Cha Bề trên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Lviv chia sẻ từ Lviv về tình hình tại Ukraine

Ukraine-3

Sáng hôm 7 tháng 3, Cha Andriy Rak, C.Ss.R, Bề trên Giám tỉnh của Tỉnh Dòng Lviv, đã chia sẻ một thông điệp video với chúng tôi. Ngài đưa ra một báo cáo ngắn gọn về tình hình hiện tại ở Ukraine đang bị Nga xâm lược. Cha Andriy kể lại việc các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở Ukraina hỗ trợ những người xin giúp đỡ và chỗ tạm trú. Ngài cũng nói lời cảm ơn vì tất cả những dấu chỉ của sự liên đới với họ vào thời điểm khó khăn này.

Dưới đây là nội dung thông điệp video của Cha Andriy Rak, C.Ss.R

Anh chị em và tất cả những ai không thờ ơ với tình hình hiện nay tại Ukraine thân mến,

Xin gửi lời chào đến tất cả anh chị em từ Ukraine, nơi chúng tôi đang trải qua thảm họa chiến tranh nghiêm trọng.

Vào ngày 24 tháng 2, chiến tranh bùng nổ tại Ukraine.

Hôm nay là ngày thứ mười của cuộc chiến. Hiện tại, hơn một triệu người tị nạn đã rời bỏ đất nước của chúng tôi. Ba Lan và các quốc gia khác của Châu Âu đã tiếp nhận họ.

Đã có 532 người chết; 19 người trong số họ là trẻ em và 675 người bị thương, trong đó có 31 trẻ em.

Trong những ngày đầu tiên, quân xâm lược cố gắng tấn công và phá hủy các cơ sở quân sự. Những nỗ lực nhằm chiếm giữ các thành phố và các mục tiêu chiến lược của kẻ xâm lược đều đã thất bại. Hiện tại các cuộc tấn công của kẻ thù đều nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự, nhà ở và các nhà máy điện hạt nhân.

Số lượng nạn nhân đã tăng lên. Ở một vài nơi khác, công dân của các thành phố bị chiếm đóng đã xuống đường biểu tình chống lại những kẻ chiếm đóng. Ngoài ra, có những trường hợp người Nga bắn vào thường dân.

Chúng tôi, với tư cách là các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và những người sống đời thánh hiến – nỗ lực trợ giúp mọi người. Trợ giúp bằng các cuộc trò chuyện, giải tội và cầu nguyện trong những ngày tháng khó khăn này. Người dân của chúng tôi tìm đến nhà thờ và các tu viện của chúng tôi. Họ sợ hãi và xin được trợ giúp.

Khi có thể – chúng tôi giúp những người tị nạn có được phương tiện di chuyển đến những nơi an toàn. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho họ nơi trú ẩn tạm thời trong các tu viện của chúng tôi. Phần lớn những người tị nạn đều tìm cách chạy sang nước ngoài.

Một số anh em Tu sĩ của chúng tôi có mặt ở những nơi giao tranh. Sự hỗ trợ có ý nghĩa dành cho người dân ở đó là đến và cầu nguyện cùng với họ.

Chiến tranh không phải là cách thức giải quyết vấn đề. Thật đáng buồn khi chính phủ các nước lại thực hiện những hành động như vậy. Tôi nghĩ rằng đó là sự lựa chọn của ma quỷ trong xã hội dân sự. Thật đau lòng khi chính phủ và quân đội của các quốc gia trở thành công cụ của ma quỷ.

Hiện nay, từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, chúng ta nghe thấy những lời nói và những lời cầu nguyện của sự ủng hộ và khích lệ. Điều đó rất quan trọng đối với chúng tôi trong khoảng thời gian chiến đấu chống lại kẻ xâm lược.

Tôi thực sự biết ơn xã hội quốc tế về sự giúp đỡ và hỗ trợ khác nhau dành cho chúng tôi trong thời điểm không hề dễ dàng này.

Minh Tuệ (theo Scala News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube