Colombia: DCCT đồng hành và cảm thông với người dân

colombia3_sanpedro-696x355

Hiển nhiên rằng Colombia đã rơi vào tình thế nguy cấp kể từ ngày 28 tháng 4, khi cuộc đình công trên toàn quốc được kêu gọi phản đối dự luật cải cách thuế do chính phủ đề xuất vì đại dịch COVID-19, bất chấp những hậu quả khủng khiếp mà nó sẽ gây ra cho người dân Colombia, đặc biệt là đối với tầng lớp trung lưu và những người nghèo nhất. Tuy nhiên, ai cũng biết, những ngày qua đã xảy ra vô số các tình huống đau buồn và đáng tiếc. Đã có nhiều người thiệt mạng, mất tích và nhiều người khác bị thương. Bên cạnh đó, tình trạng lạm dụng pháp luật và trật tự quá mức, các tình huống phá hoại của một số đối tượng, nhóm đối tượng đã xuyên tạc, ảnh hưởng đến các cuộc biểu tình ôn hòa.

Với tư cách là một Giáo hội truyền giáo, với tư cách là một cồng đoàn Dòng tu và công dân Colombia, chúng tôi không thờ ơ trước những tình huống đau thương sâu sắc này; chúng tôi đồng hành với mỗi người dân đã tham gia các cuộc tuần hành hòa bình, chúng tôi đồng hành với những người đang than khóc và đau khổ giữa sự đau đớn, bất công, tức giận và tuyệt vọng. Cũng như vậy, chúng ta phản đối và lên án một cách dứt khoát mọi hành vi đàn áp và ngược đãi chống lại sự sống và bảo vệ phẩm giá của bất kỳ người nào, đặc biệt là của những anh chị em nghèo nhất và thiệt thòi nhất của chúng ta. Với tư cách là một Giáo hội, chúng tôi hiện diện, và chúng tôi đồng hành với tất cả mọi người; chúng tôi lên án và yêu cầu chấm dứt tình trạng bạo lực và tôn trọng sự sống. Chúng tôi không dung thứ cho chủ nghĩa độc tài hoặc các hành vi phá hoại.

Cũng đúng là nhiều người dân tại Colombia đã bày tỏ sự không hài lòng của họ với việc Giáo hội địa phương thiếu sự cương quyết hoặc thiếu sự đồng hành và gần gũi với những người đang tuần hành. Trước sự bất bình này, chúng ta mới thấy Giáo hội, có rất nhiều Linh mục, Chủng sinh, Tu sĩ và đông đảo anh chị em tín hữu giáo dân đã tham gia vào công cuộc này, qua đó thực hiện cam kết và trách nhiệm với tất cả anh chị em trong nước.

colombia_paro

Với tư cách là Giáo hội Colombia, chúng tôi kêu gọi tinh thần hòa giải dân tộc, đối thoại và tìm kiếm các giải pháp thay thế hòa bình vì lợi ích của tất cả mọi người. Chúng tôi cũng rất rõ ràng và ý thức rằng chúng tôi phải tiếp tục đồng hành chặt chẽ hơn nữa với bà con giáo dân, thực hiện vai trò ngôn sứ đối với ơn gọi của mình bởi vì chúng tôi không thể im lặng và thờ ơ. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu chính phủ và các cơ quan cấp trên thúc đẩy và bảo vệ các quyền và cuộc sống của tất cả mọi người. Chúng ta không thể tiếp tục giết hại lẫn nhau; chúng tôi không muốn chứng kiến có thêm nhiều vụ đổ máu khác nữa.

Đức Tổng Giám mục Romero đã chia sẻ trong bài giảng vào ngày 23 tháng 3 năm 1980 như sau: “Giáo hội, người bảo vệ các quyền của Thiên Chúa, luật pháp của Thiên Chúa, phẩm giá con người, của từng người, không thể im lặng trước quá nhiều sự ghê tởm như vậy. Chúng tôi mong muốn chính phủ nhìn nhận một cách nghiêm túc rằng những cuộc cải cách sẽ không có ích lợi gì nếu chúng bị vấy máu quá nhiều… Vì vậy, nhân danh Thiên Chúa, và nhân danh những người dân đau khổ này, những người mà tiếng kêu thấu trời xanh của họ ngày càng trở nên thống thiết hơn, tôi kêu gọi quý vị, tôi cầu xin quý vị, tôi ra lệnh cho quý vị nhân danh Thiên Chúa: Hãy chấm dứt việc ngay đàn áp!… ”

Vì vậy, với tư cách là những nhà lãnh đạo Kitô giáo, và lưu tâm đến lời kêu gọi mà Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn thường đưa ra, chúng ta hãy lên tiếng, và trước những tình huống này, chúng ta hãy bày tỏ tiếng nói của mình, chúng ta hãy ra đi làm chứng cho Tin Mừng và gặp gỡ với những người khác. Ngày nay, điều cần thiết là chúng ta phải ra đi để trao ban sự sống của Chúa Giêsu Kitô cho tất cả mọi người vì thà rằng có một Giáo Hội đầy thương tích, bị thương tích và bị vấy bẩn do bước ra mọi nẻo đường, hơn là một Giáo Hội ốm yếu bệnh tật vì tự hạn chế mình và bám víu vào sự an yên tự tại của chính mình. Tuy nhiên, với tư cách là một Giáo Hội, chúng ta không thể trở thành những người gây sự chia rẽ, can dự vào các hành động bạo lực và hận thù, bởi vì Nhà Cách Mạng Lịch Sử vĩ đại, CHÚA GIÊSU, đã dạy chúng ta rằng có thể thay đổi cấu trúc của sự chết, không bao giờ viện đến việc khuyến khích sự hận thù và bạo lực, nhưng với tình yêu, sự cam kết, lòng thương xót và sự tha thứ.

Carlos Daniel Franco Ramírez CSsR

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Bogotá

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube