“Hòa bình cũng đạt được qua lời cầu nguyện và sám hối. Tất nhiên, những nỗ lực ngoại giao là cần thiết. Và chúng tôi cũng vậy, với tư cách là Tòa Thánh, dưới sự lãnh đạo của Đức Thánh Cha Phanxicô, đang cố gắng đóng góp đầy đủ và nỗ lực hết sức để tìm ra một giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng này, vốn đang thực sự phá hủy một quốc gia. Nhưng, đồng thời, chúng ta không được quên những vũ khí đích thực mà Đức Mẹ đã chỉ cho chúng ta: cầu nguyện và sám hối. Do đó, tôi coi đây là một thời điểm thích hợp để có mặt ở Fatima“: Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin, trả lời phỏng vấn của tờ báo Công Giáo Bồ Đào Nha “Renascença”, nhân dịp ngài viếng thăm Bồ Đào Nha, nơi ngài sẽ chủ tọa – vào ngày hôm nay, 13 tháng Năm – cuộc Hành hương Fatima truyền thống và cử hành Thánh lễ kỷ niệm 6 năm tuyên thánh Jacinta và Francisco Marto, hai trong số ba trẻ chăn cừu mà Đức Mẹ hiện ra vào năm 1917.
Nói về cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, Đức Hồng Y thừa nhận rằng “nhiều lần chúng ta dường như mò mẫm trong bóng tối, vì lý do này tôi đến để xin Đức Mẹ ban ánh sáng. Có rất nhiều thiện chí, có rất nhiều cam kết, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tìm ra những cách thức cụ thể để thực hiện các sáng kiến hòa bình. Tôi tin rằng một trong những nhu cầu chính của thế giới, cũng liên quan đến chiến tranh, là xây dựng lại lòng tin tối thiểu giữa các quốc gia“.
Trong cuộc phỏng vấn, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cũng tập trung vào Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới tại Lisbon (1-6 tháng Tám), được xác định là “một công cụ rất hiệu quả của mục vụ giới trẻ. Chúng tôi đã tổ chức một thượng hội đồng về giới trẻ, nơi chúng tôi cố gắng suy tư về cách tốt nhất để loan báo Tin Mừng cho giới trẻ, và hai từ khóa được Thượng Hội đồng xác định là lắng nghe họ và đồng hành với họ; lắng nghe và đồng hành cùng các bạn trẻ. Đối với tôi, dường như Ngày Giới trẻ Thế giới là một phần của đường lối này và, trên hết, cũng là một cơ hội để chúng ta sống với nhau một kinh nghiệm đức tin mạnh mẽ, điều mà người trẻ rất cần vào thời điểm này.”
T.H.
