_OriginalIMG_3758_OriginalIMG_3798_OriginalIMG_3820_OriginalIMG_3805_OriginalIMG_3867_Original IMG_3862_Original

 

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube